1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quan hệ mẹ vợ và rể

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phamlang, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamlang

    phamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  2. Myself

    Myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có xảy ra đấy bạn ơi, không phải là không còn tình nghĩa mẹ con mà lúc ấy như ma đưa lối quỉ dẫn đường ấy, không còn lý trí gì nữa cả, thế cho nên mới phải tách nhau ra.
    Thế mẹ bạn đã biết sự ngờ vực của bạn chưa? Mình nghĩ tỉ tê nói chuyện với mẹ thì dễ hơn với chồng nhiều chứ nhỉ.
    P/S: Bạn có nhận được tin nhắn của mình không?
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy sởn hết gai ốc Ko thể tưởng tượng đc lại có cái chuyện trớ trêu thế này, nếu đặt tr/hợp của chị vào em thì có lẽ em ...sẽ ko im lặng đâu ạ ! Cái gì thì cũng có giới hạn của nó chứ ?!! Bố của chị vừa mới mất mà mẹ chị đã thân mật với một người đàn ông khác, mà người đó là fiance'' của chị . Và giả sử rằng mẹ chị cảm thấy cô đơn đi chăng nữa, sao lại ko tâm sự với chị mà lại với fiancé của chị ? Vả chăng nếu giả thiết 2 người sát tuổi nhau nên dễ thông cảm hơn thì tại sao lại fải giấu chị làm gì cơ chứ ạ ??? Theo em nghĩ thì chị nên nói hỏi thẳng mẹ chị xem , nếu đúng là giữa 2 người có gì đó và chị ko yêu fiancé của chị thì ...chị nên chấm dứt với ông ta !!! Có thể chị cần chỗ để nương tựa dưng liệu chị có thể nượng tựa suốt đời ko ? Trong khi fiancé có thể ..." thân mật" với chính mẹ của mình ??? Khả năng sẽ " thân mật " với người khác sẽ rất có thể xảy ra !!! Còn nếu chị có thể chịu đựng đc thì ...đành chấp nhận như thế thôi ạ ! Chúc chị sớm giải quyết đc chuyện này ! :)
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    To Phamlang :
    Có vẻ như bạn có lý khi ngờ vực về mối quan hệ sau lưng bạn của mẹ bạn và ông chồng ( nói chuyện với nhau qua điện thoại cả hai tiếng và không cho bạn biết... ) Với những người ở độ tuổi này, việc từ thân mật riêng tư bằng lời nói tới chung đụng chỉ tính bằng mm. Có thái độ như thế nào trước việc này còn tuỳ thuộc vào quan điểm của riêng bạn, vì mỗi người ở mỗi hoàn cảnh riêng của mình thì có cách giải quyết khác nhau. Ví dụ : bạn có thực sự cần người đàn ông này không, tính luôn cả các lý do bạn yêu ông ta hay cần ông ấy để nương tựa; hiện tại bạn có phụ thuộc vào ông ấy không, bạn có khả năng sống một mình mà không cần ông ấy không ? đối với bạn, mẹ bạn có quan trọng không ? nếu bạn chia tay ông ta thì mẹ bạn sẽ thế nào ? mẹ bạn có thể sống ở đó một mình nếu chuyện đổ vỡ không ?... Bạn thử phác ra một vài giải pháp, và chọn xem cái nào thì phù hợp cho mình nhất :
    - Hỏi thẳng mẹ bạn về chuyện này, đương nhiên sau đó là mọi thứ bị đào bới lên, mất hết cả tình cảm mẹ con, còn với chồng, tiếp tục sống với nhau cũng chẳng mấy hay ho gì. Hơn nữa, đằng nào họ cũng bị bẽ mặt rồi, mà họ lại kết nhau, thì việc này càng đẩy họ lại gần nhau hơn. Bạn là người mất cả chì lẫn chài, sống trong thù hận, bất hạnh... Nếu là mình, giải pháp này mình loại bỏ ngay.
    - Trong trường hợp bạn vẫn rất cần và muốn níu kéo ông chồng và không muốn coi mẹ bạn là kẻ thù, bạn nên chuyện riêng với ông ấy, rằng bạn cảm thấy khó chịu, có gì đó không minh bạch giữa quan hệ của họ, xem ông ta giải thích ra sao, nếu cần cho ông ta thêm thời gian để xác minh lời nói của ông ta. Tìm một giải pháp về chỗ ở riêng cho mẹ bạn, điều này để có thể làm cuộc sống của bạn thoải mái và tĩnh tâm lại, chứ không nhằm mục đích để họ hạn chế gặp nhau hay mơ tưởng tới nhau, ở tuổi họ điều này vô ích , họ "dám làm" hơn chúng ta nhiều. Quá trình này nhằm biết rõ hơn tâm địa của anh xã. Giả thuyết mọi sự không như bạn mong muốn, tức là quá đát, thì bạn nên cố kiếm cách tự lập, chia tay ông ta mà không cần phải cho mẹ bạn biết lý do.
    Bạn đang ở trong hoàn cảnh hết sức tế nhị, cái khó của bạn là làm sao vẫn bảo vệ được hạnh phúc của mình mà không đặt mẹ bạn vào thế "tình địch" Đã đành rằng mẹ bạn mà làm vậy thì thật không phải, ông ấy mà thế thì cũng thiếu chữ đức lắm, nhưng nếu người ta có thể lựa chọn, chắc người ta sẽ chọn giải pháp "xù", chẳng có gì phải tiếc cả, còn nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh buộc phải chấp nhận, thì ít nhất hãy cho họ biết bạn nghĩ gì về họ.
  5. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em còn ít tuổi nhưng thấy tình huống này trớ trêu quá, cũng muốn góp một ý kiến nhỏ.
    Giả định nghi ngờ của phamlang là chính xác.( chị đã có bằng chứng + thái độ của fiancé)
    Theo em phamlang khó có thể tâm sự với người mẹ này được vì việc bà làm là đáng xấu hổ ( nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc ) , khó có thể giúp cho cuộc nói chuyện trở nên thẳng thắn và tình cảm. Cũng khó mà bắt fiance'' của chị cảm thấy tội lỗi mà quay về với chị vì như thái độ của ông ta cho thấy chỉ có cách " bắt tận tay" mới khiến ông ta cúi đầu nhận tội.
    Em thích lời khuyên của rungsat, đánh tiếng cho bà ấy biết về những suy nghĩ của chị về bà mà vẫn dành một cửa cho tình mẹ con về sau. Và con đường tốt nhất là chị cố gắng tự lập hơn để có thể rời bỏ ông chồng sắp cưới này càng sớm càng tốt. Nếu hai người này yêu nhau say đắm thật sự (đến mức có thể lừa dối con gái, vợ sắp cưới) thì dù sao chị đã làm một việc tốt, giúp cho hai người rộng đường đến với nhau.

Chia sẻ trang này