1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ TD đến lần thứ bao nhiêu thì sẽ cảm thấy ...nhàm, không thú vị!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gato18, 26/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0

    Bạn không đặt câu hỏi tại sao lại có Nghìn lẻ 1 đêm à
    1001 lần chưa biết chán...Lúc sướng ai sướng cho. chán nỗi j à kưng
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ui trời!
    Bác này nói câu y chang ông chú em.
    Chuyện fòng the chỉ chán khi partner kỹ thuật kém + yếu + k có nhiều tư thế mới
  3. xmanvn

    xmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà - thịt chó giống nhau! :D
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Càng ăn càng thấy ngon.
  5. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khi còn thanh niên và chưa lập gia đình, việc thay đổi ******** dễ dàng khiến ta cảm thấy *** thật thú vị.
    Nhưng hãy thử tưởng tượng ví dụ trong 3650 ngày, ta chỉ quan hệ với một người, bao nhiêu tư thế cho đủ, bao nhiêu cách thức cho đủ. Nhìn mãi một khuôn mặt, sờ mãi một thân thể. Nhàm chán là điều tất nhiên. Có cái là không thể đếm được số lần dẫn đến lúc đó thôi.
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Trong 1 lúc, người ta chỉ tập trung được vào một việc thôi. x là x mà đếm (số lần x) là đếm. Vừa x vừa đếm thì không thú vị
  7. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    900 vẫn chưa đủ. Khoa học có nói : từ khi trưởng thành và cuối đời phải được 5000 cái.
  8. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thì phụ thuộc vào với ai, như thế nào ....
    Với người tình thì thường là không chán vì phần lớn là giải tỏa về sinh lý, chỉ mang tính thay đổi tí cho vui, với cả lâu ngày mới gặp nhau một lần nên cảm giác lúc nào cũng mãnh liệt.
    Với người yêu một cách đúng nghĩa thì sẽ có lúc chán. Vì sao ? Vì vấn đề ở đây là tâm lý. Sống có lúc này lúc kia chẳng phải lúc nào cũng trọn vẹn. Đã thành đôi lứa thì ngày nào chẳng gặp nhau, có chuyện hiểu nhau nhưng cũng có những chuyện chẳng thể hiểu hau dẫn đến mâu thuẫn không giải quyết được thế là dẫn đến chán về tâm lý qua đó chán luôn về sinh lý nhưng chỉ chán về sinh lý với người yêu thôi, với người khác thì vẫn còn đầy thậm chí là mạnh mẽ nữa là khác. Thế mới có khái niệm "người tình", "nhân tình", thế mới có chuyện gái MDâm đông nhan nhản.
    <Phụ thêm>
    Chán nhau cũng có cái hay, lúc đấy là lúc nhìn người kia rõ nhất. Một người sống có trách nhiệm có tình cảm thực sự sẽ buồn chán lao vào công việc hoặc chỉ đơn giản đi giải sầu với bạn bè, thời gian dần trôi họ chấp nhận nhau hơn, cảm thấy đâu đấy vẫn cần nhau, vẫn còn đâu đấy tình cảm, nhớ lại những năm tháng khó khăn có nhau... họ lại về với nhau thôi...
    Một người sống hai lòng sẽ lộ ra ngay bản chất sẽ tìm cách "chuồn", không thích giải quyết vấn đề, bản tính hung hăng tự mãn sẽ lao vào cuộc tình mới. Những người thế này thường là được nuông chiều từ bé, sống ích kỉ, khái niệm con gái trong đầu luôn luôn là "hàng" hoặc là "gà", lợi dụng vật chất hoặc chỉ đơn giản anh yêu em vì em đẹp, bây h em tàn rồi... vậy bye. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã kiểu này chỉ cặp với những kiểu thời vụ giống thế. Tình yêu với họ chỉ yêu cái đẹp, không hề biết rằng đã yêu là phải yêu tất cả, đã yêu là phải chấp nhận. Chấp nhận một cuộc sống không hòan hảo mà vẫn sống tốt mới gọi là người đáng nể phục ...
  9. hellboy01061

    hellboy01061 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    1 lần là chán rồi
  10. NHGiakhanh

    NHGiakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ở công ty em có hơn chục ông con trai, già thì ngoài 40, trẻ thì 22, 23,..Quy ước với nhau một diều như thế này: Đàn ông, cả đời có 10.000 phát đạn (cả tụi qui ước gọi một "phát" hay một lần "phệt" là 1 viên đạn) . Số đạn này sẽ vơi đi theo năm tháng, ông nào dùng nhiều, lạm dụng, bạ đâu phệt đó thì sẽ nhanh hết, ông nào biết tính toán phân chia theo thời gian thì sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo thống kê ở VN thì : con trai 15t còn 10k, 20 tuổi còn 9k, 25 tuổi còn 7k, 30 tuổi còn 4k, 40 tuổi còn 2k, 50 tuổi còn 1k,..Vậy nên những ông ngoài 40 bọn em toàn phải dặn dò các ông ấy "bắn" tiết kiệm thôi, ngộ nhỡ khi 60 mà còn muốn thì chẳng còn đạn mà sài. Các bác cứ nghiệm nhé

Chia sẻ trang này