1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ theo kiểu dây chuyền^^

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi little_tiger0607, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_tiger0607

    little_tiger0607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ theo kiểu dây chuyền^^

    em gọi nôm na thế vì em thấy thế

    chuyện là thế này các bác ạ

    em có con bạn đã yêu 3 lần và lần nào cũng tiến đến Z cả rùi mà trong tgian yêu nhau nó cũng như ng y nó chỉ XXX với nhau chứ k với ai nữa cả

    Sau đó đến lần yêu thứ 4 này nó cũng lại XXX.Cơ mà ng yêu lần này của nó lăng nhăng và khá thoải mái trong chuyện này .Có khi XXX với nó rùi lại đi đứa khác

    Con bạn em đag sợ bi bệnh lây nhiễm kiểu HIV chẳng hạn(dù k có dấu hiệu j cả đâu.Sợ là sợ thế thui)

    Nhưng khẳng định là ng yêu nó k đi gái gú j linh tinh ở ngoài đâu,chỉ là thỉnh thỏang gặp ng iu cũ .Tình cũ k rủ cũng tới

    Bọn nó chia tay rùi nhưng bạn em vẫn sợ bị bệnh lắm mà k dám đi xét nghiệm máu

    em chả biết j về vấn đề này cả

    bác nào có kinh nghiệm chia sẻ để bạn em đỡ lo lắng với

    P/S:em thấy đi du học hay bên Tây ng ta cũng thoáng thế ,cũng XXX ầm ầm mà có sao đâu nhỉ ?hay là em nhầm..em nói thế mà bạn em vẫn lo vẫn sợ.Hết cách rùi
  2. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chả sao đâu, đừng lo lắng quá như thế.
  3. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Quân tử phòng bị gậy. Đừng thoáng quá kẻo cái gì cũng chui qua đc đấy. Đừng chết vì coi thường sự hiểu biết.
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói rằng chả sao
    H I V - AIDS tha ai bao giờ
    Quan hệ rất phức tạp cơ
    Bạn em thấy sợ tức nguy cơ rồi
    Nói ra thì nói vậy thôi
    Đừng lo đến mức đứng ngồi không yên
    Nhắc bạn trai chớ luyên thuyên
    Còn em thử máu cho quên ưu phiền
    Thấy lạ sao lúc lên tiên
    Không dùng bao bố đỡ điên cái đầu?
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bên tây người ta xxx ầm ầm nhưng người ta đi tất trước khi xxx em ạ
  6. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng bàn chuyện ******** tập thể , có thế mà cũng hỏi
  7. ntanhvn01

    ntanhvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sặc ... thì cũng phải đi xét nghiệm! mà cũng fãi nghiêm túc đi chứ! yêu lăng nhăng lố nhố vậy sao được chòy!
    ko nghiêm túc Aids có ngày thật!
  8. little_tiger0607

    little_tiger0607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hix
    đúng là linh tinh thật
    con bạn em bi h ân hận lắm các ạ
    Vừa ân hận vừa hoảng loạn mà thương
    tiện các bác cho em hỏi xét nghiệm máu ở đâu thì tốt và nhanh ạ
    ở Hn nhé các bác
    cuối tuần này dẫn nó đi luôn cho yên tâm k thì chắc nó điên vì suy nghĩ mất
  9. vnhungphong

    vnhungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    - bạn em có vẻ khá thoải mái và cũng rất thích xxx nhỉ
    - Vàng 1: dính HIV thì làm dekk gì có dấu hiệu, chỉ khi nào thành AIDS giai đoạn cuối thì mới có dấu hiệu sắp chết thôi
    - Vàng 2: ko gái gú linh tinh nhưng nhiều khi rau sạch hóa ra lại là rau bẩn, chết có ngày
    - Đưa bạn em đi khám đê, thế nào thì cũng có cách gì đấy, chứ giờ lo lắng kiểu này có mà chết. Nếu kết quả....thì dù có mệnh hệ gì thì đừng trách đời, trách người nhé mà hãy trách mình và nhớ đến câu "ngu thì chết"
  10. ThichlamPC

    ThichlamPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này