1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUAN HỆ ******** TRƯỚC HÔN NHÂN TRONG SINH VIÊN - MỘT THỰC TRẠNG ... (!?)

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi CVPH, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    QUAN HỆ ******** TRƯỚC HÔN NHÂN TRONG SINH VIÊN - MỘT THỰC TRẠNG ... (!?)

    Chuyện này theo các bác thì nhiều hay ít. Các bác có ý kiến gì không? Tiếp đi...
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    cái này thì thực sự nhạy cảm . Theo tôi thấy thì thực trạng các sinh viên học xa nhà rất hay lâm vào trường hợp này ....cũng không biết nó đi đến đâu nhưng chắc chắn một điều là phụ nữ là những người thiệt thòi nhất. Nhưng khi yêu thì .....!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ hồi còn SV, thĩnh thoãng buổi tối có lên Xuân Thiều nhậu với mấy thằng bạn, thấy mấy anh chị SV nhà mình dắt nhau vào rừng dương cạnh bãi biển. Còn nghe bên kinh tế có mấy em bé trong giấy khai sinh có ghi là "Nơi Sinh: Ký túc Xá ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đà nẵng"
    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  4. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ông chung ơi, sao lại có chuyện hấp dẫn thế nhỉ ??
    hack cái thông tin này ở đâu thế ?/ :D
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  5. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chịu cái này thì phải hỏi các bố Kỷ Thuật mà có girl ở Sp phạm thì biết rõ lắm..Em thì em chịu, chơi gì thì chơi chứ ít ra cũng giữ lại cái phong cách SV chứ....
    ...CHƠI MÀ DÍNH BÙN THÌ CÁC BÁC CHỈ LÀ TÉP....
    ...KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở.
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN...
  6. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    TƯỞNG CHUYỆN GÌ HẤP DẪN NÀO CHUYỆN ĐÓ NHỎ NHƯ CON THỎ BẠN ƠI NẾU BẠN SAI LẦM THI BẠN SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI THẾ THÔI
    Liêm
  7. QuangNamYeuThuong

    QuangNamYeuThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Co' cần phải nói ra như thế không nè? hi hi..mình cũng là SV xa nhà đây nhưng mà dang ở trong tphcm lận đó..có cho mình port bài không hả bà con? hi hi
  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Chà quangnamyeuthuong có tham gia ý kiến trong này không ? nói vậy chắc cũng đang .............! Sinh viên xa nhà mà ! biết đâu được !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  9. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thật xui xẻo, đến lúc biết được cái room này thì tui ra trường mất rồi, nhưng không sao, tui vẫn phát ngôn được chứ mấy bác. Theo tui thì tui chẳng quan trọng chuyện trước hôn nhân hay sau gì cả, tui nghĩ "chuyện đó" chiếm 50% trong quan hệ vợ chồng, sống với nhau cả đời thì cũng nên tìm hiểu nhau trước, thấy hợp nhau thì cưới, chứ không đêm tân hôn mới thấy là mình không hợp thì chuyện đã rồi, chẳng lẽ li dị, chịu đựng nhau cả đời là việc không tưởng. Mấy bác thấy sao hả? Chẳng những trong sinh viên mà trong mọi độ tuổi luôn đó, thôi minh làm cái đi
    [side=6]Phuc[/side=6]
  10. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì không có gì để bàn , đường nào cũng lợi cả , chủ yếu là tâm sự của chị em ra sao. Phụ nữ luôn bị thiệt thòi , nhưng lại là người không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra chỉ vì đang ở trong tâm trạng của một người đang yêu.
    Nếu một tình yêu đẹp và cả hai đều biết tin tưởng nhau và chân thành thì mọi chuyện không có gì để bàn , nhưng làm sau biết được đó là tình yêu cuối ?
    Chúng ta là người Á Đông mà xã hội chưa đủ phát triển để cho mỗi người nhìn nhận một cách khác hơn về vấn đề này !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này