1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUAN HỆ ******** TRƯỚC HÔN NHÂN TRONG SINH VIÊN - MỘT THỰC TRẠNG ... (!?)

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi CVPH, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Dù là thời nào cũng vậy thôi...50,60..hay zì zì đi nữa thì cũng luôn là đề tài mà được nhiều ngươig tốn vở tốn mực nhiều nhất...đó....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  2. salem_dun

    salem_dun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà khi cảm giác lên đến đỉnh điểm thì khó mà kìm lại được lém........khui thôi á .......bởi zậy tình yêu mà khui trước khi cưới đâu có bền đâu tương lai đỗ bể hết .......con người mạnh mẽ là bít giữ mình giữ 1 tình yêu trong sáng.....cho đên lúc bạc tóc
    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
    Chơi lỡ đẻ bán rẻ tương lai
    Show me the meaning of being lonely
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Được, cậu nói nghe cũng hay đấy, Salem_hun cho tớ hỏi một cậu, nếu cô nàng đòi hỏi thì cậu nghĩ sao. Cậu chạy hay là cậu cũng chơi tới bến, he he. Mà theo tớ, chỉ là theo quan niệm của tớ ấy, khi nào cần thì làm, khi nào muốn mà được sự đòng ý thì làm. Cái này chẳng phải là thực trạng gì cả, nó là một nửa con đang sống với một nửa người trong mỗi con người. Thế thôi, cậu có thấy dân phong kiến châu Á mới là chúa hay đem cái chuyện này ra bàn tán và đánh giá không. Đừng quá lạm dụng, đừng quá .. quá.. quá, cái gì quá cũng không tốt, thế thôi.
    S_Holland_GRSP
  4. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    You này có tư tưởng tiến bộ..cho hỏi you một câu thế you đã rơi vào trường hợp cạm bẫy của tình yêu chưa...liệu khi đó you có còn là you nữa không???..tôi tin chắc rằng không một người nào có thể...híc híc..trừ thánh...bởi zậy cho nên mới có chuyện các đánh ghen đánh tuông...zô cớ....sức đầu mẻ tráng cũng gì cái này..he he...nên cũng từng trường hợp cụ thể mà ta xem xét..trước khi lên án...
    Được Z80 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 15/08/2003
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẫt của tình yêu à, tớ có gặp rồi, chắc cậu nghĩ tớ không còn là tớ à. Cái câu không có người nào có thể hic hic trừ thánh của cậu nghe nó đau khổ quá. Khi ấy mà là tớ, chỉ cần tớ thích cô ta, chỉ thích thôi tớ sẽ ok ngay, cậu thì không à. Việc gì phải hic hic với hic hic. Z80, còn làm thế nào để an toàn thì chắc cậu cũng biết rồi phải không. Xin lỗi, tớ nói thẳng, chuyện này là chuyện nhỏ.
    S_Holland_GRSP
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào , thời buổi này là thế kỉ mấy rồi các bác ? Chẳng có gì to tát cả . QHTD như thế không hề phạm pháp , đã đủ tuổi , tự ý thức đúng sai được rồi . Đừng nói là " cạm bẫy tình yêu " gì cả , chỉ có ngu mới mắc bẫy thôi , mà thường thường bẫy tình thì toàn là cố tình dính vào cả . QHTD như thế nào cho an toàn thì bây giờ sách báo đầy đủ cả , chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm . Cũng như một trò chơi thôi , nếu giúp thư giãn thì có lợi , còn làm hại người thì có hại , đó là do cách nghĩ của mỗi người .
    Học và làm việc vẫn là trên hết .
    Vn mình vẫn là một nước đầu óc vẫn nặng tư tưởng phong kiến , nên có nhiều cái đầu trẻ bây giờ vẫn còn phong kiến lắm , nói đến chuyện ấy là kêu " thằng này ghê thiệt ... " này nọ , đến lúc có chồng , có vợ , rồi mới hiểu nhau , hiểu là " nó " quan trọng hay không quan trọng .
    Đơn giản thế này , tại sao dạo này báo chí hay đưa những cách dạy về ******** , về an toàn TD lên báo ?Báo HHT và Mực tím đi đầu trong chuện này . Mà nhà nước mình vẫn không rục rịch gì cả ? Đó là giữa hiện đại và cổ hủ . Ai theo bên nào thì theo.
    Cái gì cũng có hai mặt , đừng có quá là được .
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  7. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nói hay
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  8. sucker

    sucker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chú Hải Quỳnh Cafe nói gud , sao bây giờ phải quan trọng hoá chuyện đó nhỉ? Dùng condom chơi nhau vô tư cả 2 bên đều được thoả mãn mà cũng chẳng phải sợ hậu quả về sau zì ráo
    Còn nếu chú nào bức xúc vì coi phim Đen nhìu wá thì.....ôi dào thiếu gì chỉ cần tiền có tiền là có tất em nào đẹp mấy chẳng có.......nhưng mà dĩ nhiên là phải có condom rồi
  9. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn!!!
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  10. DKhoa187

    DKhoa187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẫy tình yêu? Nghe cũng hay hay, tui trước giờ chưa bị ai bẫy bao giờ, không biết trong này có cô nào xinh xinh sắp đặt cạm bẫy không, tui sẽ dấng thân vào ngay mà không do dự, hê hê, nếu được tiến tới chuyện đó luôn thì tốt quá
    K'

Chia sẻ trang này