1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ ******** trước hôn nhân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mnke, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mnke

    mnke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ ******** trước hôn nhân

    Yêu nhau nhưng chưa có điều kiện để tiến đến hôn nhân và quan hệ ******** trước hôn nhân có phải là 1 điều xấu và không hợp đạo đức truyền thống? Người con gái có bị người yêu mình xem thường không sau khi đã có quan hệ với nhau?
  2. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bị xem thường hay không là phụ thuộc tư cách của người con gái và nhận thức của người con trai.
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề muôn thủa !
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý kiến lắm rồi, mỗi ngưòiư một quan điểm, một nhận thức và một cách xử sự khác nhau, cái này tuỳ thuộc vào cả hai bên, chả có gì phải nghĩ nhiều cả.
  5. hiepsituxedo

    hiepsituxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu mà chỉ để quan hệ thi` không bao giờ bền lâu được .
    Nhưng mà nếu yêu mà họ đã vượt qua cả ranh giới đó thi` tình yêu đó đẹp và sẽ rất bền vững .
  6. chay_tron

    chay_tron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi con gái thì phải giữ gìn, đừng dại mà làm chuyện đó trước. Cuộc đời có nhiều điều mình không thể lường trước được đâu. Mong bạn sẽ sáng suốt.
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, bàn gì thì bàn, TY hiện đại bi giờ , chuyện đó là ko thể thiếu, dám chắc như đinh đóng cột.
    Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Ý iem vẫn vững như kiềng 3 chân ^^
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Để tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng đại hiệp sỹ hiepsituxedo, anh tạm tối tác ra một siêu phẩm:
    ... vào một đêm mưa gió bão bùng, giữa đêm khuya thanh vắng hiệp sỹ hiepsituxedo đang héo hon ngồi trước ngọn đèn không hắt bóng. Hiệp sỹ đang đau khổ nghĩ đến cuộc tình vừa tan cách đây 15 ngày, lúc này tòan bộ thân thể hiệp sỹ rã rời, tâm trạng như bị suy dinh dưỡng.. cái ngày ấy giá như ta đừng cố chấp vì lúc nào ta cũng nghĩ "bao buồn vui em cùng anh sẻ chia trong đời, cùng em anh trao bao lời yêu dấu, ân tình ta đẹp tựa ánh sao trên trời..". Điều làm ta ray rứt nhứt là trong suốt một thời gian dài, ta chỉ dám "xào khô" với nàng mà thôi. Giờ đây tình đã cách xa mà đại hiệp sỹ ta, chưa từng một lần được ghi dấu ấn của qủy lên tấm thân ngà ngọc của nàng.
    .. Bỗng nhiên hí.. hí... phì.. phì.. phò.. phò... lộc cộc.. lộc cộc.. rồi một kị sỹ áo đen động hành nhanh như điện giật, thóang một cái đã phóng ra khỏi chiếc xe nhị mã. Đến ngay trước mặt hiepsituxedo hiệp sỹ, bỗng hắn qùy xuống.. và khóc nức nỡ không nói nên lời. hiepsituxedo hiệp sỹ ngạc nhiên tột độ vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn ở tư thế qùy nhưng qua cơn xúc động, gã kị sỹ mới nói rõ ràng:
    - Ân nhân, một kẻ lang bạc kỳ hồ không ra gì như tôi.. không ngờ có ngày vẫn hưởng được lộc trời, ơn mưa móc từ ân nhân.
    - Chả là tối qua tôi mới vừa "xào ướt" cùng vị công nương đang ngồi trong xe,(mới quen 15 ngày). Sau khi xào xong tôi thật ngỡ ngày vì nàng ấy vẫn còn nguyên xi, dù đã trải qua bao gió bụi thời gian.
    - Gặng hỏi mãi, nàng mới ấp úng trả lời rằng: "thành quả của ngày hôm nay là do công lao trời bể của hiepsituxedo hiệp sỹ. Nếu muốn báo đáp thì chàng hãy đến gặp hiepsituxedo"
    Ngay lập tức hắn rút nhanh từ trong lưng ra một tấm băng rôn, kích thước độ 2,5 m2.. màu sắc rất rực rỡ. Kính cẩn nghiêng mình đưa 2 tay dâng lên, hiepsituxedo hiệp sỹ liền mở ra coi thì thấy trong đó ghi rằng:
    "... Để tỏ tấm lòng thòng tưởng nhớ và kính trọng đến bậc đại hiệp, xin vinh danh tên tuổi của ngài vì công trạng..Để dành cái ngàn vàng cho người đến sau.. "
  9. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Thằng đàn ông nếu xác định lấy người ta thì hãy vui vẻ chăn gối chứ còn vẫn có câu đời le''o biết lối nào mà lần thì thôi. Làm gì cũng nên nhìn truớc ngó sau một chút. Trồng cây nào ăn quả đó thôi le''o gì mà phải lăn tăn. Ok chứ.
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này còn đang được các nhà xã hội học, tâm lý học, ...học, mổ xẻ, phân tích, hiện chưa có kết quả cuối cùng. Trong khi chờ đợi, tốt nhất thân mình tự mình lo.
    TH1: Cứ quan hệ. Kết quả: thoả mãn cả đôi bên trước mắt. Hậu quả tính sau, không ngoại trừ ông người iu cưỡi ngựa truy phong sau khi liễu chán hoa chê
    TH2: Đợi cưới xong đó. Hậu quả: nhỡ ông người iu không nhịn được lại tìm hoa cỏ lạ. Tương lai: đường đường chính chính "vênh mặt" bước về nhà chồng, vấn đề là người iu hiện tại hay người khác thôi.

Chia sẻ trang này