1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUAN HỆ TRƯỚC HÔN NHÂN ???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hihi.voi tui thi tui thay sao cung duoc ..nhung chi xin noi mot cau thoi..neu that su ban muon quan he thi hay nghi la lam vay thi duoc gi va hau qua se the nao...nhung neu da vay thi fai can than ve chuyen baby chu.....hihihi....
  2. 32kready

    32kready Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng ngại gì nói thẳng tôi đã quan hệ với bạn gái của mình rồi, và biết nhiều bạn khác cũng vậy đấy, thậm chí kể cả học sinh lẫn sinh viên. Theo tôi như vậy là không nên. Lý do duy nhất là bảo vệ cho bạn gái lỡ sau này có chuyện gì thì người ta đánh giá. Còn thường khi yêu thì người ta rất tin tưởng vào nhau, và qh là kết quả của tình yêu. Tóm lại cả hai người, xin nhắc lại là cả hai người, đều phải biết kiềm chế và biết suy nghĩ. Còn bạn nào bảo đó là xấu thì theo tôi đó không phải là xấu. Chuyện gì ta được phép làm thì có thể làm. Nhưng phải nghĩ đến hậu quả của nó. Tôi thì quá ý thức điều đó, vì vậy cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không hối hận. Thế nhé.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thế cái box82 lập ra chỉ để tán gẫu thui à??????????????
    Mọi người năm nay đâu còn trẻ con nữa,20 tuổi rùi đó,phải nhìn thẳng vào những chuyện đang tồn tại trong xã hội mà cùng nhau thảo luận chớ!
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nhoc_CJ nói đúng!! Cái chuyện này chả có gì mà không nên bàn bạc, thảo luận cả. Ở nước ngoài người ta có cả môn giáo dục giới tính, trong đấy nói cụ thể về những vấn đề như thế này (he he, nhưng không hiểu tại sao mà bọn nó học môn đấy lại làm tăng thêm những tệ nạn nhỉ, chắc bọn nó học và thực hành nhiều quá). Chúng ta biết thêm những cái như thế này thì sẽ có cách để tránh, phòng ngừa... thế là tốt chứ có gì là xấu đâu mà kkhông nên bàn bạc. Dù sao cũng đã 19-20 hết rồi còn gì........................ thoải mái đi anh em!!!!!!!!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  5. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Dào ơi, kệ các bác ấy thôi nhóc ạ, các bác ấy sợ đối mặt với thực tế nên thế thôi, chuyện ta ta cứ bàn, thiếu gì người quan tâm.
    Ta nói tiếp nhể, mà nói đến đâu rồi ko biết
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã ủng hộ em
    ...nè đừng đi
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  7. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi muốn viết bài này để hỏi về một tệ nạn mà hiện nay trong giới sinh viên có rất nhiều. Đó là tệ nạn sinh viên nữ thì đi làm **** để kiếm thêm tiền sinh hoạt, còn sinh viên nam thì đi tìm thú vui nơi những quán đèn mờ.
    Lúc đầu mình ko hề biết gì về cái tệ nạn này, chỉ nghe trên đài báo nói về những vấn đề này thôi, ko nghĩ rằng nó ở gần mình đến như vậy khi mà một đứa bạn của mình tiết lộ về chuyện đó. Nó có kể với mình rằng mấy thằng bạn của nó (cả của mình luôn) rất hay lui tới những quán cà phê tối mờ mờ dọc vệ đường cao tốc (còn nhiều nơi khác) để.......Giá cả của một lần đi rất rõ ràng và có qui định bất thành văn: nếu như (nói thế nào nhỉ): từ A->B thì khoảng tầm 30.000Đ, còn từ A->Z thì là 100.000, giá cả của những dịch vụ khác thì tôi ko rõ.
    Đối tượng lui tới các quán này rất đa dạng: từ sinh viên, người đang đi làm mà độc thân, cho tới những người đã vợ con đàng hoàng...
    Đối tượng làm ở các quán này cũng khá đa dạng: sinh viên nữ của các trường đại học là đông nhất, người cơ nhỡ từ các tỉnh lên (một phần do bị lừa, một phần do tự nguyện), thậm chí có cả những người đã có chồng đi làm (lí do không rõ, có lẽ để cải thiện chi tiêu gia đình)....
    Ghê sợ khi biết rằng bạn của mình cũng ở trong danh sách những người hay lui tới những quán cà phê trá hình như vậy, mình lập tức (ko ngại xấu hổ) gọi điện và đồng thời hỏi tất cả những người bạn của mình ở các trường (xây dựng, kinh tế, tài chính, mỏ, hàng hải...) thì được một kết quả hãi hùng: rất nhiều sinh viên nam có lui tới các quán loại này (số lượng thường xuyên thì ko rõ), rất nhiều sinh viên nữ đi làm nghề này (ko nên nói rõ là sinh viên trường nào nhỉ). Tổng phần trăm của hai loại tỉ lệ này ko biết đích xác là bao nhiêu nhưng ko thể dưới 40% => hic hic.
    Tuy vậy, ngay trong sinh viên cũng có sự khác nhau ở tỉ lệ này. Đối với những sinh viên của những khoa tốt, tức là điểm cao, học chăm chỉ, thì số lượng ít hơn nhiều so với những khoa lười học. Do vậy mà có thể tệ nạn này nhiều bác nam ko biết, và chị em phụ nữ thì càng không.
    Đau lòng vô cùng khi nói ra tệ nạn này nhưng nó là một sự thật đang hiển hiện với tính cấp bách ngày càng gia tăng. Đau lòng hơn nữa khi trường của tôi là nơi mà số lượng sinh viên nữ đi làm.... đông nhất.
    Mong các bác cho biết ý kiến.
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Em cũng chẳng biết tình hình SV làm chuyện ấy nhiều .Chỉ biết tầm tối tối , qua đường GP , ( đối diện ĐHKTQD) thì thấy lắm . . . .đứng đường lắm.Biết nói sao nhỉ ?
    Học không yêu , yếu dần mà chết
    Yêu không học không ngóc đầu lên
  9. 32kready

    32kready Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn thấy chủ đề này còn cần thiết thì tôi sẽ nói quan điểm về chuyện tệ nạn, kể chuyện kinh nghiệm thực tế về chuyện tệ nạn này để mọi người biết mà hết tò mò và phòng tránh. Tất nhiên là tôi hoàn toàn tự hào và tự trọng vì mọi thứ của xã hội, kể cả ma tuý, mình đều biết, và không để dính vào. Còn nếu các bạn cảm thấy đủ rồi, thì chủ đề này coi như đã xong phần tranh luận dừng lại ok.
  10. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sao lại dừng, tiếp đi chứ. Em muốn bít.
    pinocchio

Chia sẻ trang này