1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ trước hôn nhân !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Một điều nữa cần lưu ý khi so sánh, tôi nghĩ chúng ta chỉ so sánh với các điều kiện tương đương nhau. Sao chẳng ai so sánh việc một cô gái QHTD trước hôn nhân (cô A)với một cô gái chưa QHTD trước hôn nhân (cô B) như vậy:
    1/ Cả hai sau khi lấy chồng điều là người chính chuyên lo cho chồng, cho con, ---> chọn người nào
    Yêu người nào thì chọn người đó, đứng trên phương diện là người ủng hộ hay không ủng hộ QHTD trước hôn nhân hay trung hoà
    2/ Cả hai sau khi lấy chồng, điều vướng vào vòng ngoại tình, ---> chọn người nào?
    Cái này mà còn chọn gì nữa, bỏ đi cho rồi
    Tại sao cứ đặt ra giả thuyết là những cô gái QHTD trước hôn nhân sẽ "chính chuyên" sau hôn nhân, và những cô gái không QHTD trước hôn nhân sẽ là người có khả năng ngoại tình?
    Giả thuyết quá chuối
    Muốn xét thấu đáo tổng thể, thì xét luôn trường hợp cô A không chính chuyên và cô B chính chuyên cho đủ bốn trường hợp luôn cho chắc ăn?
    Còn cảm giác của các bạn gái sau khi QHTD mà vẫn được "coi trọng", đó là vì cảm giác ảo tưởng của người yêu các cô "tặng" cho các cô khi anh ta chưa có đối tượng mới, khi có người mới, các cô sẽ nhận được vị trí đúng của mình trong mắt anh ta thôi.
    "Sống trong chăn mới biết chăn có rận hay không" . Cái chuyện cảm nhận vị trí bạn gái cũng còn tùy thuộc vào tùy trường hợp, tùy cá nhân và tùy nhân cách của từng người con trai. Bạn lại thay người khác phán xét rồi đấy
    Không Thành Triệu Phú
    Không Thèm Lấy Chồng
  2. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    To arome:
    "To KyPhong : Anh bạn ơi, thế tôi hỏi khí không phải thế này nhé, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện 1 ông đáng kính, lấy được 1 cô tiết hạnh khả phong, sau hôn nhân cô ta bắt đầu mắc chứng lòng thòng và ngoại tình ???? Vậy thì các cô "nạ dòng" sau khi lấy chồng chuyên tâm với chồng con và gia đình và cái cô tiết hạnh khả phong nguyên đai nguyên kiện kia, ai sẽ đưọc đánh giá thấp hơn ai, và nếu anh rơi vào trường hợp của ngài đáng kính kia thì anh sẽ xử sự thế nào bây giờ ????"
    Anh có vẻ bênh vực cái cô gái "nạ dòng" quá nhỉ? Hiếm có người nào lấy chồng chuyên tâm với chồng con và gia đình mà không tránh khỏi những giờ phút nghĩ đến "giây phút" với người yêu cũ cả!!!
    Cái này đúng, nhưng mà cho dù là không QHTD trước hôn nhân thì cũng vẫn nhớ à
    Còn những cô gái khi yêu họ cũng yêu hết mình nhưng biết đâu là giới hạn thì nếu có ngoại tình thì cũng phải xét hoàn cảnh, ông chồng của cô ta nữa chứ.
    Ngoại tình kiểu nào : ngoại tình tư tưởng hay là ngoại tình luôn thân xác ( nói thêm chút xíu : thường thì ngoại tình tư tưởng cũng dễ có lắm, chỉ tùy mức độ mà thôi). Mà đã ngoại tình rồi thì cô gái đó cũng sai bét luôn
    Đã là gái lăng loàng không biết giữ gìn sĩ diện cho mình và già đình mình thì có chồng hay chưa kịp lấy chồng thì cái nết vẫn thế thôi. Theo ý tôi thế.
    Cũng may là chỉ theo ý bạn thôi đấy, nếu không những người lầm lỡ mà biết phục thiện chắc hết đất sống trên cõi đời này rồi. Mà bạn ơi gái lăng loàn của bạn ở đây là ý gì. bởi vì tôi biết chắc chắn không phải tất cả các cô gái QHTD trước hôn nhân đều là gái lăng loàn
    Nếu con gái anh hỏi là người yêu con muốn con trao thân cho anh ta để chứng tỏ tình yêu, anh khuyên con anh sao nhỉ? Cứ cho đi, có chuyện gì cha sẽ muối mặt quỳ gối vật nài xin gia đình người ta cưới con về cho. Rõ nhảm.
    Cái chuyện ******** chứng tỏ ty là wá nhảm, ******** chỉ thêm vị cho ty thôi. Cho nên nếu là bố mẹ thì phải biết khuyên con
    Tôi biết ý đồ của anh rồi, có phải người yêu của anh quá khó, không chịu đáp ứng những đòi hỏi của anh, nên anh lập ra topic này, chỉ cho nàng xem và nói rằng: Chuyện đó không quan trọng đâu, thiếu gì người cho không không cần người yêu đòi hỏi kìa, như kidkidkid đấy.....
    Lại phán xét trên quan điểm cá nhân
    Tôi không nêu lý do là người Á Đông ra để chống đối chuyện quan hệ trước hôn nhân, chỉ muốn nói với các bạn nữ rằng trước khi nhắm mắt đưa chân, hãy tưởng tượng rằng:
    1/ Một khi con ong đã tỏ đường đi lối về, ít khi nào nó muốn cưới người mình đã chiếm
    Thế thì vấn đề ở chỗ con ong chứ không phải là ở bông hoa. Ở đây bông hoa chỉ bị thiệt thòi chứ không nên bị đánh giá này nọ
    2/ Nghĩ đến cảnh cha mẹ mình vật nài, năn nỉ dòng họ "nhà nó" để cưới mình vì con gái họ lỡ dại
    Uhmm, không có ý kiến
    3/ Mẹ nào thì con gái như thế nấy, mình như thế thì sau này khó mà dạy con gái
    Lại quơ đũa cả nắm. Còn chuyện dạy con thì đó là cách riêng của từng người
    4/ Sau khi quan hệ xong thì giá trị của mình trong mắt người đó lớn nhất là còn 1 nửa.
    Còn tùy vào nhân cách của đối phương và tùy trường hợp mà trường hợp thì bao la
    5/ Khi vượt qua những giây phút rung động một cách khó khăn như thế, bạn sẽ tự tin giải quyết những việc khó khăn hơn với câu thầm trong trong tim óc: "Ngày xưa, chuyện khó như thế mà mình cũng vượt qua, thế thì việc này có là gì?"
    Chuối
    6/...
    Bản thân tôi rất khó, ngay cả không cho người mình yêu nắm tay. Tuy chia tay, nhưng tôi không hối tiếc và vẫn ngửng cao đầu với người đến sau. Nếu anh ấy thật sự thương yêu tôi, hãy cưới tôi đi, rồi tôi sẽ học cách để sao không trở thành "kẻ vô học trong hôn nhân" (Chắc bạn có đọc "Đắc nhân tâm"?).
    Miễn bàn
    Còn việc sống thử hả? Hãy nhìn lại mình đi, có quyền gì để bắt người khác phải sống thử với mình? Chỉ để thoả mãn cái gì gọi là hoà hợp ********. Tôi nói cho bạn biết điều này, Gái, họ có thể hoà hợp ******** với mọi loại đàn ông đấy... Nếu muốn, cứ rước họ về mà vui vẻ....
    Đồng ý 2 tay, 2 chân. Tôi cực lực phản đối những kẻ cho rằng sống thử để xem có hoà hợp về ******** hay không. Cần quái gì phải sống thử mới biết là hoà hợp, chỉ vài lần quan hệ thì biết ngay thôi. Đừng nên sống thử nếu mục đích chỉ muốn kiểm tra về ********, nhảm lắm
    Hi vọng đừng có ai đưa ra ý kiến TÌNH YÊU LÀ TRÊN HẾT, điều đó rất ... ngu xuẩn
    "Tình yêu là trên hết " vừa đúng vừa sai.
    Không Thành Triệu Phú
    Không Thèm Lấy Chồng
  3. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    chào ! Tôi là một chàng trai 21 tuổi tức là có lẽ chưa am hiểu chuyện quan hệ :trước hôn nhân" lắm nhưng theo tôi " không nên" ,bởi vì người đàn ông luôn muốn người phụ nữ mình lấy là một người hoàn toàn "trong trắng" nếu anh ta được người yêu thoả mãn thì chưa chắc anh ta sẽ lấy cô ấy đâu!
  4. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến đưa ra rồi----> Không tranh luận nữa
    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui
  5. timlaimotnua

    timlaimotnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chừng nào chử "trinh" vẫn còn trói buộc phụ nữ Việt Nam và "tri thức" (kiến thức về giới tính, sức khỏe ********..) vẩn chưa là điều mà số đông phụ nữ Việt Nam được hưởng thì chừng đó QHTDTHN là điều không nên. Khi nói đến đây, tôi nghi ngờ về phong trào đòi quyền bình đẳng nam nữ của chị em ta. Tại sao người phụ nữ lại luôn bị trói buộc bởi chử "trinh" như vậy, trong khi người đàn ông thì không cần? Tôi không lên án QHTDTHN, ở các nước phương tây hay một số nước Châu Á như Nhật, HK... thì QHTDTHN là chuyện "không có gì mà ầm ỉ", đó không phải là một lối sống sai mà trái lại đó là một trong những biểu hiện của quan niệm"nam nữ bình đẳng" thật sự. Người phụ nữ ở các XH đó không bao giờ bị dư luận lên án chỉ vì QHTDTHN, họ kiểm soát tốt các nguy cơ "ngoài kế hoạch" và nếu có phải chia tay sau đó họ cũng dể dàng tìm lại cho mình một cuộc đời mới.
    Tóm lại, tôi ủnh hộ một sự giải phóng thật sự cho người phụ nữ để đến một ngày nào đó QHTDTHN không còn là topic đáng bàn nửa.
  6. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Từ xa xưa dân tộc ta không thấy đề cập tới phải chăng nó chưa có! Ngày nay thì khác rùi,con người ta ngỳa một văn minh bởi có dược nhiều thông tin cập nhập từng ngày, và cũng từ đấy mà con người du nhập nhiều cái có hai mặt. Như vậy la nó cũng tự nhiên tồn tại theo dòng thời gian thôi.
    theo mình thì vấn đề nay không hẳn phải lên án như nhiều người thường nghĩ, cái quan trong là ở bạn gái ta nghĩ sao. Có nhiều anh chàng nói nên điều đó là để khẳng định mình luôn có cô ấy-khi đó cô gái cũng không muốn mất tình yêu này thì làm sao: Từ chối một cách tế nhị bằng cách giảng dạy cho người yêu mình những cái văn minh(khốn nỗi những người như vậy thường ít lắm vì yêu thì mù quáng mà..); nguời khác thì đồng ý và vận dụng biện pháp mà giữ lấy người mình yêu và yêu mình.
    đôi khi hoàn cảnh lại chi phối nhiều hơn mình tưởng...nhưng mà nên giữ truyền thống dân tộc Á Đông phải không? Và đôi khi cần phải hiểu các bạn gái hơn là trách các bạn ấy với trái tim non trẻ của mình khi bước vào tuổi yêu......
    CHUC BAN THAT HANH PHUC VOI NHUNG CAI MINH NGHI VA LAM TRONG TUONG LAI- BAN GAI A`.....
    ngọc xoăn
  7. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Quan trọng là hai người trong mối quan hệ này thế nào, không tháy bạn nào nói về vấn đề này cả. Nếu còn lứa tuổi đến trường (ĐH) thì không nên, vì chuyện học hành cũng như luyện ... nhất dương chỉ ấy... phải là đồng nam thì luyện mới thành công. Nói thế thôi chứ đã dính vào thì dễ gây nghiện lắm, không còn sức lực để học hành gì nữa đâu.
    Còn nếu đã tự lập được rồi thì đó là quyền tự do của mỗi công dân, ráng đừng để xảy ra hậu quả gì mà thôi.
  8. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  9. stressxxx

    stressxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    To : Bạn lqmttt
    Đọc tất cả những bài bạn đã viết trong topic này, tôi thấy bạn dường như là một người quá hiếu thắng trong việc bảo vệ ý kiến của mình và luôn cho rằng những ý kiến của người khác là không đúng. Không biết bạn là trai hay là gái nữa nhưng hình như bạn là một người có lẽ đã gặp bị vấp ngã trong chuyện tình cảm rồi phải không ? Vì mình thấy bạn rất gay gắt khi mà nói về chuyện QHTDTHN.
    Thật sự tôi viết bài trong topic này cũng chỉ để là nói lên quan niệm của mình về chuyện QHTDTHN mà thôi chứ không phải là lôi những chuyện này ra để phân tích. Vì khi nói về vấn đề này thì chúng ta với tư cách đều là những người lớn đã trưởng thành và đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống chứ không phải là trẻ con nữa.
    Những bài viết ở trong topic này chỉ là để nói lên những quan niệm, suy nghĩ và sự chia sẻ về những vấn đề mà mọi người đã và sẽ gặp phải trong cuộc sống mà thôi. Nó sẽ giúp mọi người hiểu và biết sống, yêu thế nào cho đúng và tránh mắc khỏi sai lầm trong tình yêu. Vậy nên bạn đừng quá tranh cãi và phân tích quá sâu về những ý kiến của moi người như thế. Vì chúng ta đang thảo luận về vấn đề này chứ không phải tranh cãi. Ok
    Vấn đề QHTDTHN được đưa ra thảo luận ở đây, tôi thấy rất hay và cần thiết cho mọi người. Nó chả có cái gì xấu xa cả bây giờ không phải như hồi xưa mà nhắc đến chuyện QHTD là xấu hổ nữa, càng hiểu và biết nhiều về chuyện này thì sẽ có ích cho mọi người thôi. Tôi nói ở đây chỉ là với nghĩa về giáo dục giới tính chứ không phải là khuyến khích mọi người QHTDTHN đâu. Đừng hiểu sai ý.
  10. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng luôn, tôi rất tán thành ý kiến của bạn, chúng ta vào đây để thảo luận chứ không phải là để kết án và tranh cãi. Mỗi người có một ý kiến riêng và chúng ta cúng đóng góp y kiến để có cái nhìn đa chiều về một vấn đề. Nhất là bạn lqmttt, con gái mà gay gắt như thế thì cũng không hay lắm đâu. Nhân tiện trả lời câu hỏi của bạn luôn, tôi là girl chứ không phải là một thằng cha Sở Khanh nào lập ra cái topic này để dụ dỗ con gái nhà lành đâu.
    AROME

Chia sẻ trang này