1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ trước hôn nhân !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 25/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thòi cái giề cơ. Tại Quan niệm của mọi người cứ cường điều hoá điều đó. Thế thiệt thòi cái giề nào. Nếu bạn coi đó là thể hiện bình thường của tình yêu thì nó là bình thường. Nếu bạn coi nó là sự " Nghiêm trọng" thì trong bạn luôn luôn hoảng hốt giữ gìn nhì nhằng. Thực ra cũng thể hiện sự ích kỷ và tự ti của con người. Thực ra con gái nên suy nghĩ lại xem mình có tự ti và ích kr hay không hehe. Trong lúc yêu đương nhất cũng vẫn lo đường hậu cho mình, vẫn lo có đường rút, vẫn nghi ngờ người yêu. Vậy yêu làm giề nếu nghi ngời , và tại sao chọn boy đó làm người yêu mà vẫn nghi ngờ. tất cả là suy nghĩ thôi. Vấn đề là suy nghĩ thôi. Cuộc sống còn bao nhiêu cái đáng lưu tâm hơn nhiều .

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  2. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
     
    Vừa mới viết một bài về bình đẳng nam nư xong nên mạn phep vào đây múa may tẹo vậy:
    Như bác nào nói ở đâu đấy lúc đầu, quan niệm về chữ trinh noi riêng và về phụ nữ nói chung là chịu ảnh hưởng từ khổng giáo. Bản thân nó chứa đựng sự thiếu công bằng trong đánh giá giữa hai phái. Điều này tưởng ko nên noi lại nữa. QHTD là gì, nếu bảo chẳng là gì... bạn sai. Nếu bảo nó chứng tỏ tình yêu chắc chắn ... cũng sai. Nó là một nhu cầu mà theo như các nhà khoa học đã chứng minh (cũng thiết yếu gần như ăn, uống vậy tất nhiên mỗi người 1 khác) Vậy vấn đề là tại sao đàn ông có thể thoải mái trong chuyên quan hệ còn phụ nữ không được phép theo như quan điểm chủ yêu vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Điều đường nhiên có thể nhận thấy là phụ nữ ko thể làm những việc giống như người đàn ông để chứng tỏ việc nam nư bình quyền (tương tự trong việc quan hệ ********). Bản chất sinh học của hai phái chính là lý do của sự khác nhau này. Nhưng cái quan niệm rằng những gì đàn ông làm là quan trong hơn những gì phụ nữ làm vẫn còn tồn tại và đàn ông tự cho phép mình việc phán xét phụ nữ. Chị em có thể thấy ở đây chính là cách nhìn và đánh giá của thằng đàn ông. Nếu thực sự là một thằng đàn ông co trách nhiệm và hiểu biết, hiểu đưọc giá trị của phụ nữ và thực sự mong muốn một cuộc sống gia đinh là sự kết hợp thực sự giua hai con nguời cùng hướng đến một cuộc sống tôt đẹp và cùng cố gắng vì nó. QHTD chẳng có gì là xấu ngay cả khi vì một lý do nào đó ko thể có hôn nhân. Tuy nhiên kiến thức trong chuyện này là điều không thể thiếu để tránh hậu quả ko đáng có. Còn với những thằng đàn ông mở mồm ra là hô hào trinh tiết hoặc coi thường chuyện TD thì thú thực có Trinh tiết đến phut cuối đi nữa thì cũng ko phải là đích cuộc sống mà mọi người muốn đạt đưọc. các bạn hãy tỉnh táo và trang bị cho mình những kiên thức cần thiết để tận hưởng những gì tạo hoá cho bạn và người mà bạn cam thấy xứng đáng và tin tưởng
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ về một vấn đề là nên hay ko nên tuỳ thuộc vào khán giả của sự việc đó. Theo tôi, quan hệ trước hôn nhân là không nên. Nó sẽ để lại một chút ấn tượng không hay về người con gái. Cho dù cô ấy làm điều đó với chính người mình yêu cũng khó để làm cho người khác cảm thông được. Cho dù người yêu cô ấy, sau này là chồng cô ấy có thể không nói gì nhưng còn những người thân trong gia đình, bạn bè sẽ đánh giá thế nào về một cô gái quan hệ trước hôn nhân? Đàn ông thường sĩ diện (tôi nói chung thế). Liệu cái tai của anh ta lúc nào cũng tinh tường để đón nhận tất cả thông tin về người con gái của mình chứ? hay đến một lúc nào đó anh ta cũng tặc lưỡi " cô ta thật quá dễ dãi"? Vả lại, với con gái chữ trinh tiết phần nào đó vẫn còn quan trọng. Nghĩ trước một chút về hành động của mình để sau này không fải gì đó thiết nghĩ cũng nên...
    CHERISH THE LOVE
    CHERISH THE LIFE
  4. stressxxx

    stressxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chòi chòi ! Nghe chừng cái topic này lại bắt đầu ầm ĩ rồi đây. Chuyển đề tài đi mọi người ơi
    Chuyện này bàn thế quá đủ rồi
  5. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Lắm khi muốn thử, nhưng rồi nghĩ lại... Mình sống trong xã hội VN, người đời vẫn nhìn nhận mình như một người VN, chứ không phải một cô nàng tóc vàng mắt xanh... rồi lại thôi. Chẳng biết có phải mình sợ không... Mà có lẽ thế... Vì nếu sau này phải nghe chồng hỏi "Trước anh, em thử bao nhiêu "thằng" rồi?" thì đau lắm...
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Em thân mến !
    Nếu nó hỏi em thế, em cứ trả lời thế này " Anh chờ em đếm đã ". Đảm bảo nó còn đau hơn em.
    Nam nữ bình đẳng, ăn miếng trả miếng là chuyện thường.
    Nếu em muốn tham khảo thêm thì lượn qua box Giáo dục giới tính. Hàng bao nhiêu topic thiên hạ cãi nhau xùi bọt mép về vấn đề này rồi.
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi đaf tươ?ng các bác quên topic na?y rô?i ma? lại có bác thêm va?o nưfa, cafi nhau đến bạc tóc ma? thôi vi? môfi ngươ?i có một quan điê?m sống khác nhau nhưng đư?ng ép buộc ngươ?i khác pha?i sống theo kiê?u cu?a mi?nh, đư?ng lấy tiêu chuâ?n cu?a mi?nh la?m thang điê?m cho ngươ?i khác.
    Tôi nói thêm la? nếu chú na?o ho?i "Trước anh, em thư? với bao nhiêu "thă?ng" rô?i?" thi? đáng "đá đít" chính thă?ng đó bay ra cư?a chứ loại đó cho nă?m gâ?m giươ?ng cufng chă?ng đáng. Cuộc sống gia đi?nh không chi? có môfi cái đó quan trọng ma? co?n nhiê?u điê?u đáng đê? sống, đê? yêu hơn nhiê?u; cứ dă?n vặt nhau vê? chuyện đó thi? ngươ?i băn khoăn co?n khô? nhiê?u.

    Bright Autumn
  8. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có điều, các topic mà bạn đề nghị xem thiên về lối sống nửa nạc nửa mỡ hơn, chỉ muốn sống cho thỏa những điều mình thích và tự đặt ra thành hai chữ: NHU CẦU!!!
    (Bạn thử nghĩ coi, nếu con gái bạn sống hơi buông thả, bạn nhắc nhở nó thì nó bảo: NHU CẦU MÀ BỐ!!!)
    Còn box này thì hướng đến mục đích cuối cùng: lập gia đình với người mà mình sẽ trân trọng và người đó sẽ trân trọng mình. Mà nói gì thì nói, mình thấy các thành viên ở box HPGĐ cãi gì cãi, nhưng các bạn ấy cũng muốn hướng đến mục đích này hết, và cách nói chuyện cũng không "toạt móng heo". Đã nói rồi, khi thương yêu, người ta có thể bỏ qua mọi lỗi lầm, NHƯNG KHI NÓNG GIẬN, thì có thể lỡ lời, buột miệng nói lên những điều mà mình tưởng chừng người ấy đã cho qua, thế thì mọi sự xin lỗi sau đó đều vô ích, suốt đời bạn sẽ bị dằn vặt, bạn không biết là người đó có thật sự quên như người ta cố gắng giữ trước mặt bạn trước giờ hay không?
    Biết là lập gia đình rồi thì phải vị tha hơn một chút. Nhưng chắc hẳn bạn biết là tha thứ cho người thì dễ, nhưng tha thứ cho bản thân mình mới thực sự là khó
    Vài lời nhiều chuyện tiếp!!!
    Tôi cũng thấy nhiều topic tương tự như đề tài này được tranh luận ở nhiều box, nhưng đọc đi đọc lại, thì HÌNH NHƯ KHÔNG CÓ KẾT LUẬN HẲN HÒI LÀ NÊN HAY KHÔNG NÊN, chưa đến hồi kết, hic


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  9. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Không thể bỏ qua , khi biết, thà ko biết ko sao,,Khuất mắt trông coi mà..Nhưng có nhiều cách ******** mà, đâu cứ phải cho " cái ấy" vào "cái kia"..........

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  10. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cũng "may" là chỉ có đàn ông mới thích tối ngày xỏ mũi vào chuyện trinh tiết của đàn bà chứ nếu đàn bà cũng tối ngày xỏ mũi vào chuyện trinh tiết hay quá khứ của người đàn ông thì chắc chả ai lấy ai bởi vì xin lỗi quá khứ của người đàn ông nếu nói ra thì chắc chắn là "đen tối" hơn của người đàn bà rồi, vốn vẫn còn bị kềm kẹp của xã hội phong kiến.
    Còn anh nào phán cái câu "tao bóc tem con đó xong tao đá..." thế thì bộ trên đời này chỉ có mấy thằng sở khanh mới biết đểu à, mấy thằng đó phải gặp 1 con nó phán thế này "Tao mà lợi dụng moi sạch tiền của nó xong tao đá bay ra cửa sổ" cái này người ta gọi là "nồi nào đậy vung nấy" đấy haha
    Trên đời này đòi hỏi thì dễ mà cho thì khó, nếu người đàn ông nào cũng đòi hỏi vợ hay bạn gái còn nguyên và người con gái lúc nào cũng đòi hỏi người yêu phải giàu có trí thức đẹp trai thì còn gì là tình yêu thật sự nữa nhỉ, hay chỉ là bức màng phía sau của 1 sự tính toán.

Chia sẻ trang này