1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ trước hôn nhân !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 25/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    http://tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/2/29795.ttvn
    Chán quá, bài học sờ sờ ra trước mắt mà cứ ủng hộ. Chán thiệt



    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
                                        [​IMG]
  2. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Các chú chán quá, tôi không cãi nữa. Chỉ có điều chắc chắn, chú nào yêu thấy không tới được tìm cách mà lấy luôn, chắc chắn sau chuyện đó xong em đó sẽ quen mùi. Sau này, buồn buồn rủ lại được ngay. Đừng để mất vốn.
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nhịn được thì nhịn, không nhịn dược thì ... làm. Thời đại nào rồi mà còn quan vói chả niệm.
  4. traitaihn

    traitaihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên. tôi phải nói luôn, tôi là con trai, vì vậy với tôi không hề thấy vấn đề gì lớn về câu hỏi này cả. Chúng tôi vân quan hệ với nhau từ mấy năm trước đây cơ, và bây giờ cũng chưa lấy nhau
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Con trai thời nay đểu thế này à?Hay đây là thiểu số ?
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  6. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Con trai thời này không đến nổi thế đâu bạn ạ. Còn bác này là loại "hiếm nhưng không quý" "rơi rớt" lại thôi, quan tâm làm gì cho nặng đầu nhỉ??? Quên khẩn trương đi!

    DODOMUMMIM
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Về quan hệ trước hôn nhân là do chủ quan của người trong cuộc thôi. Đôi khi thuộc vấn đề sở thích chứ không phải quan niệm.
    Để phân tích thì nhiều quan điểm khác nhau lắm. Nhưng cho dù thế nào thì tôi không đồng ý việc quan hệ trước hôn nhân gắn liền với phạm trù đạo đức!
    big gun
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bác vịt đói, cái quan hệ đó thuộc về sở thích chứ không phải quan niệm. Mà cái viêc đó cũng nằm trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau. Có những đôi lấy nhau về, rồi cái chuyện kia không hợp nên lại bỏ nhau. Phần lớn các đôi lứa bỏ nhau là do không hợp chuyện chăn gối. Tốt nhất là nên tìm hiểu trước.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  9. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi ! Cái vấn đề này có bàn luận đến tết Marốc cũng ko có lời giải đâu ( ý tui wên mất là Marốc ko có tết ) nói chung la mỗi người một quan niệm sống khác nhau mà .... Nên STOP lại thui các bác ạ !
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  10. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của t: Có mấy ai yêu nhau mà không quan hệ ********??? Tôi đã chọn ngẫu nhiên 30 người bạn của mình ở các độ tuổi, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, nơi công tác, học tập, sinh sống, vv... đủ đa dạng để tìm hiểu thì thấy có tới 29,99 người luôn quan hệ ******** trước hôn nhân. Vậy câu trả lời là rõ ràng rồi.
    Bây giờ đến chuyện Nên Hay Không Nên: Câu trả lời là Chẳng Có Một Quy Định, Chuẩn Mực gì sất. Quy định là do cai Couple đó đưa ra mà thôi. Hơn 18 tuổi là tự phải quyết định cuộc sống, tình yêu, ********, học hành, kiếm tiền, vv... cho bản thân mình, làm sao phải làm theo mấy lời răn dạy đạo đức rác rưởi đó????? Nói tóm lại, nếu khi yêu mà thấy thích chuyện đó thì cứ làm, còn thấy chưa tới mức phải không thể kìm chế được nữa thì thôi.
     

Chia sẻ trang này