1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ trước hôn nhân !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hêy urabon, thằng nhóc con này, chú mày đạo văn thô , cả phần nói với các bác trai là chú mày lấy nguyên xi từ 1 bài post khác của anh. Copyright infringment nha mày. Trả tiền bản quyên cho anh mày đi nhóc.
    Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ
    Tình yêu ta trao nhau ngời sáng
    Có em trong đời, với anh, nơi ấy bình yên.
  2. Chianh

    Chianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    100% là không nên.
    Chi Anh@
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vấn đề nảy sinh khi dấu ấn của quan niệm xưa vẫn còn quá nặng nề. Tôi nghĩ, chúng ta không nên nghiêng hẳn về 1 bên: Phương Tây hiện đại hay Phương Đông cổ truyền cả. Mỗi phía có khía cạnh tốt và xấu khác nhau.
    Theo phân tích của tôi:
    Cái tốt của Phương Đông: Tránh dẫn tới quan hệ bừa bãi ==> ảnh hưởng đến sức khoẻ, giữ gìn đạo đức...
    Cái tốt của Phương Tây: Đáp ứng đòi hỏi toàn phần của cơ thể, không e ngại ==> học hỏi nhiều ==> biết cách phòng tránh (cả bệnh tật lẫn hậu quả)...
    Theo tôi, để giải quyết mâu thuẫn:
    - Xã hội cần nhìn nhận đúng đắn về chuyện quan hệ...
    - Cánh đàn ông cần suy nghĩ công bằng hơn (Các bà đã dính trước khi kết hôn thì bị lên án nhưng các ông mà vậy thì ai lên án các ông)
    - Mỗi người tự vun đắp cho mình kiến thức về TÂM LÝ và SỨC KHOẺ SINH SẢN. (Đọc sách đúng luồng và nghe Cửa sổ Tình yêu 10.30 AM Chủ Nhật hàng tuần, Ở nước ngoài thì download ở Đài TNVN www.vov.org.vn). Nói thật, có nhiều (chứ ko phải tất cả) anh chị em chỉ biết bậy bạ về Giáo dục giới tính chứ nói một cách khoa học thì chả biết cái cóc khô gì cả.
    - Có QHTD trước khi yêu thì hãy thật yêu nhau đi đã. (Có nhiều đôi quen nhau 3x7=21 giờ đã yêu nhau, yêu nhau 3x7=21 giờ đã QHTD - Làm sao biết trái chín để mà bóc vỏ cơ chứ?)
    - Sống thật với lương tâm.
    Có gì thảo luận tiếp. Đi rán cánh gà đây!
    Best regards,
    Harry Kism
  4. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Theo chú thì cánh gà rán từ lúc nó còn sống ngon hơn rán nó khi đã được luộc qua rồi không?
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hmm
    Có lẽ làm tái nó đi lại hay. Mình chưa luộc bao giờ cả. Chỉ ướp ngũ vị hương thôi. (Thèm)
    Nhưng mà lạc đề mất rồi!
    Các bác nhà mình hết ý kiến về Topic rồi à?
  6. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác cattora nhà em có lạc đề bao giờ đâu nhỉ, nhỉ. Chú harrykism này đúng là..... Chán chú.
    Ý kiến về cái tóp píc này thì còn nhiều, cái chính là chú thích thảo luận vấn đề theo hướng nào, để anh em còn chiều chú.
  7. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thế ý thím Boomerang thế nào về cái cánh gà ?
    rán từ lúc sống, chín, hay tái ?
  8. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    CON TIM ĐIỀU KHIỂN LÍ TRÍ HAY lí trí điều khiển con tim nhỉ
    Nếu chân tình với nhau thì điều đó đâu có gì đáng nói . Lấy vợ về không hạnh phúc lại chia tay thì tệ hơn khồng
    Hì .... chê Tây này nọ nhưng cuộc sống kiếu của họ vẫn tốt đấy chứ Tốt về mọi mặt luôn
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  9. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bẩm bác:
    Thứ nhất: Món cánh gà không phải món khoái khẩu của em. Móm xọm rồi, còn gì mà đầu, cổ, cánh nữa đâu bác.
    Thứ hai: Món cánh gà dành cho nhân loại:
    a nhỏ: rán từ lúc sống: dành cho những người thích ăn cánh gà mềm
    b nhỏ: luộc kỹ rồi mới rán: dành cho những người thích "tay dằng chân xé", nói chung là thích cái gì phải "cá tính" mạnh chút
    c nhỏ: tái tái (như bác nói): chuyên phục vụ cho những ý thích "dở ông dở thằng", nôm na là: sống thì không ổn rồi, nhưng nếu chín quá thì cũng vứt.
    Tựu chung, tuỳ vào năng lực, sở thích của từng cá nhân mà ta nên serve món cánh gà với những đặc tính khác nhau.
    Thứ cuối: Em nhắc khéo luôn cả lò là trên đời phải đâu chỉ có mỗi món cánh gà rán. Phỏng ạ???
  10. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên nhân loại cũng chẳng dại tìm quán bà móm serves ăn cánh gà rán; thà đắp chăn bông, nghe chuyện chị thỏ bông giữa đêm đông còn hơn không.

Chia sẻ trang này