1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ trước hôn nhân !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi
     All out of love
  2. neverland

    neverland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không vơ đũa cả nắm nhé. Các cô gái cũng không nên nhìn các chàng trai một cách quá gay gắt như vậy.
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Thực sự ră?ng "trong chăn mới biết chăn có rận" chuyện virgin hay không tuy? thuộc va?o rất nhiê?u vê? quan niệm sống cu?a môfi ngươ?i, các bác có tranh luận gi? thi? cufng mong hafy có lo?ng vị tha một chút đư?ng "chụp muf" ghê quá như thế, cứ topic na?o ra đơ?i la? mọi ngươ?i lại gay gắt lên, đây la? chúng ta tranh luận chứ không pha?i la? phán xét.
    Thì mình chỉ tranh luận và đưa ra ý kiến của mình, mình chưa hề phán xét (Định phán xét nhưng thấy Mard nói thế nên cũng... suy nghĩ một chút)
    Nói cho đến cu?ng chă?ng ai như tơ? giấy trắng ca?, chi? khác nhau la? phâ?n vết đen bôi lên đó ma? thôi, chính vi? vậy hafy biết nhi?n mọi thứ đơn gia?n va? vị tha thi? mọi chuyện sef không đến hô?i quá gay cấn.
    Nếu mình nói với bạn là cuộc tình của mình do không đồng ý QHTD mà chia tay, anh ấy bảo là không hợp, (mình biết từ không hợp có nghĩa là không hợp cái gì). Mình vẫn còn yêu anh lắm. Và mình luôn lo sợ rằng khi mình khó khăn với anh ấy, thì anh ấy tìm những cô gái "có quan niệm QHTD trước hôn nhân chẳng là cái đinh gì" chài kéo. Chính vì thế mình có cái nhìn không thiện cảm về các cô bạn gái này. Nếu có lỡ lời thì, mình chẳng biết làm sao nữa, vì không phải lời nói nào cũng là gió thoảng mây bay đâu...
    Mình không có ý định kể về cuộc sống của mình, cho nên viết thế cho các bạn hiểu vì sao mình lại như thế, mình không muốn các bạn phán xét anh của mình, đúng hay sai, tất cả đã lùi vào dĩ vãng...

    Cái quan trọng không pha?i la? QHTD trước hay sau hôn nhân ma? điê?u quan trọng hơn ca? la? sau hôn nhân, chúng ta có la?m cho mi?nh va? ngươ?i bạn đơ?i cu?ng con cái chúng ta hạnh phúc hay không ma? thôi, cứ gặm nhấm quá khứ thi? khi hiện tại vụt qua hối tiếc cufng chi? la? quá muộn.
    Theo mình thì đừng tạo cho mình cảm giác để khi có chuyện gây lộn thì lại nghĩ mình mất tất cả rồi....
    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bạn lqmttt thân mến!!!
    Mục đích cu?a box Hạnh phúc gia đi?nh cufng chi? đơn gia?n la? giúp chúng ta nhận ra điê?u gi? la? đúng va? câ?n la?m thôi ma?. Mi?nh cufng chă?ng hơn gi? ngươ?i khác nên không dám phán xét ai ca?. Không pha?i vi? bác netwalker "khen" mi?nh la? superb ma? mi?nh đô?ng ý với ý kiến cu?a bác ấy nhưng đúng la? thơ?i gian thi? trôi nhanh, hafy da?nh thơ?i gian đê? học nhưfng gi? câ?n thiết nhất hơn la? ngô?i đếm xem quá khứ mi?nh có bao nhiêu lôfi lâ?m không sư?a chưfa được. Không chi? học đê? la?m một officer có trách nhiệm, một ngươ?i con trong gia đi?nh ma? co?n pha?i chuâ?n bị kiến thức đê? sau na?y la? một ngươ?i chu? trong gia đi?nh nho? nưfa, tôi rất tiếc thơ?i gian mi?nh ngụp lặn trong nhưfng tiếc nuối hay hoa?i niệm vê? nhưfng gi? đaf xa không thê? na?o lấy lại được.
    Co?n nếu bạn sợ ngươ?i ấy cu?a bạn có thê? bị các cô gái coi "QHTD trước hôn nhân la? cái đinh ri?" thi? thực sự bạn chưa yêu ngươ?i ta đâu. Bơ?i vi? nếu yêu thật lo?ng thi? pha?i biết đặt niê?m tin đúng chôf co?n nhưfng cô gái kia thi? bạn có thê? quên đi la? được rô?i vi? nếu anh ấy bị cha?i kéo chi? vê? mặt đó thi? anh ấy cufng chă?ng xứng đáng gi? va? đó có la? ti?nh yêu đâu mà chúng ta cần care đến.
    Mình cũng cảm thấy buồn cười khi bạn cho rằng "đừng tạo cho mình cảm giác để khi có chuyện gây lộn thì lại nghĩ mình mất tất cả rồi", sống mà cứ nơm nớp lo sợ thì e rằng stress nhanh lắm, nếu lúc nào có thời gian chúng ta sẽ tranh luận tiếp thế nào là "mất tất cả" nhé!
    Bây giơ? thi? mi?nh pha?i la?m việc tiếp đây nên chi? có va?i do?ng muốn tranh luận với bạn thôi!!!
    Chúc bạn va? tất ca? mọi ngươ?i hạnh phúc!!!

    Bright Autumn
  5. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ những topic như thế này hoàn toàn không có gì không tốt như anh Netwalker nói. Có thể nói chẳng ai đúng, ai sai trong chuyện này cả.
    Ai bước vào tình yêu cũng phải có nhiều lần băn khoăn trước câu hỏi này. Mọi người nói ra ý kiến của mình để những người mới bước vào tình yêu có cái nhìn toàn diện hơn, để tìm ra cách sống phù hợp với bản lĩnh của mình và quan niệm của người chung quanh. Sống như tây ư, tốt, phù hợp khoa học. Nhưng rồi nhìn xem, chung quanh mình thế nào, có bao nhiêu phần trăm người chấp nhận chuyện đó? Bản lĩnh mình đến đâu thì nên chọn cách sống cho phù hợp với mình. Người đàn ông mình đang yêu có xứng đáng để mình quan hệ hay không? Người ta nghĩ gì về chuyện đó, là sự hoà hợp hay chỉ là sự ham vui, bốc đồng. Không lấy anh ta rồi mình sẽ ra sao, có sẵn sàng cho trường hợp gặp những người đàn ông khắc khe còn rất nhiều trong xã hội hay không? Mình có bản lĩnh để chọn được người đàn ông phóng khoáng (như anh Netwalker ) hoặc sẽ sống độc thân hay không? Nếu thấy mình chưa làm được tất cả những điều đó, thì nên biết cách giữ thân mình. Đừng có yêu đương quá đáng rồi khóc lóc hận thù. Xét cho cùng thì chính mình làm chủ cuộc đời mình, chẳng phải chỉ riêng con trai hay con gái có lỗi trong chuyện này hết.
    Cho nên theo tôi thì chẳng phải nên hay không nên quan hệ ******** trước hôn nhân, mà quan tâm là quan hệ ******** với ai, vào thời điểm nào trong nhận thức của bạn. Khi bạn trả lời được tất cả những câu hỏi đó, thì bạn có thể làm theo ý bạn thích. Không nên cổ vũ mà cũng không nên cấm đoán. Chỉ nên nói cho nhau biết tất cả những điều sẽ xảy ra, có thể xảy ra.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Thật ra, khi tôi mới vào TTVN này, tôi cũng viết khá dàI,phân tích các tình huống, cố gắng đưa ra một bức tranh tổng thể của vấn đề.
    Tôi nghĩ rằng có rất nhiều chủ đề tương tự như thế này ở những trang trước nhưng vì chắc tác giả ngại lật những trang trước , vô tình tạo topic mới. Ý kiến của tôi không phải là cổ xuý cho lối sống tự do ********. Mặc dù, tôi tiếp nhận khá nhiều văn hoá phương Tây nhưng không phải là người cho rằng văn hoá phương Tây là nhất. Tôi vẫn giữ gìn nhưng bản sắc tốt đẹp của văn hoá phương Đông, ủng hộ và truyền bá những vẻ đẹp của văn hoá phương Đông trước những bạn bè phương Tây. Ví dụ như tôi thích mối quan hệ gia đình gắn bó, tình cảm và thân mật kiểu châu Á nhưng cũng lại thích sự độc lập trong tính cách và suy nghĩ kiểu phương Tây. Tôi thích sự chia xẻ gánh nặng trong công việc gia đình của người đàn ông phương Tây với người phụ nữ.
    Tôi không có ý bảo các bạn gái cứ QHTD thoải mái đi. Ý của tôi là đối với các bạn trai, như một lời khuyên của một người đàn ông với một người đàn ông rằng đừng có đặt nặng vấn đề đó quá. Nếu chẳng may vợ hoặc người yêu mình có không còn thì cũng đừng có suy nghĩ mông lung quá. Tôi thấy nhiều bạn, mới chỉ là người yêu thôi, nghe đồn là cô ta không còn mà đã cảm thấy uất ức không sao chịu nổi. Tại sao vậy? Nếu chẳng may đêm tân hôn anh chồng lúc đó cũng chuếnh choáng, khả năng thị ực kém, kinh nghiệm sống không có nhưng lại muốn có khả năng chẩn đoán của một bá sỹ phụ khoa. Tôi e rằng độ chính xác không cao. Đôi lúc lòng hoài nghi lấn át lý trí.
    Cứ cho rằng anh ta có kinh nghiệm của một bác sỹ phụ khoa có khả năng khám và chẩn đoán là cô ta còn hay không còn, chẳng lẽ vấn đề đó quan trọng đến vậy sao? Tại sao không loại khỏi đầu óc những suy nghĩ, tư tưởng làm cho mình và người mình thương yêu đau khổ. Tại sao không chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp.
    Ví dụ như cần có những yếu tố gì để đảm bảo cho một gia đình hạnh phúc được xây dựng trên cơ sở tình yêu và tự do chọn lựa.
    Ở đây, có 2 yếu tố sẵn rồi, 2 người đó yêu nhau và muốn sống với nhau suốt đời và tự do đến với nhau.
    Nếu một người đầu óc hạn hẹp đã là đau khổ rồi chứ không nói gì cả hai thì là đại hoạ. Khi thành lập gia đình có hàng nghìn yếu tố khác có thể ảnh hưởng, bào mòn tình yêu đó và làm tan biến nó. Từ kinh tế, tiền bạc, khả năng ứng xử, thay đổi lối sống ( từ độc thân cho đến có gia đình 2 người và nhiều người), tất cả những kỹ năng này trông vậy thôi rất quan trọng. Ở phương Tây, có các lớp học dạy cho người ta làm cha mẹ, hy vọng sau này Việt Nam sẽ có bởi vì tư tưởng của phần lớn người Việt nam bây giờ vẫn là " Trời sinh voi trời sinh cỏ", cứ yêu nhau là lấy nhau được. Đâu có biết rằng đẻ một đứa con ra có hàng triệu vấn đề và tình huống phải giải quyết. Nó không chỉ là một vấn đề mà là cả một sinh mạng mới, một cuộc sống mới, một chủ thể mới. Bạn đã bao giờ đối đầu với những gì mà bạn chưa bao giờ làm chưa?
    Thay vì vậy, loại bỏ ý nghĩ đó trong đầu, chỉ cần biết một điều là hai người yêu nhau và có khả năng đến với nhau, sống với nhau, và hiểu cách để gìn giữ tình yêu đó cho dù "sống hay chết" như lời ước hẹn hôn lễ. Trên thực tế là gì, có rất nhiều người đòi hỏi này nọ, lấy vợ rồi, sau đó mới phát hiện ra đời còn nhiều vui thú, lúc đó đan yên bề gia thất, biết tính của phu nữ Việt nam cho nên chàng ta tha hồi truất ngựa truy phong vì yên tâm rằng mình đã có gia đình rồi. Bây giờ chơi chưa muộn. Đó là lý do tại sao ở Việt nam có thêm câu nói: " Trẻ không chơi, già sinh tật". Ngược lại, một người hiểu biết đã trải qua những chuyện như vậy, họ có kinh nghiệm hơn, họ hiểu biết cần phải làm gì. họ có cái nhìn bao quát và sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm vô tình. Họ biết cách bình tĩnh xử lý vấn đề êm thấm. Họ đã đi mỏi gối chùn chân rồi và một khi họ dừng lại họ sẽ tập trung cho gia đình và không màng những chuyện khác nữa. Họ không còn tò mò và không buồn dõi theo những bóng hồng ăn mặc hở hang hay tươi mát bởi vì họ hiểu rõ đằng sau cái minijupe ngắn cũn cỡn đó là cái gì và không tò mò muốn biết thêm.
    Chủ đề này tôi viết khá nhiều rồi. Tôi cũng không muốn viết đi viết lại nữa. Tôi chỉ mong muốn các bạn có cái nhìn thông thoáng hơn, Hãy nhìn vào thực tế của cuộc sống. đừng có mơ mộng quá và đòi hỏi quá, đừng đưa ra những tiêu chuẩn cao quá mà khi đối diện với thực tế lại thất vọng nhiều hơn.
    Ước mơ hồi nhỏ của ai mà chẳng là giang tay ôm cả bầu trời, càng lớn lên ước mơ sẽ càng nhỏ đi nhưng gần thực tế hơn và dễ thực hiện hơn.
    Chúc tất cả mọi người hạnh phúc và được sống trong một thế giới hoàn mỹ.
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế giới na?y chă?ng bao giơ? hoa?n myf đâu nhưng nếu chúng ta biết la?m nho? bé đi ước mơ cu?a mi?nh va? thực tâm muốn đem lại hạnh phúc cho ngươ?i ma? ta yêu thương thi? tôi nghif ră?ng cufng la? "hoa?n myf tương đối", chă?ng ai co?n băn khoăn gi? đến QHTD trước hay sau hôn nhân nưfa. Đơn gia?n la? vi? nếu ngươ?i chô?ng cứ dă?n vặt ngươ?i vợ vê? quá khứ khi mi?nh chưa xuất hiện trong đơ?i ngươ?i phụ nưf đó thi? ca?ng chứng to? anh ta tự ti va? kém co?i (xin lôfi nếu bác na?o đọc do?ng na?y ma? sư?ng cô? với tôi). Điê?u quan trọng la? quá khứ nếu đẹp tươi thi? chúng ta trân trọng, nếu có lôfi lâ?m thi? pha?i biết quên đi, hiện tại la? điê?u thiêng liêng nhất đê? trao nhưfng gi? đẹp nhất cho tương lai la? nhưfng đứa con nưfa chứ.
    Cuộc sống thi? ngắn ngu?i, thơ?i gian lại qua nhanh, trao tặng niê?m hạnh phúc du? la? nho? bé nhất cho nhưfng ngươ?i ma? chúng ta yêu bă?ng ca? trái tim la? một cách tốt nhất đê? mang lại niê?m vui cho chính mi?nh co?n hơn la? cứ ngoái đâ?u mo?i cô? vê? quá khứ cufng như dă?n vặt vê? nhưfng gi? không ta?i na?o thay đô?i được.
    Tôi muốn ho?i ý kiến mọi ngươ?i la? có thê? kết thúc topic na?y ơ? đây không nhi???? Chúng ta nên tha?o luận xoay quanh nhưfng vấn đê? thiết thực hơn trong gia đi?nh.
    Một lâ?n nưfa chúc mọi ngươ?i hạnh phúc như mơ ước cu?a mi?nh!!!

    Bright Autumn
  8. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Topic này hỏi là nên hay không nên QHTD trước hôn nhân, mình đã đưa ra ý kiến là không nên, vậy thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Còn vấn đề có rồi và ráng sống tốt thì mình không có gì bác cả. Thú thật vừa mới chia tay xong nên con người hay cộc cằn đến độ ?độc ác. Hic, đóng topic đi, toàn gợi nỗi đau thôi?
    Nổi tiếng là cố chấp và ? ngu lâu nên mình mong rằng đọc vài topic sẽ thông! Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn không đồng ý với bạn netwalker là đàn ông nên từng trải:

    Ngược lại, một người hiểu biết đã trải qua những chuyện như vậy, họ có kinh nghiệm hơn, họ hiểu biết cần phải làm gì. họ có cái nhìn bao quát và sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm vô tình. Họ biết cách bình tĩnh xử lý vấn đề êm thấm. Họ đã đi mỏi gối chùn chân rồi và một khi họ dừng lại họ sẽ tập trung cho gia đình và không màng những chuyện khác nữa. Họ không còn tò mò và không buồn dõi theo những bóng hồng ăn mặc hở hang hay tươi mát bởi vì họ hiểu rõ đằng sau cái minijupe ngắn cũn cỡn đó là cái gì và không tò mò muốn biết thêm.
    Có vợ rồi thì họ sẽ biết đằng sau cái minijupe ngắn cũn cỡn đó là cái gì. Đâu cần phải ?otừng trải?? Đâu cần kinh nghiệm hơn? Sa ngã cũng do bản tính của người đó thôi (hoặc chưa có điều kiện phát huy). Người ta nói : thói quen, nếu không cưỡng lại, sẽ sớm trở thành nhu cầu. Ý kiến thôi, không tranh luận nhen.
    Chúc mọi người vui

    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui
  9. trieuvantrac

    trieuvantrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có lý cả
    vì mỗi người có hoàn cảnh riêng
    ngưng pháp luật là chung
    nhưng gìn giữ xã hội là trách nhiệm chung
    Trác
  10. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Topic này hỏi là nên hay không nên QHTD trước hôn nhân, mình đã đưa ra ý kiến là không nên, vậy thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Còn vấn đề có rồi và ráng sống tốt thì mình không có gì bác cả. Thú thật vừa mới chia tay xong nên con người hay cộc cằn đến độ ?độc ác. Hic, đóng topic đi, toàn gợi nỗi đau thôi?
    Nổi tiếng là cố chấp và ? ngu lâu nên mình mong rằng đọc vài topic sẽ thông! Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn không đồng ý với bạn netwalker là đàn ông nên từng trải:

    To netwalker: Ngược lại, một người hiểu biết đã trải qua những chuyện như vậy, họ có kinh nghiệm hơn, họ hiểu biết cần phải làm gì. họ có cái nhìn bao quát và sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm vô tình. Họ biết cách bình tĩnh xử lý vấn đề êm thấm. Họ đã đi mỏi gối chùn chân rồi và một khi họ dừng lại họ sẽ tập trung cho gia đình và không màng những chuyện khác nữa. Họ không còn tò mò và không buồn dõi theo những bóng hồng ăn mặc hở hang hay tươi mát bởi vì họ hiểu rõ đằng sau cái minijupe ngắn cũn cỡn đó là cái gì và không tò mò muốn biết thêm.
    Có vợ rồi thì họ sẽ biết đằng sau cái minijupe ngắn cũn cỡn đó là cái gì. Đâu cần phải ?otừng trải?? Đâu cần kinh nghiệm hơn? Sa ngã cũng do bản tính của người đó thôi (hoặc chưa có điều kiện phát huy). Người ta nói : thói quen, nếu không cưỡng lại, sẽ sớm trở thành nhu cầu. Ý kiến thôi, không tranh luận nhen.
    Chúc mọi người vui

    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui

Chia sẻ trang này