1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhipAnhGiaND

    NhipAnhGiaND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/10/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]McDonald's 'chập chờn' bước chân tới Việt Nam [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Saturday, October 20, 2012 1:31:57 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ Share on facebookShare on twitterShare on email3




    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI (NV) -
    Hệ thống tiệm ăn nhanh McDonald's của Mỹ có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới gồm cả những nước Á Châu đông dân nhất như Ấn Ðộ, Trung Quốc cũng đang chờn vờn đến Việt Nam kiếm tiền bằng hai món căn bản của họ là bánh mì kẹp thịt bò xay và khoai tây chiên, nổi tiếng khắp nơi.
    [​IMG]
    Hình quảng cáo tiệm ăn nhanh McDonald's. (Hình của tổ chức cung cấp phiếu giảm giá AllFamilyCoupons)

    Tháng 8, 2012, báo điện tử VNEconomy cho hay một viên chức cao cấp của tập đoàn McDonald's đã đến Hà Nội, gặp quan chức Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư thăm dò về việc họ muốn tới Việt Nam.
    Trước đó, hệ thống tiệm ăn gà chiên KFC cũng của Mỹ đã đến Việt Nam từ mấy năm qua. Tương tự, hệ thống tiệm ăn nhanh (bánh mì kẹp thịt bò xay nướng) Burger King chuẩn bị khai trương cửa tiệm đầu tiên tại Việt Nam trong tháng này.
    Ðại đa số người Việt Nam đều nghèo khó, ăn uống không đủ chất bổ dưỡng cần thiết. Nhưng tại hai thành phố lớn nhất nước là Sài Gòn và Hà Nội với khoảng 15 triệu người tổng cộng trong đó không ít là các quan chức mọi ngành mà tiền thu “dưới gầm bàn” không thiếu, người cần chỗ tiêu tiền dư thừa cho các bữa ăn thừa bổ béo thì không hiếm.
    Báo chí tại Việt Nam từng có các bài viết về một tiệm phở ở Hà Nội bán một bát phở thịt bò Kobe với giá gần $40 đô la mà vẫn có người ăn.
    Hiện hệ thống gà chiên KFC đã có tới 124 tiệm tại Việt Nam, một vài hệ thống kinh doanh ăn uống ở ngoại quốc cũng đã có mặt tại Việt Nam thời gian gần đây tuy chưa rầm rộ.
    Trong 10 thị trường thức ăn nhanh có tiềm năng phát triển trên thế giới, một tổ chức nghiên cứu đầu tư liệt kê danh sách đó nói có Việt Nam. Hiện McDonald's đã có mặt tại 119 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Nhật, họ đã có tới 3,500 tiệm. Tại Trung Quốc, McDonald's cũng chen vào cạnh tranh phát triển ráo riết với KFC hiện đã mở tới 1,100 tiệm trong khi KFC vượt xa với khoảng 3,500 tiệm.
    Nguyên tắc kinh doanh của McDonald's phần lớn chủ trương mở các chi nhánh do các người đầu tư khác bỏ tiền làm chủ hoặc cấp phép cho người khác đầu tư mở tiệm. Công ty mẹ McDonald's cung cấp trang bị, thực phẩm, huấn luyện điều hành, quản trị, quảng cáo.
    Theo một bài viết trên tờ Doanh Nhân Sài Gòn, tiến vào Việt Nam có nhiều thử thách khó khăn cho McDonald's.
    “Nếu McDonald's phát triển chiến lược nhượng quyền tại Việt Nam, thì một điều chắc chắn đây chỉ là cơ hội cho rất ít người, những người có khả năng bỏ ra khoảng $800,000 đến $1.3 triệu USD để mở một cửa hàng thức ăn nhanh của nhãn hiệu này. Và đây cũng là thách thức của chính McDonald's để chinh phục chỉ tiêu 100 cửa hàng tại đây,” theo Doanh Nhân Sài Gòn.
    Một cái khó khác, là khoai chiên. Khoai tây nội địa trồng ở Việt Nam có củ tròn và nhỏ trong khi khoai chiên ở tiệm McDonald's dài vì dùng khoai Mỹ củ dài và to. Nếu nhập cảng khoai, thuế nông sản nhập cảng của Việt Nam rất nặng sẽ đẩy giá bán khoai chiên lên rất cao, mà như vậy “là một thử thách lợi nhuận cho chuỗi thức ăn nhanh này.”
    Ðể xâm nhập Việt Nam theo kiểu “nhập gia tùy tục,” báo chí cho hay McDonald's có thể sẽ “Việt hóa” phần nào thực đơn “cho phù hợp với văn hóa tiêu dùng của người bản địa.” Nói khác, họ sẽ phải nghiên cứu khẩu vị của người Việt Nam để chế biến cho hợp với người địa phương mà lấy tiền.
    Tại Ấn Ðộ, một nước kỵ thịt bò với phần lớn dân chúng, McDonald's đã phải đưa ra thực đơn phần lớn với cá, gà, tôm và chay nhưng rất thành công. Thương vụ của họ ở Ấn Ðộ năm ngoái đạt tới $128 tỉ USD trong khi thương vụ tại Trung quốc lên tới $132 tỉ USD.
    Theo một bản tin của VNEconomy, kế hoạch sơ khởi của McDonald's là mở tiệm đầu tiên tại Việt Nam vào năm tới. Tuy nhiên, tìm được nhà đầu tư địa phương nào chịu bỏ vốn không sẽ không dễ. Ðiều kiện trở thành một thành phần của hệ thống khổng lồ này đòi hỏi nhiều yếu tố từ vốn đến khả năng quản trị.
    Với người ở Mỹ, chiếc bánh Big Mac quá quen thuộc đến nhàm chán nhưng một nước như Việt Nam thì người ta có thể rất háo hức đợi chờ. (TN)

    [/FONT]

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=156638&zoneid=2


    :-bd
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    chu làm anh buồn cười quá.nhất là cái đỏ đỏ =))=))=))
    anh nói thật nhá chú học đến lớp mấy rồi mà ko biết Phi là philipin hay châu phi.chú có đọc báo.mẽo ko quan tâm tí nào đến phi mà nó vừa cho phi cái j đấy (dù là hàng đồng nát )
    còn ko có Mỹ sờ đít chắc dân Châu Âu ko như bây giờ.=))=))
    còn chú bảo Xô Cộng đói kém loạn lạc,chú cho anh bằng chứng xem nào.Xô Cộng đói kém loạn lạc mà dám chiến tranh lạnh vs Mỹ.chú có biết điều kiện đầu tiên của chiến tranh lạnh là gì ko [-X[-X


    người có học hay hiểu biết ko bao giờ khoe có cái này cái kia.
    chú biết mọi người ở đây bao nhiêu tuổi ko mà dám nói tất cả là 18+.
    chú nên dùng 1-2 năm đấy mà đọc thêm đi.ko người ta cười cho đấy.
    cú làm anh cười đau ruột.ở đây đang tranh luận,ai xấu xa,thối mồm thì bị gọi là xấu.còn ko ai thừa hơi đi nói xấu giống " sa mạc " đâu :)):))
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Người Việt ở Guam

    Guam không chỉ là căn cứ quân sự của Mỹ mà còn là một hòn đảo du lịch hấp dẫn, có nhiều người Việt thành đạt.

    200 người Việt và 25 quán phở
    Khi nhận được lời mời của Công ty Blue sky Travel - đại diện cho Cơ quan Phát triển kinh tế Guam (GEDA) và Hãng hàng không Eva Airways, trong đầu chúng tôi cứ hình dung về một Guam với đầy súng đạn, tên lửa, tàu bay, lính Mỹ đầy đường! Thế nên, khi xuống sân bay của Guam vào lúc 4 giờ sáng, chúng tôi bất ngờ thật sự về cái nơi được gọi đùa là “đảo súng đạn” này.
    Buổi sáng ở Guam yên bình đến lạ. Ánh nắng mặt trời có phần chói chang hơn, có lẽ vì Guam cũng là những địa điểm của châu Á - Thái Bình Dương đón mặt trời sớm. Nhìn biển và những khách sạn ven biển, chợt có cảm giác mình đang ở Nha Trang, cũng những bãi cát trắng, biển xanh, nắng vàng rực rỡ vào mùa hè. Nhưng không, Guam là nước Mỹ thu nhỏ. “Nước Mỹ của châu Á” - như câu slogan của ngành du lịch Guam. Ngoài kia là đường phố có những căn nhà vuông vắn, thấp, là những hộp đêm san sát, những siêu thị khổng lồ mở thâu đêm suốt sáng, là những cửa hàng thời trang cao cấp…
    “Có khoảng 200 người Việt định cư ở đây” - chị Jennife Ada Mai Anh, Đại sứ lưu động của Guam ở Việt Nam, người làm cầu nối cho chúng tôi đến đây, cho biết. Chị còn nói thêm, đa số người Việt ở Guam làm nghề mở quán ăn. “200 người mà có đến 25 quán ăn người Việt, mà quán nào cũng có phở” - chị hãnh diện tiết lộ.


    Biết được tâm lý đoàn Việt Nam vừa sang, chị đã đặt chỗ cho chúng tôi bữa trưa tại một quán ăn người Việt có tên là Trường’s. Quán có các món phở, bún bò Huế, bún riêu, chả giò… Chị Trang chủ quán cho biết gia đình chị đã sang đây mấy chục năm và mở quán ăn Việt cũng ngần ấy năm. “Trước đây, bán mỗi ngày được khoảng ba, bốn ngàn đô (USD) là chuyện thường, giờ thì ít hơn. Khách chủ yếu là người bản xứ, du khách và vài lính Mỹ thích món ăn Việt”. Chị cũng cho biết do thổ nhưỡng không khác Việt Nam nên nhà chị cũng tự trồng các loại rau cần thiết cho món phở và các món khác để đúng hương vị Việt.
    Trong mấy ngày ngắn ngủi ở Guam, chúng tôi còn ghé quán phở khác của một gia đình có quê quán Sóc Trăng sang bên này lập nghiệp. Quán mang một cái tên bình thường là Phở, rất đông khách. Anh Sang, con của chủ quán, cho biết người Việt ở bên này cũng giúp nhau sống, chứ không có cạnh tranh gì. “Có đến gần 200.000 người sống ở đảo này và hình như rất nhiều trong số họ thích món ăn Việt” - anh cười hiền cho biết. Chợt nhớ lời ông Eddie Baza Calvo - Thống đốc Guam, khi tiếp chúng tôi đã bày tỏ: “Món ăn Việt là một trong những món chúng tôi lựa chọn mỗi khi đãi khách quý vì nó hàm chứa một nền văn hóa trong đó”.
    Bác sĩ của mọi người
    Trước khi sang Guam, chị Mai Anh có nói với chúng tôi ở Guam có một người còn nổi tiếng hơn chị và là bác sĩ duy nhất người Việt ở Guam. Quả thật, khi gặp anh rồi mới thấy điều đó đúng.
    Anh Nguyễn Văn Hòa, người Nha Trang, đã hành nghề bác sĩ ở Guam từ năm 1995 đến nay. Anh có dáng người đậm, cao to, da ngăm đen đúng chất dân miền biển. Anh cho biết rời Việt Nam khi còn nhỏ, từ trước 1975 và học ngành y ở Mỹ. Anh đến Guam cũng vì mê biển và hợp với anh - “con người của nhiệt đới”. Lúc đầu anh chỉ mở phòng mạch nhỏ, trước khi cùng với mấy người bạn Mỹ mở một bệnh viện tư ở đây. Hiện mỗi ngày bệnh viện của anh khám và chữa bệnh cho cả trăm người trở lên, trong đó tất cả người Việt ở đây, như anh đùa: “Đều là bệnh nhân của mình”.
    [​IMG]
    Thưởng thức phở Việt ở Guam - Ảnh: C.M.H

    [​IMG]
    Thống đốc Guam tiếp đoàn nhà báo Việt Nam, chị Mai Anh (thứ ba từ trái) - Ảnh: C.M.H - M.A
    Anh cho biết thêm, anh và vợ cùng cô con gái dự định tháng 3 năm sau sẽ về Việt Nam đi khám bệnh cho người nghèo và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Biết Báo Thanh Niên có những chương trình giúp người nghèo và học bổng Nguyễn Thái Bình, anh tha thiết đề nghị chúng tôi làm cầu nối để anh “giúp được cho quê nhà thì mình sẽ giúp”.
    “Trâu” Việt trên phố
    Có thể nói chúng tôi có được chuyến đi đến Guam phần lớn là nhờ chị Mai Anh. Câu chuyện về người phụ nữ này cũng thật độc đáo. Rời Việt Nam đến Mỹ cũng trước năm 1975 lúc còn bé như anh Hòa, mãi đến 1987 chị mới đến Guam lập nghiệp. “Lúc đầu mình mở nhà hàng và lần lượt bảo lãnh cả 14 người thân từ Việt Nam sang đây sinh sống”. Cuộc sống của chị thật sự sang trang khi về làm dâu trong một gia đình giàu nhất nhì ở Guam này. Gia đình chồng chị là người bản địa, sở hữu 18 bất động sản lớn ở Guam, kể cả Ngân hàng Guam (Bank of Guam). Người anh họ của chồng từng là thống đốc của Guam. Hiện toàn bộ gia sản gần như do chồng chị (con trai cả) và chị cùng các cô em gái của chồng quản lý và kinh doanh. Anh P.Sonny Ada, chồng chị Mai Anh, đã rất nhiệt tình khi thuyết phục được Thống đốc Guam, kể cả bà nghị sĩ quốc hội Mỹ Madeleine Z.Bordallo tiếp đón đoàn báo chí, doanh nghiệp từ Việt Nam sang.
    Một câu chuyện về chị Mai Anh mà ở Guam nhiều người đều biết. Đó là việc chị đưa 80 con trâu bằng sợi thủy tinh và to như trâu thật, từ Việt Nam sang để trang trí trên những đường phố và các công sở ở Guam. Quả là chúng tôi cũng đã tò mò khi đi trên đường phố Guam thấy những con trâu có nhiều hình vẽ trên thân. “Trâu là hình ảnh quen thuộc của Việt Nam cũng như của Guam, nên mình muốn trang trí thêm cái hồn Việt ở nơi này” - chị Mai Anh tâm sự. Chị đang đề xuất với chính quyền của Guam đưa thêm cây cảnh, gốm sứ từ Việt Nam sang để làm đẹp đường phố Guam. Trong ngôi nhà của chị ở Guam có cả một khu vườn Việt với tre, thanh long và 2 “con trâu” đang gặm cỏ.
    Kể về chị Mai Anh thì còn nhiều cái để kể, nhưng có lẽ những gì chị làm cho Việt Nam mới đáng khâm phục. “Từ 2005, mình đã đưa các doanh nhân Nhật Bản đầu tư vào khu chế xuất Tân Thuận. Từ đó đến nay mình luôn mong muốn đưa nhiều doanh nhân các nước khu vực, kể cả của Guam vào làm ăn ở Việt Nam và ngược lại. Mình đang thuyết phục để bà Madeleine Z.Bordallo và ông Eddie Baza Calvo vận động cấp cao hơn ở Washington miễn thị thực (visa) cho người Việt mình thật dễ dàng như đối với một số nước trong khu vực”.
    Chị cũng đã cùng với chị Thanh Phi - Giám đốc Công ty Blue sky Travel, anh Tưởng Quang Vũ (Phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Eva Air tại VN) bắt tay nhau hứa hẹn một ngày không xa sẽ đưa được nhiều doanh nhân và du khách Việt sang Guam tìm cơ hội đầu tư và tham quan mua sắm, vì như chị nói: “Guam không chỉ là căn cứ quân sự, mà còn là nước Mỹ ở châu Á, là nơi rất gần Việt Nam về mặt địa lý và khí hậu…”.


    Xem ra ảnh hưởng của người Vietnam ở khu vực này cũng không nhỏ nhỉ;));));))
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    xóa
  5. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Bác còn chưa tính điều này Còn lý do nhiều thằng giàu lên do máu xương của nhân dân VN phải đổ xuống mấy chục năm. [r37)]
    p/s 4rum đang có thằng phá đám máy nào chả bị:-w Chắc sớm giải thể=))
  6. NhipAnhGiaND

    NhipAnhGiaND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/10/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Báo Mỹ viết về tỉ phú Phạm Nhật Vượng, tài sản $1.3 tỉ [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Friday, October 26, 2012 7:54:46 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$



    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI (NV) -
    Báo tài chính của Mỹ Bloomberg hôm Thứ Năm vừa qua có một bài ký sự khá dài về một trong những người giàu có nhất tại Việt Nam hiện nay mà tờ báo nói có trị giá tài sản ròng ước lượng $1.3 tỉ USD.

    [​IMG]
    Ông Phạm Nhật Vượng, 44 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vincom được mô tả là một trong những người giàu nhất Việt Nam có số tài sản ròng lên tới $1.3 tỉ USD. (Hình: Blomberg)
    Ở một xứ sở nghèo khó, lợi tức đầu người trung bình chỉ có $1,300 USD/năm ông Phạm Nhật Vượng, 44 tuổi, từ đầu thập niên 2000 đến nay đổ tiền đầu tư vào các dự án xây dựng những khu nghỉ dưỡng, chung cư và thương xá trung và cao cấp. Giá bán một mét vuông ở những nơi đó rẻ thì từ $1,800 USD đến $2,500 và cao cấp ở trung tâm Sài Gòn (khu Eden cũ trên đường Tự Do gần trụ sở Quốc Hội cũ) bán với giá $8,000 USD.
    Ông Vượng, theo các chi tiết ở trên báo chí trong nước cũng như trên Bloomberg khởi nghiệp từ sản xuất mì gói hiệu (Mivina), khoai bột và hơn một trăm sản phẩm thực phẩm khô khác tại Ukraina xuất cảng đi khắp nơi sau khi tốt nghiệp kỹ sư tại Nga.
    Năm 2010, ông bán lại công ty LLC Technocom cho tập đoàn Nestle SA với giá bao nhiêu không được tiết lộ. Nhưng Bloomberg ước lượng thương vụ của công ty này, khi bán lại, khoảng $100 triệu USD/năm nên phỏng định trị giá công ty ông ta bán khoảng $150 triệu USD.
    Tuy mới bán công ty Technocom hai năm nay nhưng ông đã trở về sống tại quê nhà và đầu tư xây dựng từ năm 2001, lập công ty đầu tư xây dựng du lịch khách sạn lấy tên Vinpearl. Từ năm 2002, ông thành lập Vincom chuyên phát triển các dự án bất động sản trung và cao cấp.
    Hiện ông Vượng đang thực hiện 8 dự án xây dựng các tòa nhà đa dụng (mix-use) với vốn đầu tư lên đến $4 tỉ USD ở những địa điểm được coi như “đất vàng” ở các thành phố lớn nhất nước như Hà Nội, Hải Phòng, Ðà Nẵng và cả Hưng Yên, rất gần với Hà Nội.
    “Người Việt hiện vẫn còn cất giấu rất nhiều vàng.” Ông Vượng nói trong cuộc phỏng vấn của Bloomberg. “Người Việt rất giống người Hoa. Họ không thể giữ vàng ở gầm giường mãi mà sẽ lôi ra để đầu tư. (Nhờ vậy) thị trường địa ốc sẽ bùng phát.”
    Thị trường địa ốc tại Việt Nam từ hai ba năm qua được mô tả là “đóng băng” vì bán không được. Nhiều chục ngàn đơn vị chung cư hoặc tòa biệt thự bị bỏ hoang dù đang xây dựng dở dang ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Nhiều đại công ty quốc doanh của nhà nước CSVN ở nhiều lãnh vực khác nhau đã nhảy vào đầu tư xây dựng thương xá, chung cư, biệt thự, hiện đang khốn đốn vì ế ẩm. Tiền đầu tư xây dựng mượn vốn ngân hàng với lãi suất rất cao, nay bán nhà không xong, không có tiền trả nợ. Ước tính tổng số nợ khó đòi của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam lên hơn 200 ngàn tỉ đồng.
    Nhưng theo báo Bloomberg thuật lời một cố vấn đầu tư của công ty cổ phần đầu tư chứng khoán Viet Capital Securties thì lợi thế của ông Vượng là ông ta tập trung được vốn lớn trong một thời gian ngắn để thực hiện dự án nên đã không bị kẹt như nhiều đại gia khác.
    Một lời bình luận tiếp theo bài viết trên Bloomberg cho biết công ty Viet Capital Securities tức công ty chứng khoán Bản Việt là của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ Tướng ***************, có những mối quan hệ làm ăn mật thiết với chủ tập đoàn Vincom.
    “Nếu anh đưa cho tôi $10 tỉ đô la bây giờ, tôi sẽ đổ hết vào xây dựng vì còn rất nhiều nhu cầu.” Ông Vượng nói. “Nhu cầu xây dựng ở Việt Nam còn vô cùng lớn”.
    Hai công ty Vinpearl và Vincom sát nhập cuối năm ngoái và ông Vượng trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vingroup. Ông và bà vợ Phạm Thu Hương nắm giữ số cổ phần ước lượng 50% của tập đoàn này.
    Theo các tài liệu và ước tính của Bloomberg, tập đoàn Vingroup có tài sản khoảng $1.7 tỉ USD và đang nợ khoảng $1.3 tỉ USD tính đến cuối năm 2011. Năm 2009, công ty ông đã bán cổ phần lấy $100 triệu USD và tháng 8 vừa qua dự tính bán một số cổ phần trên thị trường chứng khoán Singapore lấy $300 triệu USD để phát triển. Nhưng năm ngoái, công ty của ông đã hủy bỏ kế hoạch niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán Singapore khi chỉ số chứng khoán nơi đó bị giảm mất 17%.
    Theo các con số của Bloomberg đưa ra, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng đang làm chủ một số diện tích đất rất lớn lên đến 10,200 ha đều là những khu “đất vàng” ở Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Ðà Nẵng, Nha Trang. Giúp cho ông đầu tư và phát triển, ông đã thuê công ty tư vấn McKinsey & Co.
    Làm ăn ở Việt Nam, như mọi người đều hiểu, nó đòi hỏi mối quan hệ chặt chẽ với những kẻ nắm quyền lực. Ðể có những lô đất vàng đó cũng như các giấy phép xây dựng mà không hề bị trở ngại, ông Vượng không thể trở thành tỉ phú đô la mà không lót tay rất bạo cho những kẻ có ảnh hưởng chính trị hay cái quyền ký trên các tờ giấy phép.
    “Thật rõ ràng là tác giả bài ký sự viết về Phạm Nhật Vượng không biết gì về những cái nằm bên dưới (sự thành công của ông Vượng). Tỉ phú như ông Vượng là những ông vua hối lộ. Tham nhũng là yếu tố bí mật để họ thành công, giúp họ thu tóm được những mảnh đất ngon nhất nước Việt Nam.” Lời bình luận của một người có bí danh HuckFinn80 viết dưới bản tin Bloomberg hôm 25 tháng 10, 2012.
    Ngày 8 tháng 8 năm 2012, báo Infonet (của Bộ Thông Tin-Truyền Thông CSVN) đưa tin vì giá trị chứng khoán tại Việt Nam liên tiếp sụt giảm, ông Phạm Nhật Vượng “mất hơn 1,000 tỉ đồng trong tháng 7 năm 2012”.
    Theo một bản tin của VNExpress ngày 6 tháng 1 năm 2012, vợ chồng ông Vượng và 3 anh chị em khác trong gia đình làm chủ một số cố phiếu trị giá tới 20,141 tỉ đồng.
    [​IMG]
    Tòa nhà đa dụng Vincom ở Hà Nội. (Hình: Bloomberg)

    Các con số thống kê của Bloomberg nêu ra nói từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011, tập đoàn Vingroup đã bán được từ 7,000 đến 8,000 đơn vị gia cư dù thời gian này ngành địa ốc ở Việt Nam cũng đang thời kỳ khốn đốn.
    Bán những căn chung cư trung cao cấp cho ai?
    Theo ước tính của công ty địa ốc thương mại CBRE (Mỹ) có mặt tại Việt Nam, để mua một căn chung cư cao cấp bán với giá $342,000 của tập đoàn Vingroup, người ta phải nhịn ăn nhịn tiêu suốt 242 năm. Nếu chỉ mua căn chung cư trung bình với giá chỉ có $72,000 USD người ta cũng phải nhịn đến 51 năm. Ðấy là với mức lợi tức trung bình của người dân ở Hà Nội và Sài Gòn cao gấp 6 lần so với mức lợi tức trung bình trên cả nước. (T.N.)

    [/FONT]


    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=156930&zoneid=1



    nghe lời bác hàng triệu nhân dân hy sinh cho lý tưởng giai cấp công-nông nên VN bây giờ mới có giai cấp giàu nghèo thế này =))=))=))
  7. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    uh,off lẹ đi cho nước nó trong ;))=))
  8. khacming

    khacming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là nghĩ kĩ thì em hơi buồn hi sinh bao xương máu rồi cuối cùng cũng vẫn phải đi theo cách của họ, các bác đừng nói "kinh tế thị trường theo kiểu xã hội chủ nghĩa" nhé nghe bịp bợm lắm, giá như cả ta và họ đều có tầm nhìn xa hơn thì thật tốt biết bao, muốn chơi với Mĩ ư thì phải theo kiểu của Mĩ thôi, nhưng chúng ta chỉ học nhanh nhất là *** và tích lũy... tư bản thôi còn những cái thực sự hay của nó thì đíu thấy đâu
  9. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    khacming: chắc bạn chẳng tìm hiểu ai chỉ là thích xem người khác chém gió hùa theo đám trẻ trâu rồi mới nói câu đó, tìm hiểu kĩ cơ chế thị trường của nước ta so với các nước khác nhé, đừng có tối ngày tự kĩ dân tộc vô lí
    Hi sinh xương máu là để dành độc lập dân tộc, động cơ là để người dân có cuộc sống tốt hơn (thời đánh pháp) còn thời đánh mỹ là chủ yếu giành độc lập thôi
    Sự thật thì đã theo con đường bao cấp ,san bằng kiểu XHCN nhưng san bằng cái tốt là ko có bất công giàu nghèo trong XH cái xấu là ko có động lực phát triển kinh tế chứ ko phải nói rồi mà ko làm, mà nói rồi làm rồi nhưng ko làm được nên mới phải theo cơ chế thị trường
    Mấy bạn ko biết 1 cái gì quan điểm, vị trí, suy nghĩ XH trước và sau này cả cứ cái kiểu gì ko thích thì hỏi tại sao ko làm vậy, như thế thì ko được
    Nói thế thì thằng nào nói chó gì ko được, dùng đầu suy nghĩ tốt 1 chút đi
    Dạo này ra quán toàn gặp mấy thằng xe ôm bụng phệ già đầu mà ngu chém lịch sử như đúng rồi (cứ tưởng giới trẻ giờ bị nhồi sọ nên ngu như mấy lão đó). Tiếc cái là đám trẻ trâu ở ngoài nghe 1 nghe 2 cái nào tốt thì nói éo tin cái nào thối thì tin sái cổ, buồn vậy đó

    Cái thời ta đánh Mỹ cơ cấu XH-KT của họ khác xa hoàn toàn so với bây giờ nên đừng cứ hỡ mở mồm ra là XHCN-CNTB, VN éo phải là nước có nền XHCN và còn xa mới đạt được cái này
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Rất đồng quan điểm với bác nhà![r2)]
    Một số bạn trẻ có tí kiến thức bây giờ cứ cho mình là cao siêu phán xả láng thế này thế kia về chính trị, kinh tế...VN xưa và nay hài lắm. Mỗi tội cho ăn học đến nơi đến chốn để tự khẳng định bản thân thì chả thấy đâu toàn vơ vào mấy thứ lý luận rỗng tuếch, hợm hĩnh. Bọn nó dốt cả sử, mù cả triết, lệch cả đạo lý...nên dễ bị xỏ mũi lắm...[:D]
    Nói như vậy không phải VN đều màu hồng cả nhưng cái đích đến dĩ nhiên sẽ như thế....chặng đường từ thân phận nô lệ đến một quốc gia văn minh giàu mạnh tất nhiên sẽ hao người tốn của, gian nan nhiều hiểm họa...và cố nhiên phải có triết lý sống cho riêng mình. Dân tộc nào cũng thế thôi.

Chia sẻ trang này