1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung1992

    trung1992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    3
    Ấn Độ có đặt tên Hồ Chí Minh cho một con đường ở thành phố Cancutta ,ngoài ra tại Kalihat được xem là thủ phủ của Đảng Cộng sản Ấn Độ. Hiện diện khắp nơi là hình ảnh cờ đỏ búa liềm của những người cộng sản. Hầu như mỗi nhà đều treo cờ đỏ búa liềm, búa liềm trên tường, búa liềm trên cột điện, búa liềm trên các áp phích, búa liềm ở khắp nơi
    http://www.baomoi.com/Tu-hao-con-duong-mang-ten-Bac-o-An-Do/137/3477409.epi
    Ở ẤN ĐỘ còn như vậy thì VN đặt tên công viên Lênin thì có gì sai?
    Vậy Mỹ đem quân gây chiến ở Trung Đông cũng là do CS gây nên?
    Châu Phi nó đói kém bệnh tật cũng là do CS?
    Có một số người cứ phát ngôn ra là thối không chịu được
  2. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    TẢN MẠN ĐẦU NĂM
    Có thể có một lý do nào đó mà chúng ta chưa biết chúng ta chưa hiểu để những Bác như Lee_pong , gio nom, nguyensg... chịu mang tiếng xấu chịu sự sĩ nhục của anh em trên diễn đàn, biết đâu họ cố tình biến mình trở thành một người như vậy, dù ngoài đời họ là một người hoàn toàn khác vì một lý do nào đó mà chúng ta chưa biết...chưa thấy.....Biết đâu họ như Công Tiển ngày xưa nếm mật nằm gai, thậm chí nếm phân của Ngô Phù Sai (đoán bệnh) để có kết quả về sau cũng nên ... [:P]=))
    Vì nền "Dân chủ" , Vì công cuộc "tự do chém gió" anh em trên này cứ để cho họ một mảng đất riêng cho họ nhé. Thân chào[r2)]
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Tháng tư sưa trổ ra hoa
    Ngụy quân tan tác tay chân bám càng.
    mỗi năm "quắc hặn" 1 lần
    súng nhựa bóng bẩy cờ xí ngập đường
    diễu hành thờ cúng tùm lum
    ý đồ góp lửa chuyển về quê hương
    may sao trời đất bất dung
    Cờ vàng còn đó, người đâu hết rồi.
    cộng sản cứ tưởng diệt vong
    cớ sao không đổ, người người đi theo
    cộng hòa giờ cũng về luôn
    chỉ còn vài mống ngụy già rủa thân
    Tàu thì lởn vởn cửa sau
    chống Tàu không chống, chống người Việt Nam
    Việt Nam chỉ có 1 nhà
    không dành cho ngụy miệng to hơn đầu


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  4. bigradeon

    bigradeon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    135
    tội quá, bao nhiêu năm mà các bác bên đó vẫn ôi hận trong tuyệt vọng, các bác yên tâm là CS có sụp thì cũng sau khi các bác chết không nhắm mắt
  5. thees94

    thees94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    hôm trước xem clip cảu một thiếu úy ngụy, ông bảo là nếu bị bắt buộc thì thà theo CS còn hơn theo mấy thằng cờ vàng hiện tại
  6. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Từ buổi Đảng về
    (06/30/2009 04:47 PM) (Xem: 270)
    Từ buổi Đảng về họ mạc tới thăm
    Do thông cảm chỉ ngồi chơi chốc lát
    Miếng thịt miếng thà bỏ rơi đũa bát
    Trẻ già khao khát tháng năm!
    Con chó con mèo mất tích mất tăm
    Vì đâu nông nỗi?
    Chiếc kéo Đảng dùng cắt tem phân phối
    Gạo ngô từng lạng từng cân
    Đã cắt nhỏ tình thân cốt nhục.
    Manh áo niêu cơm, cuộc đời rữa mục
    Vợ chẳng cậy chồng, con chẳng cậy cha
    Mẹ hiền đành ôm bụng tống thai ra
    Giỗ tết nói chi chuyện người trong mả!
    Chao ôi, buồn tất cả
    Mất cả rồi những bản tình ca
    Những điệu ru trìu mến thiết tha
    Gắn bó với ta từ hồi ẵm bú
    Trẻ con đói chột còi lam lũ
    Còn đâu bi, đáo, khăng, cù?
    Tiếng sáo diều vời vợi chiều thu
    Chỉ còn là âm hưởng vi vu của thời xa cũ
    Luyến tiếc, than van đi tù lượt lũ
    Thiếu chi rừng rú hoang vu
    Để đất vàng sao cùng ánh sáng mùa thu
    Dựng những trại tù làm trụ!
    Ôi từ buổi đảng về làm chủ
    Khổ nhục chất chồng không thể đo cân!
    Cụ Mác ơi, mỉa mai và quá đủ!
    Con chuột mà có dịp tháo thân
    Cũng ba cẳng bốn chân
    Chạy khỏi cái thiên đường của cụ!
    NCT.1967
  7. hoangvista93

    hoangvista93 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    33
    Quái lạ cứ càng không chào đón thì lại càng tìm mọi con đường để chui vào . Thế là thế nào nhỉ
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Đảng mà Bạn đang nói tới là Đảng Cộng Hòa đấy à .......một bài thơ trào phúng rất hay=D>
  9. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    chắc đúng rồi đấy bác
  10. thees94

    thees94 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    khổ thế bầu cử xong trợ cấp chưa về à. không sao về đi các cụ bỏ quá cho, chứ ở bên đấy xin trợ cấp với nhận tem phiếu chi cho khổ

Chia sẻ trang này