1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nghia_Kieu_Trang

    Nghia_Kieu_Trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2013
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Cu-3 yêng hùng !!!!!, Người mãi là ngọn đuốc sáng soi đường chỉ lối cho các dân tộc thuộc địa ở Mễ La Tinh, là cây mía thần thánh xứ Ca-ri-bê cả đời dựng đứng với trời xanh chứ không chịu khom lưng quỳ gối dù chỉ trong khoảnh khắc, là suối nguồn tươi trẻ dẫn truyền nguồn cảm hứng Cách Mạng cho các dân tộc bị áp bức bóc lột, cùng với măng tre Việt Nam hiên ngang thay phiên nhau canh giữ hoà bình cho thế giới.

    Tiện đây có Bác nào có cái ảnh Chủ tịch Phi-đen Cát-xi-trô đạp chân lên cái nòng pháo vua chiến trường của Mỹ-Nguỵ bị đánh sập hồi đi thăm Quảng Trị tháng 9/1973 không ạ ?!
  2. Nghia_Kieu_Trang

    Nghia_Kieu_Trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2013
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Như Cu-3 tôi thấy thì nó tận dụng rất tốt nguyên liệu từ thiên nhiên chứ không sản xuất vật liệu hữu cơ khó tiêu bừa phứa như ông Việt Nam. Làm VAC thì nó cũng là cường quốc hàng đầu thế giới, chuyên gia VAC Việt Nam toàn đi du học ở Cu-3 về chứ đâu. Nó rất nghèo tài nguyên, lại bị bọn đế quốc cấm vận, nhưng tự cung tự cấp được hầu hết các nguyên vật liệu:

    + Lá ngô nó phơi khô đan làm nón cho nông dân làm đồng, lõi ngô nhà nước thu mua làm gỗ ép.
    + Lá mía tươi thì làm giấy vệ sinh tại chỗ, vỏ mía gom lại cho hợp tác xã chấm công để làm chất đốt.
    + Sọ dừa khô nó gom lại làm than hoạt tính tuổi thọ rất cao để nướng thịt và chạy xe lửa. Công nghệ này đến bọn Đức cũng phải kính nể.
    + Lá xì gà từ khi nó hái cho đến khi thành điếu xì gà Havana toàn làm thủ công bằng tay không gây ô nhiễm. Thấm thêm mùi mồ hôi tay và mùi phân chuồng nên càng ngon, No. 1 thế giới.
    + Sáp ong bắp cày nó gom hết lại tận dụng làm nước thơm cho các phòng xông hơi mát-xa.

    Sướng khổ thế nào ko biết nhưng dân nó sống vô tư, tinh thần thoải mái hùng ca, với vị thế của người làm chủ đất nước. Nó hoà mình vào thiên nhiên VAC, môi trường thực phẩm sạch sẽ, giáo dục y tế lại miễn phí nên dân nó tuổi thọ nó cao nhất nhì thế giới. Đâu như bọn nghẹo Hàn với nghẹo Nhật bị giặc Mỹ bóc lột, lại bị giặc bắt ăn thịt bò điên hàng biến đổi gien phế thải nhập từ Mỹ, nên phẫn uất tự tử 42 mạng/ngày. Sống như thế ngang bằng đoạ vào địa ngục A Tỳ như trong kinh Địa Tạng, phải chịu muôn ngàng kiếp khổ.

    Như vừa rồi thằng Xít-nâu-đen cũng vái lạy như tế sao để được sang Cu-3 an dưỡng đấy thôi. Có cái nắng có cái gió mang tên Hòn đảo tự do cam ngon xoài ngọt vàng nông trại như thế thì khác chi chốn bồng lai tiên cảnh, nào khác chi miền tây phương cực lạc ở cảnh giới mà kẻ chân tu nào cũng muốn đạt đến khi cái thân xác này chỉ còn ngọc xá lợi mà thôi.
    ...
  3. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    CSVN họp “Hội nghị trung ương” lần 8
    Monday, September 30, 2013 4:08:44 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]HÀ NỘI (NV) .- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN (Hội nghị Trung ương) lần thứ 8 vừa khai mạc hôm 30 tháng 9 và sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 10, trước khi Quốc hội của chế độ tái nhóm.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng CSVN nghẹn ngào loan báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khai sinh thành ngữ “Đồng chí X” đã trở thành đề tài cho công chúng Việt Nam giễu cợt. (Hình: Internet)

    Cho đến hết ngày 30 tháng 9, hầu hết hệ thống tuyên truyền CSVN vẫn chưa đưa tin về Hội nghị Trung ương lần này. Chỉ có trang web của chính phủ Việt Nam tóm tắt một số thông tin giới thiệu về Hội nghị Trung ương 8.
    Kết quả hai lần hội nghị trung ương gần nhất (sáu và bảy) đã từng bị công chúng Việt Nam chỉ trích kịch liệt. Thậm chí không ít người biến hai hội nghị trung ương đó thành đề tài để diễu cợt.
    Ở Hội nghị Trung ương lần 6, 175 thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương của Đảng CSVN đã “nhất trí” không kỷ luật ông *************** – Thủ tướng Việt Nam, dù nhân vật này được xác định là đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm về tình hình kinh tế - xã hội càng ngày càng bi đát.
    Tổng Bi thư Đảng CSVN đã ứa nước mắt khi thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần 6 và gọi ông Dũng – nhân vật không thể kỷ luật là “Đồng chí X”. Nước mắt của ông Trọng và cụm từ “Đồng chí X” trở thành một thành ngữ mới để công chúng dè bỉu cả Đảng CSVN lẫn Thủ tướng Việt Nam.
    Sang Hội nghị Trung ương lần 7, Ban Chấp hành Trung ương của Đảng CSVN đã “nhất trí” đưa ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân - hai Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Bộ Chính trị, nâng tổng số thành viên Bộ chính trị từ 14 lên 16 người. Sự “nhất trí” đó lại tiếp tục là đề tài để công chúng bình phẩm về những rạn nứt trong nội bộ và về sự thất thế của ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Đảng CSVN.
    Trước đây, ông Trọng đã vận động tái lập hai ban trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Ban Nội chính và Ban Kinh tế, sắp xếp để ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng Ban Nội chính, ông Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban Kinh tế. Tuy nhiên trong Hội nghị Trung ương lần 7, cả ông Thanh và ông Huệ đều không đủ phiếu để trở thành Ủy viên Bộ Chính trị.
    Theo trang web của chính phủ CSVN thì ở hội nghị trung ương lần này, Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 của Đảng CSVN sẽ “bàn về công tác nhân sự”.
    Chưa rõ các thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 của Đảng CSVN sẽ bàn những gì về “công tác nhân sự” nhưng vài ngày trước khi Hội nghị Trung ương lần 8 khai mạc, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố, Tổng Bí thư có thể kiêm Chủ tịch Nhà nước song không nên đưa yếu tố này vào hiến pháp vì “phức tạp”.
    Cũng theo trang web của chính phủ CSVN, Hội nghị Trung ương 8 sẽ cho ý kiến về nội dung dự thảo hiến pháp, trước khi dự thảo này được trình cho Quốc hội Việt Nam xem xét ở kỳ họp Quốc hội sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 10.
    Ông Trọng – Tổng Bí thư đảng CSVN cũng vừa mới bị công chúng chỉ trích khi ông nói về Hiến pháp. Theo đó, Hiến pháp là một văn kiện pháp lý quan trọng, chỉ đứng sau… cương lĩnh chính trị của Đảng CSVN.
    Chưa rõ các ủy viên trong Ban Chấp hành trung ương Đảng CSVN sẽ nói gì về dự thảo hiến pháp nhưng những thông tin do Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp cho thấy, các phản ứng của công chúng đã gây ra áp lực đáng kể đối với ủy ban này.
    Cách nay bốn tháng, trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 7, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định, Đảng CSVN vẫn “phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN”.
    Nhưng hồi giữa tháng 9, Ủy ban Soạn thảo Hiến pháp cho biết, dựa trên góp ý của công chúng, họ đang phân vân giữa việc giữ hay bỏ “vai trò chủ đạo” của kinh tế nhà nước trong hiến định về “thành phần kinh tế”. Người ta đang thắc mắc, nếu trong hiến pháp mới, “kinh tế nhà nước” không còn giữ “vai trò chủ đạo” thì chưa rõ các lý thuyết gia cộng sản ở Việt Nam sẽ giải thích “định hướng xã hội chủ nghĩa” của nền kinh tế là gì (?).
    Trang web của chính phủ CSVN còn cho biết, trong Hội nghị Trung ương lần 8, tất cả 175 ủy viên của Ban Chấp hành trung ương Đảng CSVN sẽ “kiểm điểm công việc của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong năm 2013” và “có khả năng sẽ diễn ra các phiên chất vấn như tại Quốc hội”. Giới quan sát thời sự Việt Nam tin rằng, với các diễn biến như vừa qua, cuộc “kiểm điểm” có thể sẽ hết sức khốc liệt và đem lại nhiều kết quả bất ngờ. (G.Đ)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=174346&zoneid=1#.Ukshc1rn_cs

    tại sao nhân dân vẫn để những con khỉ này làm lãnh đạo? =))
    [/FONT]
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Theo Viện Giáo dục Hoa Kỳ (IIE) tại Việt Nam cho biết ngày 1/10, Việt Nam là thị trường mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á về lượng sinh viên quốc tế theo học tại các trường ĐH, CĐ ở Hoa Kỳ, với con số tăng trưởng ấn tượng: gấp gần 7 lần trong thập kỉ qua.

    Theo thống kê mới nhất từ báo cáo thường niên Open Doors 2011 của IIE, Việt Nam xếp thứ 8 trên thế giới về số sinh viên đang theo học ĐH ở Mỹ (hơn 15,500 sinh viên) và xếp thứ 2 về số sinh viên theo học tại các trường CĐ cộng đồng với tỷ lệ tăng cao nhất khu vực Châu Á, và cao gấp hơn 3 lần tỷ lệ tăng của toàn thế giới.

    Đầu tháng 10 này, gần 90 trường ĐH, CĐ của Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam để tham dự Triển lãm Du học Hoa Kỳ thường niên do IIE tổ chức.

    Tại buổi triển lãm, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các nhà tuyển sinh, đại diện các trường cũng như các chuyên viên giáo dục để tìm hiểu về các thủ tục xin học, các bài thi đầu vào cần thiết cũng như những cơ hội nhận học bổng của trường.
  5. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội “rất nóng” trước ngày xử Lê Quốc Quân
    Tuesday, October 01, 2013 1:55:18 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]HÀ NỘI (NV) - Có nhiều dấu hiệu cho thấy, công an Việt Nam đang rất vất vả để đối phó với những người ủng hộ ông Lê Quốc Quân.
    Ông Quân, 42 tuổi, được xem là một trong những nhân vật tiêu biểu cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam, đồng thời còn là một người tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội của Công giáo Việt Nam. Ông Quân sẽ ra tòa vào ngày 2 tháng 10, vì bị cáo buộc là “trốn thuế”.
    Việc bắt giữ ông Quân và đưa ông ra xử vì “trốn thuế” đã bị cả cộng đồng quốc tế lẫn dân chúng Việt Nam chỉ trích kịch liệt.

    [​IMG]
    Một buổi cầu nguyện cho Lê Quốc Quân tại Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo phận Vinh. (Hình: chuacuuthe.com)

    Hôm 1 tháng 10, Tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch – HRW), mới phát lời kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ cáo buộc có động cơ chính trị đối với ông Lê Quốc Quân. HRW đề nghị các quốc gia, tổ chức trước nay vẫn tài trợ cho Việt Nam, hãy lên tiếng phản đối mạnh mẽ hơn, về việc Việt Nam tiếp tục đàn áp những người cổ súy cho nhân quyền và hãy lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam phóng thích vô điều kiện những người đang bị cầm giữ, chỉ vì họ chỉ trích chính quyền Việt Nam một cách ôn hòa.
    Cuối tuần trước, ông Edward Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ và chín dân biểu khác cũng đã gửi thư cho Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, đề nghị trả tự do cho ông Lê Quốc Quân. Trong thư gửi ông Trương Tấn Sang, mười dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ cũng nhận định, cáo buộc ông Lê Quốc Quân “trốn thuế” có “động cơ chính trị và các bằng chứng chống lại ông Quân được chính quyền ngụy tạo". Mười vị dân biểu này bày tỏ sự lo ngại khi “trường hợp của ông Quân không phải cá biệt”.
    Tại Việt Nam, công an đang tìm nhiều cách để ngăn chặn những người ủng hộ ông Quân đổ tới trụ sở Tòa án thành phố Hà Nội để dự phiên xử ông Quân.
    Trang web của Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam tường thuật, tối 1 tháng 10, có khoảng 200 người, cư trú tại nhiều nơi, ở cả trong Nam lẫn ngoài Bắc đã tìm đến Tu viện Thái Hà nghỉ qua đêm, chờ trời sáng để cùng đến trụ sở Tòa án thành phố Hà Nội, dự phiên xử ông Lê Quốc Quân. Tính đến rạng sáng 2 tháng 10, có khoảng 30 nhân viên an ninh mặc thường phục và lực lượng dân phòng đã vây kín cổng Tu viện Thái Hà.
    Dù đường đang ngập do ảnh hưởng của bão Wutip, nhiều giáo dân Giáo phận Vinh vẫn lên đường về Hà Nội để bày tỏ sự ủng hộ ông Lê Quốc Quân. Trước đây, hồi tháng 7, Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Vinh đã từng công bố một văn bản đề nghị: “Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do vô điều kiện cho luật sư Lê Quốc Quân và những người liên quan, đồng thời buộc những người có trách nhiệm bồi thường xứng hợp cho họ và gia đình”.

    [​IMG]
    Hàng rào sắt đã được sắp sẵn để cô lập khu vực có trụ sở Tòa án thành phố Hà Nội vào sáng 2 tháng 10. (Hình: chuacuuthe.com)

    Trong văn bản vừa kể, Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Vinh khẳng định, ông Lê Quốc Quân được nhiều người biết như một luật sư trẻ, một blogger năng động, một người tranh đấu không mệt mỏi cho nền dân chủ ở Việt Nam. Ông có nhiệt huyết giúp đỡ người nghèo, khao khát đóng góp cho công bằng xã hội, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội, cổ xúy đa nguyên – đa đảng để giúp đất nước thoát ra khỏi tình trạng trì trệ và tham nhũng, chấn hưng nền giáo dục đang bị khủng hoảng, phản đối xâm lược của Trung Quốc để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất liền, không phận và biển đảo của quốc gia. Đây được coi là nguyên nhân làm cho luật sư Lê Quốc Quân luôn bị chính quyền Việt Nam theo dõi và tìm cách hãm hại.
    Ngoài các tín đồ Công giáo, ông Quân cũng là người được nhiều giới khác ủng hộ. Sự ủng hộ này rộng rãi này khiến công an Việt Nam thêm vất vả. Trang web của Dòng Chúa Cứu thế kể rằng, giảng viên một trường đại học tại Hà Nội, vừa tiết lộ, trường này đã yêu cầu “các thầy cô chủ nhiệm khoa” thông báo tới các giảng viên chủ nhiệm lớp, sáng mai có mặt tại trường, khi thấy có những biểu hiện bất thường trong sinh viên, phải thông báo kịp thời tới nhà trường vì “ngày mai, 2 tháng 10, tại Hà Nội có sự kiện xét xử Lê Quốc Quân” và “an ninh PA83 đã đề nghị trường quản lý sinh viên, theo dõi diễn biến tư tưởng sinh viên”.

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=174414&zoneid=1#.Ukt5dVrn_cs

    nhân dân ma lên tiếng thì chế độ nào cũng tàn. đồng bào nhớ quay phim mặt bọn tay sai ác ôn để sau này đưa chúng ra tòa án nhân dân như thời 1954 =D>
    [/FONT]
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chú già OSin định mơ đám công giáo làm loạn à ? Công giáo chỉ là 1 thành phần nhỏ trong xã hội VN nếu Công Giáo có ý định làm loạn hay kiểu " Thà mất nước chứ ko mất chúa " Thì khỏi cần nhà nước ra tay thì nhân dân cũng sẽ ra tay thôi . Sống trong 1 nước VN nếu có đạo thì lu tu hành cho đẹp đời , đẹp đạo chứ đừng có làm chuyện trái với đạo lý hay những gì đi ngược lại với đạo . Càng làm vậy những người khác họ sẽ càng ghét người đạo CG thêm mà thôi .
    À chú già mơ Ngô Đình Diệm sống lại để kéo máy chém đi chém đầu CS như xưa à ? Chú cứ mơ đi nhe ! Cho dù bây giờ Diệm, Nhu , Khánh , Thiệu , Kỳ ..... của Vịt Ngan Cộng Hành nhà chú có tái thế cùng 1 lúc thì cũng chẳng làm được gì đâu . Đừng có mơ rước ngoại bang về dày mả tổ 1 lần nữa nhé . 2 thằng mà các chú rước hồi xưa giờ nó là bạn thân của CS rồi chú =))
  7. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Thầy Mỹ có chiêu rất hay mà ta chưa học. Làm cho mấy cái xác thối Chúa với Chiên nổi lềnh phềnh dưới cống là xong. Xét xử làm gì cho mệt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thầy Mỹ có chiêu rất hay mà ta chưa học. Làm cho mấy cái xác thối Chúa với Chiên nổi lềnh phềnh dưới cống là xong. Xét xử làm gì cho mệt.
  8. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Mợ Jen nói phải. Có những loại nó đã mất công chửi mình là không dân chủ thì mình dân chủ với nó làm éo gì, bỏ rọ trôi sông có phải nhanh hơn không. Đợt này thấy có nhiều cái dân chủ quá trớn
  9. Nghia_Kieu_Trang

    Nghia_Kieu_Trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2013
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Anh viết cho em, tự đảo này
    Cu-ba, hòn đảo Lửa, đảo Say
    Ở đây say thật, say trời đất
    Sóng biển say cùng rượu mật, say...

    Nửa vòng trái đất, rẽ tầng mây
    Anh đến Cu-ba một sáng ngày
    Nắng rực trời tơ và biển ngọc
    Đào tươi một dải lụa đào bay.

    *

    Em ạ, Cu-ba ngọt lịm đường
    Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương
    Cam ngon, xoài ngọt vàng nông trại
    Ong lạc đường hoa, rộn bốn phương.

    Anh mải mê nhìn, anh mải nghe
    Mía reo theo gió những thân kè
    Tóc xanh xõa bóng, hàng chân trắng
    Có phải tiên nga dự hội hè?...

    Mừng bạn ngày vui, chén rượu đầy
    Hết buồn, chưa hết nhớ chua cay
    Em ơi, mía ngọt từng khi mặn
    Máu trộn bùn vun gốc mía này.

    Ngày xưa... bạn hỡi, mới dăm năm
    Roi vọt trên lưng, thịt tím bầm
    Như mía... Ngày xưa bao trận cháy
    Đã bùng như mía, lửa hờn căm!

    Đêm đã qua rồi. Những buổi mai
    Anh đi quanh phố, dọc đường dài
    Biển xanh trước mặt, bao la biển
    Gió lộng triều vui dội pháo đài

    Lởn vởn ngoài khơi những bóng ma
    Hai con tàu Mỹ ngó dòm ta
    Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!
    Chẳng thấy Cu-ba đứng đấy à?

    Cho lũ bay rình, giương mắt trông:
    Cu ba đây, chói ngọn cờ hồng
    Cu-ba đạp sóng trùng dương tiến
    Oai hùng như chiến hạm Rạng Đông!

    Mặc cho ai sợ, mặc ai run
    Ta đi, đèo núi, bước không chùn
    Nghĩa quân, một chiếc thuyền xưa ấy
    Há chẳng tung hoành, dậy nước non?

    Chào cô em gái, nữ dân quân
    Súng vác ngang vai, đẹp tuyệt trần
    Lóng lánh mắt đen nhìn biển biếc
    Trưa hè đứng gác, giữ ngày xuân

    Trông em mà tưởng ở quê nhà
    Cô gái Hòn Gai canh biển xa
    Nhớ chị miền Nam từng đuổi giặc
    Giữa Lau đồng Tháp, mía Tuy Hòa

    *

    Ở đây với bạn, mỗi ngày qua
    Anh nhớ vô cùng đất nước ta!
    Mai mốt, em ơi, rời xứ bạn
    Anh về, e lại nhớ Cu-ba...

    (8-1964)
  10. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Đám đó chỉ là 1 lũ ba láp ba xàm bác ạ, chính chúng nó đang làm nhục 2 chữ Công giáo. Nhà em nằm ngay xóm đạo Bình An nè, quanh năm suốt tháng chả thấy ai biểu tềnh, biểu love gì cả. Mọi năm đến 25-12 là tổ chức rất hoành tráng, chả thấy ông Nhà nước nào ra cấm cản chi ráo. Em rất mong gặp thằng nào hô Việt Nam ngăn cấm tự do tôn giáo ngoài đời thật để táng vào đầu nó, rồi lôi nó về Bình An cho nó thấy người ta đang tổ chức mừng Noel hay đám giỗ ông già nó. Đệch, làm về mệt mà còn gặp đám này, bực vl [r37)] [r37)] [r37)]

Chia sẻ trang này