1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là sự khốn nạn của cái thế giới này, và là thành quả của 5 thằng của cái hội đồng cướp Giết Hiếp. Bọn Chó Má : Mỹ, Nga, TQ, Pháp, Anh. Chúng nó chó má như nhau cả thôi, nên tốt nhất đừng Khen Nga, TQ tốt còn mấy thằng còn lại khốn nạn đi.[r23)][r23)]
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Thủ tướng *************** đề nghị, trước mắt, hai bên cần thúc đẩy trên lĩnh vực thương mại, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 4 tỷ USD trong năm 2013, =))=))=))=))=))=))=))
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    e thấy chả ai nói nó kém cả, nhưng chỉ muốn nói thẳng ra bản chất là nhà nước mèo là ntn, nó kiếm xèng bằng những thủ đoạn j chứ không phải như là tuyên truyền mẽo là thiên đường tự do, thành trì cuối cùng của công lý, dân chủ nhân quyền blah blah blah [:D]
    nước vịt mình thì nói thẳng đang vô thời mạt rệp, lờ đờ tòan thứ chó má, xã hội đảo điên, tiêu chuẩn đạo đức lý tưởng bị ăn mòn, giờ khắp nơi chỉ thấy chủ nghĩa thực dụng kiểu mẽo, các cụ ngày xưa còn hay nói "nghèo cho sạch, rách cho thơm" giờ ra đường nói câu đó thiên hạ chửi bác thối mũi ra đấy
    Nước mình bây giờ không ra gì thật, nhưng lại cố noi gương 1 đứa cũng chả ra gì, thì sau này mình ra tới cái j? [:D]
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    xóa
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chuẩn đấy Lả, VN giờ còn tệ hơn ổ điếm, vì giống VNCH hồi nẳm, giống từ lãnh đạo đến chính sách!

    Các bạn bên Mỹ mà vào đây không hiểu có ai được xài food stamp không nhỉ, mình chưa hiểu cơ cấu và quy trình phát cái tem ấy ở Mỹ!
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Em Thần tượng anh Bill Gates!

    Các em các cháu bị nhồi sọ tưởng Cứ sang Mỹ là giầu! Người Mỹ tuyền làm giầu bằng sức lao động sáng tạo của mình. Còn chả may thất nghiệp đã có trợ cấp mấy nghìn đô la 1 tháng.

    Các em gõ phím trên mạng, chơi game trong quán hay lướt nét rất chi hâm mộ anh Bill Gates tài năng đức độ, tự mình làm công nghệ cao mà giàu có nhất thế giới. Anh đến mấy trường đại học to, nói năng lảm nhảm đại ý cần rất nhiều lập trình viên. Lập tức cả rừng các em xông lên gõ phím tới tấp.

    Nhưng anh Bill chả biết gõ phím!

    Nói đúng hơn, trình gõ code của anh cũng chỉ hơn em cấp 3 tẹo. Nhưng anh là con buôn có tài. Anh chơi đúng bài công xưởng làm thuê Edison. Bill vung tiền nuôi đám gõ code có tài, các chú bị nhốt kín trong tiện nghi, ăn ngủ tại chỗ và ngày đêm gõ code. Nhưng như thế cũng không đủ để thành công, Bill mua đến 70% code từ Ấn Độ, Bill mua sạch code của những thằng khác, mang về ghép thành Window, Office bán ở giá độc quyền. Cứ giở lai xăng MS ra nhin cho rõ thấy chi chít lai xăng đi mua. Được cái, làm thuê cho Bill ngày nay khá khẩm hơn thời Tesla, cũng kha khá triệu phú.

    Không chỉ có vậy, Gates còn thuổng nhiều công nghệ của nhiều thằng khác, và chưa bao giờ ai kiện nổi Gates. Thường là các nạn nhân buộc phải chấp nhận một món tiền dàn xếp và im lặng. Những kẻ khá hơn, thì bị mua sạch. Nạn nhân mới nhất của Gates là bộ phận điện thoại của Nokia, thương vụ trị giá $7,2 tỷ.

    http://dantri.com.vn/suc-manh-so/mi...i-dong-cua-nokia-voi-gia-72-ty-usd-774537.htm

    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/quoc-te/microsoft-mat-18-ty-usd-vi-mua-nokia-2875770.html

    Và lỗ $18 tỷ! Đi buôn mà không đem tiền về thì cổ đông bảo:Cút! Khổ thân anh Bill. Chắc là mất ghế chủ tịch thì thất nghiệp vì có ma mới thuê anh gõ code.

    http://abcnews.go.com/Business/micr...ll-bill-gates-step-chairman/story?id=20443636


    Mỹ bảo giống dân Độc Tôn được Chúa chọn chúng tôi vì có tự do dân chủ nên giàu có! Trách nhiệm của chúng tôi là mang sự giàu có ra toàn thế giới, nghĩa là phổ biến tự do dân chủ tự do thị trường.

    Có thật nước Mỹ có thị trường tự do? Chắc chắn không. Những nước làm chư hầu Mỹ, hay được Mỹ thỏa thuận, được bán hàng hóa vào Mỹ, những nước bị Mỹ không ưa bị đánh thuế, bị gây khó dễ cho đến cấm ngặt.

    Thực sự “thị trường tự do” Mỹ bị các thế lực tài phiệt khống chế từ lâu. Chúng mua sạch mọi thứ của nước Mỹ. Thế nên mới có câu: 10% người Mỹ sở hữu 90% tài sản.

    Em thần tượng Bill Gates, thế hóa ra Idol của em chỉ là dân buôn. Thế em thần tượng Silicon Valley có được không? Nơi đó có một rừng tỷ phú, một đống công ty công nghệ cao thời thượng hàng đầu thế giới!

    IBM, Hewlett-Packard, Stanford Research Institute, Fairchild Semiconductor, Xerox, Cisco, Apple Computer, Intel, Microsoft…

    Họ to thật, to lắm, công nghệ cao lắm. Nhưng các công ty này được Mỹ nuôi từ ngân sách, nghĩa là tiền của người đóng thuế. Nghĩa là không hề tự do dân chủ gì cả!

    Cái hoang đường rằng là Thung lũng Silicon là nơi tụ tập các anh tài, làm ra những phát minh công nghệ cao sáng giá trong những garages để xe cũ kỹ thô sơ, bán kiếm bạc triệu bạc tỷ… là HOANG ĐƯỜNG!


    Sự thực, nhóm công ty này phát triển khởi đầu từ chương trình quân sự bí mật phát triển vệ tinh do thám Moffett Field. Trong phóng lên vũ trụ bị giới hạn bởi trọng lượng, kích thước hay các mẫu máy tính bán dẫn mới nhỏ gọn.. vậy nên cần những thiết bị bán dẫn thay thế bóng chân không, trong thập kỷ 50-60. Không quân Mỹ, CIA, DARPA đứng ra làm chủ trì đầu tư ở Silicon Valley. Một nhóm các công ty kể trên ra đời và cho đến nay vẫn được nuôi từ ngân sách, cũng như các dự án chính phủ Mỹ.

    Có đầu tư, làm ăn tư nhân ở Silicon Valley. Nhưng dự án chính phủ gánh khoản lớn nhất, nhiều tham vọng, lắm rủi ro. Tư nhân chỉ đầu tư vào các công nghệ đã được khẳng định và chắc ăn hay đã có nguyên mẫu từ các dự án chính phủ. Ví dụ rõ nhất là Internet xuất phát từ mạng thông tin quân sự. Làm gì có công nghệ cao nào ra đời trong garage ô-tô?

    Ngay cả các trường ĐH Mỹ ngày nay cũng tổ chức lại các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, theo kiểu công tư tư nhân, nhưng đều dựa dẫm vào nguồn dự án chính phủ. Đã không còn, hoặc vô cùng ít ỏi các cá nhân, hay công ty tư nhân tự mình có nghiên cứu, hay phát minh sáng chế như thời Nobel. Ai bảo nước Mỹ không phải là Cộng Sản?

    Các nhà nghiên cứu Mỹ, dựa dẫm nặng vào chính phủ, vào nguồn tài trợ đánh mất quyền tự do nghiên cứu. Bị độc quyền cai trị, bị loại trừ mọi ý tưởng không phù hợp, bị thất nghiệp nếu chỉ trích hay chống đối. Hầu hết nghiên cứu kiểu này thì y chang chế độ cộng sản: đấu đá, chính trị hóa, quan liêu trì trệ, lười biếng, giả mạo…

    Thí dụ, người ta thấy bác học Mỹ rao giảng ầm ầm hết chữa trị ung thư này đến thuốc điều trị kia, nhưng cuối cùng lại chả chữa được ung thư nào sau khi tổn hại hảng tỷ tiền thuế. Năng lượng nhiệt hạch cũng vậy.

    Hay ta có ví dụ công ty tư nhân SpaceX đã từng phóng tên lửa lên ISS. Họ chả nghiên cứu gì, đột phá sáng tạo gì trong tên lửa vũ trụ, chỉ đơn giản là triển khai 1 nghiên cứu cũ của chính phủ Mỹ đã có từ lâu. Ai không biết cứ tưởng mấy ông này giỏi thật!
  7. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Bàn về nước Mẽo à? =))=))
    “When you're born into this world, you're given a ticket to the freak show. If you're born in America you get a front row seat.”
    George Carlin.

    Muốn bàn về nước Mẽo, hiểu được tại sao nước Mẽo đã, đang và sẽ tồn tại và diệt vong như nó phải như vậy (tất cả các quốc gia đều hưng thịnh và diệt vong, chắc không anh bàn cãi vấn đề này chứ? ;)):(() chúng ta nên nhìn vào cái tư tưởng chủ đạo của nó, cái gọi là American dream. Về cái gọi là American dream, American way of life, George Carlin có một cách nhìn nhận rất thực tế, vừa với trình độ học vấn của ông ta nhưng không kém phần sâu sắc, nghe ổng nói xem sao:
    [YOUTUBE]acLW1vFO-2Q[/YOUTUBE]

    "...Nhưng có một nguyên do. Có nguyên do cả. Luôn có nguyên nhân cho những chuyện này. Có lý do vì sao giáo dục tệ hại. Đó cũng là nguyên nhân tại sao người ta không bao giờ sửa chữa nó, không bao giờ cả. Không bao giờ tốt hơn một tý nào cả đâu, đừng có mong chờ điều đó. Hãy vui mừng với những gì mình có đi bởi vì những ông chủ của đất nước này không muốn điều đó. Tôi đang nói về những ông chủ thật sự nhé, những người chủ thật sự, những người giàu sụ trong giới kinh doanh, những người ra những quyết định quan trọng. Quên mấy nhà chính trị đi, mấy tay đó được đặt ở đó để các anh nghĩ là các anh có quyền tự do lựa chọn thôi. Làm gì có chuyện đó! Các anh chẳng có lựa chọn nào cả. Các anh có các ông chủ, "họ" sở hữu các anh, "họ" sở hữu tất cả, "họ" sở hữu tất cả các mảnh đất quan trọng, "họ" sở hữu và điều khiển các tập đoàn, "họ" đã trả tiền và mua tất Quốc hội, nghị sĩ, tòa nhà chính phủ, tòa thị chính. "Họ" có tòa án trong túi quần sau của "họ" và những người đó còn sở hữu những công ty truyền thông lớn cho nên "họ" còn kiểm soát luôn cả tin tức và thông tin mà các anh được nghe nữa. "Họ" nắm các anh ở đằng dá-i (NV: botay.com =)):))).

    "Họ" bỏ ra hàng tỷ đô la mỗi năm lobby, lobby để đạt được những gì họ muốn và để chúng ta biết những gì họ muốn. "Họ" muốn nhiều hơn cho bản thân "họ" và ít hơn cho những người khác. Nhưng để tôi nói cho các anh biết cái "họ" không muốn. "Họ" không muốn một nước mà các công dân có khả năng tư duy sâu sắc (critical thinking), "họ" không muốn có những người thông thạo thông tin, những người được giáo dục tử tế có khả năng tư duy. Những cái đó không có lợi gì cho "họ" cả. Những điều đó chống lại quyền lợi của "họ". Đúng vậy đấy.

    "Họ" không muốn có những người đủ thông minh ngồi xung quanh một cái bàn ăn trong nhà bếp nhận ra rằng mình đang bị đ*t từ đằng sau một cách tồi tệ như thế nào (NV: botay.com) bởi một hệ thống đã đến bờ vực 30 năm về trước (NV: vào thời điểm 2005) Các anh biết cái "họ" muốn không? "Họ" muốn các công nhân vâng lời, những người chỉ thông minh "vừa đủ" để chạy máy và làm các thủ tục hành chính và ngu ngốc "vừa đủ" để chấp nhận một cách thụ động những công việc càng ngày càng tồi tệ hơn, trả lương thấp hơn, thời gian ca dài hơn, các phúc lợi càng ngày càng cắt giảm, không có khái niệm overtime nữa và sự biến mất của đồng lương hưu thời điểm các anh đi nhận nó. Và bây giờ, "họ" đang ngắm nghía tiền phúc lợi xã hội của các anh đấy. "Họ" muốn tiền nghỉ hưu của các anh đấy, "họ" muốn đòi lại nó để "họ" có thể đưa những đồng tiền đó đám bạn bè tội phạm của họ ở Wall Strt. Và các anh biết không? "Họ" sẽ đạt được điều đó (NV: nói vào thời điểm 2005). "Họ" sẽ lấy nó tất từ các anh, không chóng thì chầy bởi vì "họ" sở hữu cái nơi chết dẫm này.

    Nó là một "câu lạc bộ lớn", và các anh không phải là thành viên đâu. Các anh và tôi đều không phải là thành viên của "CLB lớn" đó đâu. Nhân tiện, cũng cái "CLB lớn" đó đánh vào đầu các anh cả ngày, nói cho các anh cái các anh phải tin, phải suy nghĩ, phải mua. Cái bàn nghiêng rồi các anh, trò chơi có gian lận và chẳng ai có vẻ nhận ra và quan tâm cả. Những người thành thật, chăm chỉ, cổ trắng, cổ xanh, chẳng quan trọng cái màu cổ áo tôn giáo của các anh nữa. Những người thành thật, chăm chỉ làm lụng, đây là những người 'nhỏ' (NV:gần với nghĩa TV là dân đen, con đỏ) tiếp tục bầu cho mấy tên bú b**i những kẻ chẳng quan tâm cóc khô gì đến họ. Mấy tên này cóc quan tâm đến các anh đâu, chẳng một tý nào đâu.

    Sự thật là người Mỹ đang ngu ngốc một cách cố ý về cái b**i màu đỏ, trắng, xanh dương (NV: ám chỉ màu lá cờ Mẽo) đang từ từ được nhét vào lỗ hậu môn của họ mỗi ngày bởi vì những người chủ của đất nước này biết sự thật. Giấc mơ Mỹ, bởi vì các anh phải buồn ngủ mới tin nó được."

    Xin lỗi mọi người vì một vài concept trong đây không phù hợp lắm với văn hóa VN. E chỉ dịch gần sát nghĩa nhất để mọi người hiểu và hình dung cho nó đơn giản.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tập Cận Bình mở gói thầu xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc:

    Người Nga: tôi chỉ lấy 3 tỷ đô - chi phí thiết bị hết 2 tỷ và 1 tỷ là tiền công cho tôi. Tập Cận Bình mặt lạnh như tiền.

    Người Đức: tôi lấy 4 tỷ đô - chi phí thiết bị hết 2 tỷ, 1 tỷ là tiền công cho tôi, và 1 tỷ tôi sẽ để làm học bổng cho sinh viên TQ. Tập Cận Bình hơi nhíu mày suy nghĩ.

    Người Mỹ (gốc Do Thái): tôi lấy 5 tỷ đô - 3 tỷ tôi thuê thằng Nga làm, còn lại 1 tỷ cho tôi và 1 tỷ cho ông. Tập Cận Bình reo lên "Gủa Ái Nỉ"

    Giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao Nga - Đức siêu thế mà vẫn muôn đời nghèo hơn Mỹ =))
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839



    Vì tất cả những nước nào còn có lũ lờ đờ không vì Dân vì Nước như anh tập (ví dụ trên )nên bọn do thái nó sẽ còn giầu có ngồi mát ăn bát vàng rất lâu nữa [r23)]
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Tập reo lên như thế thì Tập là người việt nam mất rồi, đâu còn là cường quốc nữa :)):)):)), câu chuyện trên hòan tòan đúng cho trung quốc, nếu bác thay đô la bằng nhân dân tệ [:D]

Chia sẻ trang này