1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Chưa hẳn, xã hội TQ bây giờ nó giống thời cao bồi Mẽo, cái thời mà các công ty hỏa xa hay công ty khai thác dầu giết người cướp đất Thập niên 30 là đã khá lắm rồi. May cho thằng Mỹ cái thời ấy thông tin liên lạc kém nên người dân khó tập hợp, dễ quản. Nếu không thì có khi Billy the Kid trở thành thủ lĩnh cách mạng rồi hóa thành tổng thống Mỹ.:))

    Xã hội có 3 tầm mức bất ổn, tất cả đều xuất phát từ việc phân chia của cải.

    1. Bình thường. Là tiền bạc không đều, cách biệt giàu nghèo. Dĩ nhiên xã hội nào cũng có người giàu kẻ nghèo vì khả năng và sự chuyên cần của mỗi người khác nhau. Mà đã có người giàu kẻ nghèo thì phải có khoảng cách. Mức này thì cả thế giới này đều có. Tạm gọi là mức "bất mãn".

    2. Nguy hiểm. Là mức 1 + phân chia cơ hội kiếm tiền không công bằng. Một số người thuộc tầng lớp nào đó quá dễ kiếm tiền, không cần tài năng cũng chẳng chuyên cần mà vẫn có tiền. Số còn lại thì đổ công đổ sức quanh năm suốt tháng để kiếm sống. Mức này tạm gọi là "bất công".

    3. Sắp đổ vỡ. Là mức 1 + 2 + ăn cướp. Một số tầng lớp có quyền cướp đoạt của cải của số còn lại, thông qua các chính sách mập mờ ví dụ như việc trưng dụng đất đai. Cướp tài sản riêng của tầng lớp dưới để hóa thành của công, rồi lại biến hóa của công đó thành tài sản riêng của tầng lớp trên. Mức này tạm gọi là "áp bức".

    Trung Quốc đang lún sâu vào mức thứ ba. Còn họ giải quyết tình hình như thế nào thì có lẽ phải xem lại bài của bác convitbuoc.

    Có vài bạn than thở: Nó mạnh nó cũng oánh mình, nó xuống dốc nó cũng oánh mình. Khổ sở quá!:((

    Vậy vấn đề đặt ra là: Tại sao phải là nó đánh chúng ta mà nó không đánh thằng khác? Làm cách nào để nó chĩa mũi dùi sang thằng khác chứ không phải chúng ta nữa?

    Vì vậy, mình thấy cách nhũn nhặn, cách hành xử và ngôn từ mềm mỏng nhưng lập trường thì kiên quyết của VN đối với TQ trước giờ là hoàn toàn hợp lý. Những từ ngữ như "hèn nhát, khiếp nhược..." nhằm vào cách hành xử của Vn thời gian qua, đối với mình là rất thiển cận. Chúng ta phải cố bẻ mũi dùi của TQ sang hướng khác thôi, còn hướng trúng thằng nào thằng đó ráng chịu.:))

    Ước gì thằng điên Kim Jong Il nó khởi binh làm loạn bán đảo Triều tiên nhỉ? Cho thằng béo TQ nó có chỗ trút xả buồn phiền.[-(
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Không phải tại vị trí địa lý đâu bạn ạ!
    Vì thế và lực của chúng ta đều yếu, nên bạn xấu mới thừa cơ làm càn.
    Nếu chúng ta là 1 quốc gia hùng cường, tiềm lực kinh tế dồi dào, quân lực hùng mạnh, có mối quan hệ tốt với các cường quốc,... thì bạn Trung Quốc bẩn dám làm gì ta???
    Thời Lê Thánh Tông, Nguyễn Tây Sơn, Nguyễn Gia Long,..."thiên triều" có dám ngo ngoe tiếng nào không???:))
  3. khanhduy02

    khanhduy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây có vẻ "máu chiến" quá nhỉ ? Thật lòng mà nói cơ hội bùng lên thành cuộc chiến vùng miền là rất nhỏ chỉ dưới 1% , nhưng những va chạm nhỏ thì có thể xảy ra . Về điều này thì Việt Nam mình , tôi nghĩ đủ sức ứng phó , thậm chí là nhỉnh hơn nếu chơi theo kiểu "tay bo" , từng nhóm nhỏ như Thái và Cam ở đền cổ Preah Vihear vừa qua .

    Xã hội bây giờ đâu phải dưới thời Lý , Trần , Lê hay cách đây vài chục năm đâu mà , cứ buồn là xách quân đi chinh phạt . Muốn gì phải qua Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (UNSC) . Ba gai , láo cá như Mỹ còn chưa dám tự tiện xuất quân , đánh trước kia kìa ... Cho thêm tiền thì bố thằng tàu sống lại cũng không dám động thủ trước ... Tụi phương Tây thừa cơ hùa vào "cấm vận" chỉ cần vài năm là xã hội Tàu trở về nguyên thuỷ và 1 tỷ 3 dân có nước mà xúc nước sông Dương Tử uống trừ cơm . Và Tàu chắc chắn sẽ hiểu hơn ai hết , vì tụi nó đã từng bị cấm vận về vũ khí sau vụ Thiên An Môn năm 1999

    Mỹ chắc chắn sẽ không để Tàu chiếm Biển Đông làm của riêng và tụi nó sẽ kiềm chế sao cho không có "tiếng súng" . Nếu không thằng Tàu sẽ mang các loại vũ khí mới của nó như DF-21 , J15 hay J20 ra thử nghiệm ... Cho dù thành công hay thất bại thì thằng Tàu cũng thu lượm được kết quả nhất định . Nếu như các loại "đồ chơi" đó thành công thì tầm ảnh hưởng của Tàu sẽ không chỉ còn nằm ở ĐNÁ nữa mà sẽ lan ra toàn châu Á , thậm chí qua cả Châu Âu . Còn nếu thất bại thì Tàu sẽ biết được nguyên nhân rồi tìm cách khắc phục , sửa chữa và sau này trở lại sẽ nguy hiểm hơn ... Điều này thì chắc chắn thằng Mỹ sẽ không muốn xảy ra và đó là lý do tại sao nó đang đứng sau lưng chúng ta và khối ASIAN

    Bây giờ là lúc mà ta cần lạnh lùng , tỉnh táo hơn bao giờ hết . Báo chí Tàu nói gì thì kệ ... Nói qua nói lại thì sẽ trở thành "bút chiến" . Thế giới , họ nhìn vào sẽ nói ngưới Việt Nam cũng chắng vừa như thế là không tốt . Tụi nó "tự sướng" trong nước nó thì ta cứ coi như không biết , nhưng vẫn phải thu nhặt tất cả để sau này có cơ hội trình ra cho thế giới thấy : "Đấy ! tụi mày nhìn đi . tụi nó hung hăng như thế nào !? Hôm nay là Việt nam , ngày mai không chừng sẽ là Nhật , Hàn , Phi ... Thậm chí cả Nga , Mỹ nữa."

    Thằng nào sắp bị game over mà không cáu hả các bác !? Mình chỉ cần đặt được cái mình muốn là Ok . Còn hơn nhau 1 tiếng nói không quan trọng . "Tránh voi đâu xấu mặt nào" .
  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Trước đây động đến HS - TS thì nhân dân ông nào cũng [r37)] Đánh Đánh Đánh chửi nhà nước Nhục Nhục Nhục. Giờ thì [-( Nhịn là đúng. Ôi nhân dân ơi là nhân dân ơi :))
  5. 50cent

    50cent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Biết là có chuyện thì vẫn phải tự mình là chính nhưng như Phi lúc này chẳng hạn,chưa biết Mĩ có giúp hoặc trực tiếp tham chiến trợ lực cho nó khi có biến với TQ hay không nhưng một số động thái của Mĩ cũng làm nó vững tâm được,như mình bây giờ nhìn đi nhìn lại vẫn không có thằng nào lên tiếng hoặc giúp đỡ khi có biến.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-492855/myphilippines-chuyen-mat-tran-hop-tac-vi-trung-quoc.htm
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Không biết các bác thế nào chứ nhà em đang khó hiểu về ý đồ của TQ đây. Chẳng biết nó suy tính cái gì mà cùng một lúc nó đe doạ nhiều nước như vậy? Chẳng nhẽ nó muốn dân nó suy nghĩ theo hướng thế giới đang ganh tỵ chống lại TQ hử? :-w
  7. Spyderreload

    Spyderreload Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    chó cùng cắn dậu, 1 con chó điên thì cắn tá lả, chả cần phân biệt ai với ai [:D]
  8. minhnhat2003

    minhnhat2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Được mấy người nghĩ như ông bạn, sợ 1 bộ phận lớn lại điệp khúc Việt Công để hèn bán nước cho tầu ;))
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Anh em ở đây không phải "máu chiến" đâu bạn, cũng không phải muốn hơn thua tiếng nói như đám hàng cá hàng tôm.
    Đơn giản chỉ là chúng ta đang bày tỏ tinh thần của chúng ta là không ngán chú Trung Quốc, cho dù chú có to xác đến đâu, có làm ngoáo ộp ở phương nào thì chúng ta đã, đang và sẽ không sợ chú, vì chúng ta luôn có cách để trị chú.
    Vì thế, báo của chú nổ qua thì báo ta nổ lại, Bộ Mài dao của chú ngông nghênh thì Bộ của mình trị liền, cộng với anh em xuống đường ầm ầm để các chú ấy trắng mắt ra là Đại Việt không phải con nít 3 tuổi mà định giở trò ngoáo ộp!!!:))
    Vì thế, thượng sách của chúng ta là rút bớt củi ở đáy cái nồi là điểm nóng bể Đông, tránh nóng đầu tránh gây căng thẳng, đồng thời tìm cách kéo dài thời gian bằng cách tổ chức, tham gia thật nhiều hội thảo + hội nghị + diễn đàn, tranh thủ tìm thật nhiều bằng chứng lịch sử + nhiều bằng chứng pháp lý để la làng lên về cái sự bất chính danh + phi nghĩa + phi lý + phi pháp của Trung Quốc, đồng thời vận động, lôi kéo thật nhiều đối tượng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ở bể Đông như Mỹ, Nhật, Úc, Phi, Sin, Indo, Mã,...để đánh hội đồng anh bạn xấu (ít nhất là trên lĩnh vực ngoại giao). Song song đó, thời gian còn giúp chúng ta kịp thời lấy thêm hàng nóng, huấn luyện và tiếp thu kỹ thuật, chiến thuật,...để khi tình huống xấu nhất xảy ra, ta đã sẵn sàng tất cả.
    Trong cục diện ở bể Đông, thời gian là người bạn quá tốt của chúng ta nhưng lại là kẻ thù của chú Trung Quốc bẩn. Mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn giàu nghèo, mâu thuẫn về quyền lợi với các cường quốc, bất mãn xã hội...chắc chắn không thể nào được tháo gỡ hoặc giảm bớt mà ngày càng trầm trọng thêm. "Vật cùng tắc biến" - đó là quy luật khách quan. Hơn thế nữa, nền kinh tế tăng trưởng quá nóng ngày ngày đang ngốn 1 lượng năng lượng + tài nguyên khổng lồ mà Trung Quốc ngày càng bế tắc trong việc tìm nguồn cung cấp (Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ để trở thành nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thết giới). Tất cả những nguy cơ trên khiến giới lãnh đạo Hoa lục như đang ngồi trên đống lửa.~X~X
    (Nói theo kiểu của bạn là sắp bị GAME OVER!:)))
    Vấn đề của chúng ta là phải giành cho được càng nhiều thời gian và không gian, nhiều bạn bè. Điều này có nghĩa là không gian của bạn sẽ càng bị bó hẹp lại, bạn sẽ bị cô lập, và lòng kiên nhẫn của người Trung Quốc không phải là vô hạn, mâu thuẫn nội bộ rồi cũng phải được giải quyết. Bây giờ việc của chúng ta chỉ là đứng cách bờ mà xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch hoặc tự rối loạn, hoặc sẽ dẫn đến hành động thiếu sáng suốt, thiếu suy nghĩ.
    Thế thôi!:))
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Xong phần mở bài thì mời các Bác vào viết nốt phần thân bài.

    Vấn đề khảo sát, phân tích hiện trạng đã rõ. Phần tiếp theo là kiến thiết một chiến lược, một cục diện thế nào để vẫn phải đảm bảo được lãnh thổ và chủ quyền? Không loại trừ là sẽ có chiến tranh và nếu nó là tất yếu.

Chia sẻ trang này