1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ với bạn thân có phải là chuyện bình thường??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungbro, 06/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Úi dời ơi nó đang lừa để thịt bạn đấy, xem đoạn nói chuyện trên là rõ. Thằng này họ Sở tên Khanh đúng k?
    Thứ nhất, cao thủ thật sự k bao h lôi chuyện đã uỵch bao nhiêu gái ra để khoe, để lấy le. Hàng ngon thật thì k bao h phải gào lên rằng mình ngon, rằng nhiều em thèm.
    Thứ hai, chuyện quan hệ với bạn thân không, và không bao giờ "vẫn chơi với nhau, vẫn tôn trọng và quí mến nhau" được. Ở Tây bọn nó uỵch nhau như gà nhưng ở VN mình khác bạn ạ.
    Sự việc đã sáng tỏ như ban ngày. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy nó Tây thật, to thật, ngon thật thì cũng no problem , "k nên hoãn sự sung sướng đó lại" bạn nhé.
    Thân.
  2. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân đến mấy cũng chỉ là bạn.
  3. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Bạn này lập 3,4 topic thế này rồi mà vẫn lăn tăn hở?
    Giả dụ có 1 nhóm 5,6 đứa bạn thân chơi với nhau. Do định lí" QH với bạn thân là bình thường" nên họ thường xuyên "ấy ấy". Nhóm đó gọi là gì vậy? Ờ mà nghe đồn 9x bây giờ hiện đại lắm. Biết đâu ...
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái cô Dung Rồ này suốt ngày lập topic Tâm sự ở TVTY là sao?

    Lần một cô giả giọng nam hỏi xem tâm lý, suy nghĩ của đàn ông thế nào mà gạ gẫm bạn nữ của mình QHTD thì thôi, cũng cho qua.

    Lần 2 thì lại lập topic giả giọng nam kể tỉ mỉ đã cố công lừa bạn nữ QHTD thế nào mà không được và hỏi làm thế nào để giảng hòa với bạn nữ đó, rồi sau đó đính chính là mình là cô gái bị lừa gạt chứ không phải là anh kia.

    Lần 3 lại lập topic tâm sự là mất niềm tin vào các bạn nam này nọ, tôi bảo để chuyển sang Tâm sự thì đùng đùng xóa hết nội dung đi. (Nếu biết nghĩ thì đừng có spam topic rồi lại phải xóa.)

    Lần 4 lại là topic này.

    Mệt cái bạn này quá đi. Người dưng nó có nhu cầu lừa gạt bạn là chuyện dễ hiểu. May bạn không bị lừa là tốt rồi. Niềm tin mất đi thì ai mà chả hiểu. Nhưng cái trò mỗi 1 chuyện mà lập 5-6 topic mãi thì bạn thôi đi. Lần sau còn spam topic là tôi khóa nick đấy. Nói mãi về 1 vụ lừa mà không chán hả? Thích nhâm nhi cái cảm giác bị lừa ngày này qua tháng nọ hả? Mời sang Tâm sự nhé.

    Khóa topic. Box này không có chức năng trưng cầu dân ý hay là làm thống kê nhé. Tiễn bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này