1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ với gia đình mình khi yêu phụ nữ có con riêng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chon_ten_lan_thu_3, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác sau sun rang phân tích chính xác lắm, hiện tôi cảm thấy khá thoải mái với tình trạng hiện nay, tôi xác định không thể thay đổi quan điểm của gia đình trong một sớm một chiều được nên cũng chẳng sốt ruột. Chẳng ai nói trước được điều gì nhưng hiện tại tôi chưa có ý định đi tìm người khác.
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì các bác cũng đúng đấy, tôi bị đá đít rồi. Nói chính xác ra là cô ấy cũng đá tôi được sau nhiều lần cố làm việc đấy. Cũng phải thôi, tôi đã không thể giải quyết được quan hệ với gia đình cho cô ấy, đồng thời cũng chẳng còn đem lại được điều gì vui vẻ cho cô ấy nữa. Nghĩ lại thì có lẽ điều quan trọng nhất là tôi đã quá thoả mãn với những gì đã có và đồng thời đánh mất đi khả năng quan tâm và thấu hiểu cô ấy. Tôi nói là khả năng quan tâm và thấu hiểu, không có khả năng này, nếu cứ cố quan tâm đến người khác chỉ gây thêm phiền muộn mà thôi. Người ta chán là đúng rồi.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vừa chia buồn vừa chúc mừng vì đã thoát ra khỏi bế tắc
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nếu tâm bất tịnh thì giải thóat rất khó. Nếu tâm đã tịnh thì trói buộc cũng chẳng nên.
  5. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi chẳng hiểu nhưng nếu không còn còn yêu và lấy cô ấy tôi tự nhiên chẳng muốn xây dựng gia đình nữa. Một là mất hứng hai là thấy mình cũng chẳng có khả năng lắm trong việc làm chủ một gia đình. Không làm được thì thôi vậy, thấy mình chẳng có gì và cũng ít vướng víu này nọ. Chắc là thiệt thòi một tý về mặt tình cảm nhưng cũng chẳng sao, không làm được người yêu, người chồng thì thôi. Tự nhiên nổi hứng muốn làm Bồ tát cứu nhân độ thế. Hí hí, giúp đỡ được ai thì giúp hí hí. Vợ con đời này kiếp này không làm được thì để đến đời sau..

    Nhân tiện kéo topic lên một tý
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mày hâm nặng mẹ nó rồi, ông già mày mà đọc được mấy câu này nhảy
    Tỉnh ngộ đi, quay đầu là bờ
  7. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đạo Phật cũng dạy : có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết
    Tiếc cho chị ý đã mất time đặt lòng tin vào một người không có đủ dũng cảm và trách nhiệm như anh.
    A vào đây mà đọc hy vọng sẽ giúp a hiểu thêm phần nào về Tình yêu .
    http://www11.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/8/193903.vip
    http://www11.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/8/193903.vip
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Thôi thì hâm hay không thì mình vẫn nghĩ và sống theo cách của mình và nhận kết quả tương ứng thôi. Nghĩ nhiều làm chi cho mệt.
    Được chon_ten_lan_thu_3 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 08/09/2007
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng, anh đọc bài này rồi. Thấy chưa làm được như thế, mà thấy mình cũng chẳng biết làm những điều như thế, nên cũng biết thân.
    Được chon_ten_lan_thu_3 sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 08/09/2007
  10. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên chẳng ai có thể làm được hết những điều như Phật dạy cả .. Me too..
    Nhưng đọc và suy ngẫm , sống tốt hơn được chút nào là tốt rùi
    Cuộc sống đôi khi là thế , lúc mình đang có thì coi là bình thường ..Để vuột mất mới thấy quý ...
    Nắm bắt cơ hội cũng là điều không phải ai cũng dễ dàng làm được.Và rất tiếc a nằm trong số đó ..
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/05/05F62B5A/

Chia sẻ trang này