1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ vùng miền và Võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi VXDTA, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ vùng miền và Võ thuật

    Thấy các bác lập nhiều topic quá, em cũng xin xí 1 chỗ, chủ đề này xoay quanh các nội dung vùng miền. Di dỉ dì di, cái gì liên quan tới 2 chữ này các bác cứ phang lên, không cần câu nệ, không cần thơm khoe thối đậy, càng dậy mùi càng tốt.

    Cá nhân em " nguyên quán" HN, sinh ra và lớn lên HN, các tác giả " gối đầu giường" văn có Vũ Bằng, Băng Sơn, Khái Hưng, Thạch Lam, thơ Quang Dũng, nhạc Trương Quí Hải ... nhưng em cũng ghét HN.
  2. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin suất thứ hai,
    Nguyên quán: như trên
    Tác phẩm văn học gối đầu giường, như trên, (thêm Dế mèn Phiêu lưu ký của Tô Hoài nữa)
  3. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chán ông này! Chữ ký đã vi phạm bản quyền, bây giờ ăn, ngủ, đụ, ị, đọc, nghe cũng vi phạm bản quyền!
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Mục đích bạn lập Tocpic tôi thấy chưa rof ra?ng lắm ? Du? rất thích tham dự các chu? đê? lạ ! bó tay !
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác VXDTA này ăn nói ẹ quá
  6. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    quên mất, chưa kịp viết xong thì lại enter gửi bài mất. Có lẽ ngoài nội dung chủ đề vùng miền và võ thuật, các bác có thể viết về các kỷ niệm Phiêu lưu ký của các bác, đại khái có thể là "các vùng miền đã qua và các kỷ niệm ấn tượng xấu còn lưu lại" chẳng hạn.
    xin đi tiên phong: tối tuần trước có việc đi xe máy về muộn, tự nhiên xịt lốp nên tạt vào vá, một bác khá già, tóc bạc, nói giọng HN xịn, động tác chậm rãi khoan thai rất từ tốn, nhưng có lúc liếc mắt nhìn trộm thì lại thấy bác nhanh thoăn thoắt, nhoằng 1 cái bác lôi ra 1 cái đinh cắm vào lốp, quay đi quay lại mải nt đt thế nào mà bác ta chỉ ra tổng số là 3 vết thủng trên săm. Mình mà nói là ông ta cố tình chọc thêm 2 lỗ thì ông ta sẽ chối bay và chửi tục, thậm chí vác bơm xe nện vì tội hỗn, dám vu vạ cho người già cả. Vậy theo bạn phải xử lý tình huống này thế nào:
    a) tung cước đá gục ông già lưu manh cố tình đâm thủng thêm 2 lỗ, vì mình nói thì ông ta sẽ chửi thô tục, động tác cầm bơm lại có vẻ khả nghi, cảm nhận được ông ta sắp tấn công.
    b) coi như không có chuyện gì xảy ra, trả tiền bình thường cho cả 3 miếng và rồi ra về, tự nhủ thôi người ta già cả khó khăn hơn mình nhiều.
    c) gọi điện thoại cho người thân để hỏi phương án xử lý.
    Bạn chọn phương án nào.
    ============================================
    tôi cũng xài bài tập thang máy, nhưng đi mãi cái thang máy đó, nó quen quá mất rồi, bây giờ quay mặt đi, nhất dương chỉ điểm ra vẫn đúng ngay tầng mà mình muốn lên.
    Được heavysword sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 20/09/2007
  7. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bản quyền thuộc về ông tác giả viết KCK nhé, tôi và cậu đều đạo văn cả thôi, mà tôi cố tình né không dùng từ thuần Việt rồi mà.
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Được hay, ủng hộ luôn. Cá nhân tôi, quê Nội là gốc HN, quê Ngoại gốc miền Nam, sau biến cố năm 1954 phân chia 2 miền Nam - Bắc vì 2 chữ nhân duyên nên sau này mới có cái thằng Tôi. Vậy theo quan bác cái thằng Tôi nên khen hay nên chửi cả 2 miền Nam - Bắc đây ?
    À mà cũng vô lý, hậu duệ miền Nam bây giờ là cũng từ miền Bắc di cư theo chân các vua chúa đi mở cõi nhỉ. Hay là VXDTA cho 1 bài thật là dậy mùi trước để anh em còn tiếp bước theo sau cái.
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội!
    Nguyên quán là cái gì nhỉ? Có phải quê bố ko?
    Nếu phải thì quê bố em ở Bắc Giang.
    Hồi bé tý (lớp 7) có tham gia phong trào Karate Shotokan ở trường cấp 2, đấu thì ít đi quyền thì nhiều, tính ra bây giờ cũng chỉ bít kỹ thuật đấm thẳng và phang ống. Năm 2007 học võ của anh Viên Anh trong thời gian 1 tháng. Tuy chỉ có 1 tháng nhưng điều thu lượm được = cả năm hồi lớp 7, thậm chí tinh thần được rèn rất nhiều, ít sợ dao kiếm như ngày xưa.
    Các tác phẩm gối đầu giường: hầu như ko có tác phẩm văn học nào, vì chưa đến tuổi phải đọc (e sinh năm 82), chủ yếu đọc các sách kinh tế, marketing, pr, pc....hĩ hĩ hĩ.. ặc.
    Yêu thích môn thể hình và đấm vào bao trấu. Nhờ có 2 cái này mà tăng được 9kg, cũng đáng đó chứ các bác nhỉ.
    Ăn thịt bò, tập thể hình, phang ống và gối ngựa vào bao trấu 230.000 mua ở Trịnh Hoài Đức, và tẩn vào cái bao 10kg mà Trung Tiger mới cho, là một thú vui tao nhã hàng ngày của em!
    Ah em còn 1 thú vui nữa ko kém gì thú vị, đó là tập song chỉ trong thang máy. Song chỉ là cái quái gì thế? Do cách e gọi thôi, xuất xứ ừ ngày học võ của sư phụ Viên Anh, em thấy cần phải luyệncho 2 ngón trỏ và ngón giữa đc cứng, để còn mổ vào mắt tên nào có ý định lấymạng mình. Tập trong thang máy cũng là 1 thú vui tao nhã vô cùng. Cách làm như sau: Khi các bác vào thang máy, nhớ là phải đi 1 mình nhé, ko thì....khó tưởng tượng. Đầu tiên các bác để ý là khoảng cách giữa 2 số ở 2 hàng đúng = klhoảng cách của 2 con mắt, thế có hay ko cơ chứ. Đúng là 1 tỷ lệ vàng trời cho.
    Đầu tiên các bác ấn số tầng muốn đến (tất nhiên) nhưng = 2 ngón tay.
    Sau đó các bác hãy mổ liên tục vào con số đó và con số bên cạnh. Các bác có thể mổ con số ở trên cũng được, để tập cho càng ngày càng chính xác.Ví dụ thế này các bác nhé: Một toà nhà có 8 tầng, thì các con số cột số 1 sẽ là 1 2 3 4 và các con số cột thứ 2 sẽ là 5 6 7 8. Vì các con số xếp theo thứ tự từ dưới lên nên ta sẽ có các con số tương ứng ở 2 cột sẽ là 1 5, 2 6, 3 7, 4 8.
    Nếu các bác lên tầng 3 thì các bác sẽ "chọc mắt" 3 7. Con thời gian thang máy di chuyển các bác có thể chọc liên tục 3 7 hoặc 4 8. Lưu ý đừng chọc 2 6 vì thang máy sẽ dừng lại ở tầng 2, mất thời gian .
    Với cách tập này thì đảm bảo độ "chọc mắt" của các bác càng ngày càng chính xác và uy lực.Lưu ý : cắt móng tay trước khi tập!
    Chúc các bác một ngày vui (bị nhiễm câu này của ai thế nhỉ?)
  10. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    ah em chia sẻ 1 tý:
    Cách chọc mắt này có 2 kỹ thuật cơ bản:
    1 - Ngón tay hơi cong, để lực ra được mạnh nhất. Cũng để cân bằng lực giữa 2 ngón, vì ngón trỏ ngắn hơn ngón giữa.
    2 - Cách ra đòn và thu tay cũng giống đòn đấm thẳng của Karate, có nghĩa là xoáy 180 độ, thu tay thì lòng tay ngửa, ra " song chỉ" trúng đích thì lòng bàn tay xấp.
    Các bác miền Nam có "nghịch" trò này như e ko các bác?
    Chúc các bác 1 ngày vui (câu "đặc sản" của Box Võ thuật).

Chia sẻ trang này