1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ vùng miền và Võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi VXDTA, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bác Vove viết mới nhớ tới thằng bạn gốc miền Trung (Quãng Ngãi). Nó chơi rất kĩ tính hay so đo. Bạn bè trong nhóm đều không thích nó. Tui để ý thì biết được là hoàn cảnh nó không có nhiều tiền. Những gì trong khả năng "tài chính" thì nó đều dzui dzẻ chi. Biết vậy nên tui thông cảm với nó hơn và tự nhiên 2 đứa thành bạn thân hồi nào không biết. Nhà nó ở vùng ven ngoại thành SG.
    Thằng này có tật rất xấu là hay chưởi "Đ..móa" bằng giọng đặc trưng cửa Quãng Ngãi Bất cứ cái gì, mở miệng ra là "đ.m" . Nó rất khoái nói chuyện chính trị và nói chuyện... nhảm. Bạn bè hay trêu, đi với thằng này tới đâu nó cũng "đụ" búa xua Vậy mà mỗi khi đụng chuyện hay có va chạm là nó đứng ra đầu tiên trong nhóm. Cũng nhờ có nó mà nhóm bạn dần dà trở nên gắn bó hơn. Mọi người nghe "đ..móa" là phì cười. Có lần nó mời tui về nhà ăn cơm. Bữa cơm chỉ có rau luộc, măng luộc, vài con cá rô kho (vừa câu được ở ruộng) vậy mà ngon lắm.
    Được 8 tháng nó bất ngờ nói với tui là phải bán nhà, dọn đi. Hôm nó mời tui xuống nhà ăn với nó bữa cơm đưa tiễn nó còn làm tui thêm bất ngờ. Uống vài ly rượu nó xách cây đàn ra mái hiên nhà . Bất ngờ là nó ca vọng cổ ; giọng Quảng ca không ngọt mà tui vẫn còn nhớ bài tân cổ nó ca là bài "Quán nửa khuya" . Tui chỉ còn nhớ được 1 đoạn mà tui cảm thấy rất hay.
    " Hỡi người bạn miền Trung đất nghèo sỏi đá, bỗng nhiên mình hạnh ngộ giữa đêm nay, trao nhau vài mẩu chuyện tâm tình thân ái, rồi mai này mỗi kẻ một phương xa . Tôi về Nha Trang với thuỳ dương cát trắng. Tôi trở lại Long Hồ thăm chợ Trường An. Sông Mỹ Thuận lục bình trôi tản mạn. Bến Vân Lâu trăng ngập cả khoang đò ..."
    Cũng hơn 5 năm rồi, mất liên lạc với nó luôn. Hôm nay trời mưa đọc bài bác Vove chợt nhó tới nó.
  2. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông dẫm phải *** Tây thích chửi Ta... cho nó sang.
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Ôi, ông anh, đấy cũng là 1 cái thú .... "chơi" tao nhã đấy. Sắp tới không khéo, người ta còn đưa bộ môn "chửi" để phát triển rộng ra thành ..."làng nghề" để phát triển rộng ra Quốc tế ấy chứ chả chơi.
    Hy vọng dự án "làng nghề" mới này sẽ vô cùng phát đạt.
  4. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh sống (gia đình, xã hội) tạo nên cá tính con người, mới đẻ ra ai chẳng như ai, có quá nhiều thứ ở đất Bắc (chính trị, kinh tế, văn hoá, lịch sử,....) tạo nên môi trường hình thành những tính cách nhất định. Cũng vậy với miền Trung, miền Nam thôi. Thử gửi 1 đứa trẻ mới chào đời ra ngoài Bắc nuôi dưỡng, hoặc ngược lại, lớn lên sẽ thấy thôi. Nhiều boys and girls Việt, đẻ ra bên Mỹ, lớn lên còn Mỹ hơn cả Mỹ ấy chứ.
  5. thaibason68

    thaibason68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đất đâu cũng có anh hùng
    đât đâu cũng có thằng khùng thằng điên
    các bác tranh căi làm jì cho mệt người
    nhậu
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tui đặc biệt "dị ứng" với giọng Thanh Hóa và Đà Nẵng. . Cái này chắc tại "cơ quan thính giác" của tui không tốt. Sẽ rút kinh nghiệm và từ từ sửa sau. Ở ngoài đời tui không khoái dân Quảng Nam, Quảng Ngãi (địa phương chủ nghĩa bà cố). Nhưng tui luôn tôn sùng các danh nhân ở hai xứ Quảng này.
  7. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau:
    SG: từng thằng 1 bước ra nhá
    HN: alaxo, hội đồng nào!
  8. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tui đặc biệt "dị ứng" với giọng Thanh Hóa và Đà Nẵng. . Cái này chắc tại "cơ quan thính giác" của tui không tốt. Sẽ rút kinh nghiệm và từ từ sửa sau. Ở ngoài đời tui không khoái dân Quảng Nam, Quảng Ngãi (địa phương chủ nghĩa bà cố). Nhưng tui luôn tôn sùng các danh nhân ở hai xứ Quảng này.
    May quá, anh Cường không "dị ứng "với em rùi, he he mừng ghê,, tui dân Nghệ đây, ai ghét hông,, không à, chân thành cảm ơn nhé,
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he! Tui có ghét ai đâu? Giọng Nghê An nghe thì quen rồi. Nhưng mà riêng người Đà Nẵng tui thấy có nhiều cô đẹp lắm mà giọng thì cũng thánh thót khỏi chê (chắc chắn là dễ thương hơn giọng Wỏn Ngữa rồi!). Nhưng mỗi lần nghe "Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giã! Xin giới thiệu, em là trưỡng đoàn" Nghe nó hơi "nhột nhột". Cái đó là tại tui chứ tui có "dám trách chi ai!!!". . Tui nghĩ người ta nghe giọng 90% Nam 10% Bắc của tui họ cũng "nhột nhột" như vậy.
    Riêng giọng Hà Nội. Ngày xưa (tui thấy các cậu, mợ tui) không có kiểu "luyến" dấu sắc như bây giờ (Nghe nói cái này chịu ảnh hưởng của dân Hà Tây).
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 23/09/2007
  10. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác nhầm, phải là khón giõ chứ, hơi có âm a ở sau, e cũng nghe hoài, nếu nói từ từ thì e nghe được, chứ...xổ 1 tràng thì...bó tay.

Chia sẻ trang này