1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ vùng miền và Võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi VXDTA, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nói về miền Trung, văn hay chữ tốt không thể phủ nhận tưV nhỉ! Chép ra tặng TưV 1 mẩu chuyện của 1 nhà văn miền Trung tả bạn mình, 01 người Bắc - tháng 9 HN hàng năm không thể không chắc tới tên.
    "...Tôi dắt xe đạp qua sân trường, vòng ra gần sát sau lưng anh. Đầu anh đội cái mũ cối méo mó, khoác cái ruột áo bông thủng be bét, quần lao động màu cháo lòng, hai ống chân ôm vòng hai dây cao su đen nom như hai vòng cùm sắt; chắc để nhét hai ống quần vào đó chống rét, lưng anh còng xuống hình chữ C viết nghiêng... Tôi chợt nhớ cách đây rất lâu, tôi được nghe những người cùng thời với anh kể. Hồi mặt trận bình dân, Nguyễn Hữu Đang là cán bộ Đảng được cử ra hoạt động công khai, ăn vận sang trọng như 1 công tử loại một của Hà thành, thắt cà vạt đỏ chói, đi khắp Trung Nam Bắc diến thuyết, oai phong, hùng biện, tuyên truyền cách mạng... Mỗi lần cách mạng cần tiền để hoạt động, Nguyễn Hữu Đang có thể đến bất cứ 1 nhà tư sản HN nào giàu có, vay vàng, tiền. Mà những người này trao vàng, tiền cho anh đều ko đòi hỏi 1 thứ giấy tờ gì, vì họ tin sâu sắc rằng trao vàng, tiền cho anh, là trao tận tay cho Cách mạng... Và bây giờ, anh ngồi đó, gần tám chục tuổi, không vợ không con, không cửa không nhà, lưng còng chữ C viết nghiêng, tỉ mỉ cọ những viên gạch vỡ - chằng hiểu để làm gì- như người bõ già trong chuyện Hương cuội của Nguyễn Tuân cọ rửa những viên cuội trắng để tẩm kẹo mạch nha vào dịp Tất niên. Miên man nghĩ vậy và tôi bật phì cười... " Anh Đang!" tôi nghẹn ngào gọi. Anh quay lại, chớp chớp mắt, răng vàng xỉn, cùn mòn gần nửa vì năm tháng... " Phùng Quán! Chú về đây từ lúc nào thế?" Hai anh em chúng tôi ôm chặt nhau giữa bậc cầu ao. Và cả 2 gương mặt già nua phút chốc đẫm lệ.. "
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    "Khón giõa" là giọng Wỏn Nôm rồi! Cái đó thì khỏi nói.
    Giọng Đà Nẵng (nhất là giọng con gái) nghe dễ chịu (và dễ nghe) hơn nhiều. Nó giống như một giọng lai nửa Nam nửa Bắc (giống giọng tui ). Mà bực nhất là lúc mình đang đê mê tận hưởng cái tràng âm thanh dễ chịu đó lại chen ngang bằng những hạt sạn. Cái này vốn là kinh nghiệm của tôi thời mới tốt nghiệp đi làm ở một công ty tư nhân. Làm nhớ wài em Kế toán trưỡng (xinh đẹp hết biết, em gái ruột của sếp). Riết đâm ghiền, thấy dân Đà Nẵng nói là "lóng tai" nghe. Dĩ nhiên dân Đà Nẵng phát âm giọng Huế cũng có, giọng Wỏn Nôm cũng có. Tui chỉ nói con số phần đông thôi. Cũng như Thanh Hoá không phải vùng nào cũng không phân biệt được dấu hỏi và dấu ngã.
    Bản thân tui cũng không phân biệt được dấu hỏi và dấu ngã khi nói. (Tại giọng tui tới 90% là Nam mà)
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 23/09/2007
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Mr. Cuonglhvt !
    Lão M dám bảo đảm chắc cú như đinh đóng cột - không giọng nói của vùng miền nào khó nghe / hiểu, như giọng nói của người dân Huyện Đảo Phú Quí ( Tỉnh Bình Thuận)
    Đặc điểm nổi bật của người dân đảo Phú Quí khi nói đó là răng / miệng của họ ngậm chặt lại không hề mở ra... Lúc đầu khi mới tiếp xúc với họ - lão M rất ngạc nhiên, tự lấy làm thắc mắc về đặc điểm này của họ. Nhưng sau khi cùng họ lênh đênh trên biển hơn 24 giờ..v..v... thì lão với vỡ / hiểu ra một điều: Dân đảo / dân đi biển chuyên nghiệp thường tự nhiên hình thành thói quen này, nhằm thích nghi với sóng gió và cái lạnh thấu xương khi phơi mình trên các ngọn sóng biển hết ngày này qua ngày khác...
    Ví dụ câu: "Chu ử đớ liề re đáo hí ?" họ đọc nhanh như điện xẹt - câu có nghĩa là" " Chú ở đất liền ra đảo hả ? " !(?)!...
    Tốc độ nói của người dân Phú Quí thì nhanh đến chóng mặt, trong khi răng của họ cắn rít chặt lại và môi chỉ khẽ động đậy..v..v... Thật kinh khủng để nghe / hiểu cho kịp !(?)!
    ( Khừa.. khừa.. Kể từ khi lão M có thể nghe / hiểu được giọng nói của dân đảo Phú Quí, thì lão không còn cảm thấy chút khó khăn gì để nghe / hiểu giọng nói của bất kỳ vùng miền nào ở VN nữa !... ặc )
    Chúc bác cuonglhvt một ngày vui !...
  4. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    @ "Lão "Một,
    "Đặc điểm nổi bật của người dân đảo Phú Quí khi nói đó là răng / miệng của họ ngậm chặt lại không hề mở ra... Lúc đầu khi mới tiếp xúc với họ - lão M rất ngạc nhiên, tự lấy làm thắc mắc về đặc điểm này của họ. Nhưng sau khi cùng họ lênh đênh trên biển hơn 24 giờ..v..v... thì lão với vỡ / hiểu ra một điều: Dân đảo / dân đi biển chuyên nghiệp thường tự nhiên hình thành thói quen này, nhằm thích nghi với sóng gió và cái lạnh thấu xương khi phơi mình trên các ngọn sóng biển hết ngày này qua ngày khác...
    Xin phép Lão em bàn một tí, chỗ bôi đỏ thì Lão cũng biết thêm rằng, vì quê em là ngư dân, họ hàng em mấy đời là dân miển, nhưng ở quê em thì dân biển lại ăn sóng nói gió, có nghĩa là tiếng có thể ắt cả sóng biển, kể cả vào ngày bão gió, do đó từ bao đời nay họ nói chuyện với nhau người ngoài tưởng họ đang hét,
    và trong huyện của em mà có tới mười mấy loại ngôn ngữ, nhiều lúc hai làng chỉ cách nhau một con đường mà giọng điệu mà ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, em sinh ra và lớn lên ở đó mà đôi khi còn không hiểu hết mấy thứ tiếng trong huyện, không biết nó có khó nghe bằng giọng đảo Phú Quí không nữa?????
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cái cú "Bát-nhã thần công" này hình như cũng được Peter Kelder nhắc tới trong quyển "Suối nguồn tươi trẻ". Hồi đó tui cũng có tập như thế này:
    Quén tự tẹ bồ-tét hèn them bét-nhẽ be-le-mẹt đe?
    Nhưng chưa thấy ai nhắc tới vấn đề tốc độ.
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Mr.Cuonglhvt !
    Không nhắc tới tốc độ nói nhanh như "tiểu liên" khai hỏa... là bỏ sót đặc điểm độc xẹt của người dân Huyện đảo Phú Quí roài !
    @ HKP !
    Tùy vùng miền / khí hậu / ngư cụ (ghe / thuyền).. v..v...(Nói chung chứng minh thì rất dài dòng ).
    Với thói quen của người dân huyện đảo Phú Quí, họ "cưỡi" ghe nhỏ như cưỡi chiếc phao con con, trần trụi giữa biển ---> Nếu không ngậm chặt miệng lại là dễ uống no nước biển, và viêm phổi vì không khí lạnh về đêm trên biển..v..v...
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..Bát Nhã Thần Công đấy ...đừng có đùa nhé...Mr Cường...
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Trong Gorinnosho cũng có đoạn đó.
  9. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cái topic bỏ lâu quá rồi. Đang vui mà sao bà con quên mất nó nhỉ.
    HASTC dạo này thăng hoa. Sao tự nhiên lại thấy yêu miền "Bắc" thế lày Cái lày chắc pác Thíulâmviệtnam còn dzui hơn nữa

    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 23/10/2007
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Maylaysia: Người đàn ông bị? ninh nhừ không chết
    Trước sự chứng kiến của hơn 300 người dân thành phố Ipoh, Malaysia, màn trình diễn có một không hai được thực hiện một cách thuần thục bởi đích Xia Fuan - một trong 2 đồ đệ ruột của pháp sư Thanh Thủy đến từ tỉnh Bahau.
    [​IMG]
    Khâu chuẩn bị xem ra khá công phu. Đầu tiên, người ta phải tìm một cái nồi áp suất đủ lớn để vừa vặn một người chui vào (đường kính chừng 1 mét). Sau đó đổ ngập nước lã, quẳng vào đó thêm 5 con gà đã làm sạch lông để minh chứng thêm phần? thuyết phục.
    Đúng 9 giờ tối, pháp sư Thanh Thủy tiến hành khai mạc sự kiện bằng lễ tế thần linh. Trong tiếng chiêng trống inh ỏi và hương khói nghi ngút, ông niệm thần chú, rắc lá trà, thêm một ít muối và gạo vào nồi nước.
    Chừng 30 phút sau, đồ đệ Xia Fuan - người được cho là đã bị Vua Khỉ nhập thần - bắt đầu đi lại, nhảy nhót, gãi mặt gãi tai và kêu la như một ?ohầu vương? thực thụ. Với dây sắt trong tay, ?oVua khỉ? nhảy ra khỏi điện thờ, ngạo nghễ nhìn khắp lượt dân chúng trong khoảng 15 phút trước khi thực hiện pha trình diễn.
    [​IMG]
    Sau khi Xia Fuan yên vị trên đụn giấy, người ta bắt đầu đậy vung và đốt lửa cháy rừng rực. Chẳng mấy chốc, nước réo sôi, nồi đã bốc khói nghi ngút.
    Giây cuối cùng của phút thứ 45 trôi qua, mọi người nín thở dập tắt lửa và hò nhau mở nắp nồi. Trước sự ngỡ ngàng của tất thảy nhân chứng, Xia Fuan vẫn ngồi chồm hỗm bên cạnh 5 con gà thịt đã nát nhừ, người không mảy may thương tích. Anh chàng tỏ vẻ thất vọng và nói bằng thứ tiếng Phước Kiến với sư phụ Thanh Thủy, tạm dịch ?oThầy cho con ra sớm quá?.
    Pháp sư Thanh Thủy cho biết, ông bắt đầu học tuyệt kỹ ?oHầu vương phá Lò bát quái? từ năm 15, 16 tuổi, cho đến năm 25 tuổi thì đã đủ thuần thục để đi biểu diễn khắp các vùng miền trên đất nước Malaysia. Cách đây 33 năm tại đại hội ?oChiến tích phi thường? khu vực châu Á, chính tuyệt chiêu ?oninh nhừ không chết? đã giúp pháp sư giành giải á quân.
    Được biết, pháp sư Thanh Thủy rất sẵn lòng dạy kỹ năng bí truyền cho người ngoài môn phái, thậm chí cho cả nữ nhi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chỉ có 2 anh em Xia Fuan và Xia Fulai là đủ tố chất để luyện tập thành thục tuyệt chiêu nguy hiểm.
    Trước đêm trình diễn 10 ngày, người thực hiện phải ăn chay, kiêng rượu thịt và tuyệt đối tránh quan hệ nam nữ. Tai nạn nghề nghiệp có thể là da sưng phồng và đỏ tấy, may mắn là chưa từng xảy ra tai nạn đáng tiếc nào.
    Theo Hải Minh
    ( Dân Trí)
    Ở VN mình không có công phu này các bác nhỉ?
    Có lẽ vùng- miền VN không thể sinh ra loại công phu này ! ( bình luận thêm tí cho phù hợp chủ đề của topic này.

Chia sẻ trang này