1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan họ bắc Ninh

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi kienxanhxinh, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanhxinh

    kienxanhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Quan họ bắc Ninh

    Tự hào về quê ta có làn điệu dân ca tuyệt vời
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Rồi sao nữa?
    Bạn hiền
  3. kienxanhxinh

    kienxanhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như mọi người không thích quan họ thì phải
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thích chứ!
  5. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    hêy yooo,choa tớ mạo phép bon chen box đội bạn tí nhá, tớ là dân Quảng Ninh( cùng chữ Ninh với đội bạn nên...)
    nhưng thích nghe quan họ cực hì hì, tớ còn đc nắm tay cô Thuý Hường rồi đấy, he he
    chia sẻ niềm tự hào cùng đội bạn nha!!!
    zô zô
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    welcome!
    Rất vui khi bạn tham gia vào KCF. . Bạn thật hạnh phúc được nắm tay cô Thuý Hường đó. Chúc mừng! Mình sinh ra và lớn lên ở quê hương ngàn năm văn hiến có làn điệu quan họ tuyệt vời đi vào lòng ngừoi.
    To kienxanhxinh: Mình cũng vậy. Tớ bạn và tất cả những ai là ngừoi Kinh Bắc đều tự hào vê bản sắc riêng của quê hương. Ngay hồi còn bé tớ vẫn đc bà nội hát ru bằng những làn điệu quan họ do vậy dân ca đã đi vào tâm hồn tớ từ hồi đó. Giờ đây mình đang ở một phưong trời khác, xa quê hương xa gia đình bạn bè người thân, và xa cả làn điệu dân ca của quê hương.. Híc hic..
    Tớ xin tặng các bạn lời bài hát : bèo dạt mây trôi bằng tiếng Anh
    how long I''ve loved you
    I don''t know
    May be I'' ve you 4 so long
    Since you went away
    My life had been thruoght darkest day
    I love you, i need you with all my heart
    please come and go with me.
    Các bạn hát theo giai điệu bài hát là dc. chúc thành ccông
    Cảm ơn bạn!
  7. kienxanhxinh

    kienxanhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hay thế, bài hát này rất tuyệt, có ai có bài nào nữa không thì up lên cho mọi người cũng hát nhé
  8. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  9. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh iu nhà mình mê quan họ lắm lắm, bài nào cũng thuộc mà hát hay dã man con ngan, mà người Hà Tây cơ đấy ( càng dã man), hát chèo với quan họ mà dân sân khấu điện ảnh nể, rrrung với nẩy thôi rồi lun. Nếu gặp ai thích quan họ và chèo là anh ấy thích lắm. Ha há, lại còn ngâm thơ Nguyễn Bính nữa chứ, keke.
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hôm nào cho mình gặp anh ấy mình muốn xin chữ ký của anh ấy. Hâm mộ ghê cơ !

Chia sẻ trang này