1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan họ bắc Ninh

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi kienxanhxinh, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    thế cơ à! Sao có ngừoi giỏi thế nhỉ? Tiếc giờ mình ở xa ko thì đến làmwen với anh iu của bạn. Tớ cũng thích đọc thơ Nguyễn Bính lém. Thích nhất bài : Tương tư
    Chẳng hiểu vì sao anh vấn vương
    Ba năm đằng đẵng chục năm trời
    Vẫn làn mắt ấy, làn môi ấy
    Anh hãy còn thương, chẳng hết thương
  2. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy thì thích ngâm bài Đàn Tôi mà NS Khắc Tư ngâm ý:
    "Đàn tôi đứt hết dây rồi
    Không người nối hộ, không người thay cho
    Rì rào những buổi reo mưa.........."
    Ôi em cóc thuộc bài nào mà nghe ngâm nhiều e cũng thuộc "như đúng rồi ý", kinh ko bác!
    Chắc có lẽ iu nhà e là thầy đồ nên mới dễ yêu chèo, quan họ và ngâm thơ đến vậy. À hôm nào các bác muốn xin mấy chữ thư pháp liên hệ với e nhá, nếu Tết các bác đến Quốc Tử Giám trông thầy đồ nào đẹp giai và trẻ nhất trong số nhưng thầy viết ở đấy thì là iu nhà e đấy, hí hí!
    "Ổng" ở bên box Nghệ Thuật Thư Pháp đấy!
  3. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ko dám ! ko dám ! Nếu muốn gặp dễ lắm mà, anh hay uống trà ở Vô Thường Quán trên 456 Hoàng Hoa Thám ý, bác nói thế e ngại lắm, bác cứ gặp đã xem e nói có đúng ko nhé!
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Anh xã nhà chị có phải là thày Tiểu Hạng không?
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, giới hạn vùng đất Quan Họ là ở vùng nào?
    Được karakapuri sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 14/11/2006
  6. FB_fishbone

    FB_fishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh này! Làm e ngại chít!
    Vậy chắc có quen bít roài, hê hê!
    Bác thấy e coá noái sai hun?
  7. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    khi xưa thì chắc là giới hạn của tỉnh BN thoai, nhưng bây giờ con gái quan họ đi lấy chồng xa cũng nhiều mà con trai vùng này đi làm ăn xa cũng lắm, nên chắc giới hạn này thay đổi roài.
  8. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ôi bác này, mới đầu đọc bài của bác giật nảy mình suýt ngã từ trên ghế xuống sàn vì cứ tưởng ông thầy dạy vẽ của em... phùuuuu, đọc hết mới biết hoá ra không phải, sợ quá sợ quá, ngưòi đâu giống nhau thế
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thầy Tiểu là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng, giới học thuật ai mà không biết? Bỉ nhân không có vinh dự làm bạn với thầy. Để lúc nào tại hạ nhờ cô nương xin giúp 4 chữ thư pháp: Cơm -áo- gạo- tiền, đem về treo trang trọng trong thư phòng.
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bản guitar "Người ơi người ở đừng về". Tặng những ai có tình yêu dân ca quan họ (dù biết rằng chẳng ai download )
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=36DB998A5B102265

Chia sẻ trang này