1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Hoành Tráng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Zenuine, 05/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là lèm bèm hả????
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Cóc cần con nào nó rước anh Zê núi nhỉ , chỉ cần mua một con vẹt , một con chó ,một cái máy giặt quần áo ...thế là đủ.Vẹt để nghe nó nói khác gì mấy mụ lèm bèm . Con chó để đá đít mỗi khi bực bội , thiết tưởng đá đít mấy mụ cũng không sướng bằng. Có em rượu bên cạnh , lúc nào lười đi chợ thì có vẹt đấy mà làm lông băm chả nhắm rượu , chó đấy thì ngả ra..anh em chén thù chén tạc..chậc chậc...đời sướng như tiên.
  3. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng khoái thịt chó. Tớ khoái nhắm với đu đủ, chuối xanh với ớt. Nhà tớ nghèo không có tiền mua máy giặt nên cứ mặc xong bộ nào tớ lại quẳng đi mua bộ mới. Tớ cũng có ý định chẳng thèm mụ nào rước về giống như cậu. Bây giờ tớ đang nhắm rượu với mấy quả quéo đây này. Pass 3 xị roài.
    Và thêm nữa, bây giờ tớ đang muốn cho cậu một xị vào sọ vì cái tội gọi tớ là Zê núi đây.

Chia sẻ trang này