1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quần jeans ở địa chỉ nào ở HN đẹp rẻ ??

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi meo_dancer82, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_HN

    November_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nov cũng thấy quần trên Hương Lan đẹp....giá quần dài khoảng 200k....mẫu mã đẹp,chất lượng cũng ok
  2. vivianlee

    vivianlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Quần LH OK đấy, mỗi tội nhanh bạc màu (mặc mấy tháng là ko bít nó màu gì nữa) , với lại thỉnh thoảng có cái vị vẹo đường may ở ống. Tớ đã là nạn nhân !
    Nhưng mà giá đó quần như vậy quá ổn !
  3. vivianlee

    vivianlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Quần LH OK đấy, mỗi tội nhanh bạc màu (mặc mấy tháng là ko bít nó màu gì nữa) , với lại thỉnh thoảng có cái vị vẹo đường may ở ống. Tớ đã là nạn nhân !
    Nhưng mà giá đó quần như vậy quá ổn !
  4. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    tớ không sao hiểu nổi, có giá rẻ tới vậy à? quần bạn tớ mua ở Thợ Nhuộm 150k, tớ thấy ở đó có chiếc y hệt từ màu sắc chất liệu cho tới nhãn mác (cũng Lehui gì đó thì phải) mặc cả 110k nó bán, thế là sao? còn Ninh Hiệp tớ chưa qua bao giờ, có vẹo gì hay không, có điều đi xa thế tiền xăng với khấu hao xe cộ cũng méo mặt á!
  5. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    tớ không sao hiểu nổi, có giá rẻ tới vậy à? quần bạn tớ mua ở Thợ Nhuộm 150k, tớ thấy ở đó có chiếc y hệt từ màu sắc chất liệu cho tới nhãn mác (cũng Lehui gì đó thì phải) mặc cả 110k nó bán, thế là sao? còn Ninh Hiệp tớ chưa qua bao giờ, có vẹo gì hay không, có điều đi xa thế tiền xăng với khấu hao xe cộ cũng méo mặt á!
  6. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Thực chất là chưa bao h Trang mua đồ của chị Hương cả. Hồi ở nhà, bà ấy mở cái salon nhưng chẳng mấy ma nào nó vào nên bà ấy chuyển sang bán quần áo . Lúc mình về khoảng 2 năm trước thấy hàng bà ấy có cửa hàng quần áo đông khách phết . Mình biết chị Hương nhiều là do cái tầng 2 của cửa hàng chị ấy là nhà bác ruột mình. Nhà bà này có mấy chị em , ai cũng xinh, có điều đanh đá thì không còn gì để nói ........ Quần áo này bà ấy nhập về ở Hồng Kông với Quảng Châu hay sao ý ? Có điều không phải đồ cửa hiệu xịn ở Hồng Kông đâu, toàn đồ chợ thôi ạ . Tại ở Hồng Kông làm gì có giá đây ?
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Thực chất là chưa bao h Trang mua đồ của chị Hương cả. Hồi ở nhà, bà ấy mở cái salon nhưng chẳng mấy ma nào nó vào nên bà ấy chuyển sang bán quần áo . Lúc mình về khoảng 2 năm trước thấy hàng bà ấy có cửa hàng quần áo đông khách phết . Mình biết chị Hương nhiều là do cái tầng 2 của cửa hàng chị ấy là nhà bác ruột mình. Nhà bà này có mấy chị em , ai cũng xinh, có điều đanh đá thì không còn gì để nói ........ Quần áo này bà ấy nhập về ở Hồng Kông với Quảng Châu hay sao ý ? Có điều không phải đồ cửa hiệu xịn ở Hồng Kông đâu, toàn đồ chợ thôi ạ . Tại ở Hồng Kông làm gì có giá đây ?
  8. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu bạn đi đến tận Cửa khẩu VN - TQuốc thì bạn còn thấy nó rẻ hơn nhiều. Mẹ tớ đã từng mua cho một cái quần bò ngố ở cửa khẩu Móng Cái với giá 55.000, thêu hẳn hoi nhé, mặc 3 năm rồi, đến giờ vẫn đẹp. Đó là do bọn TQ sản xuất với số lượng lớn, nhân công và nguyên vật liệu lại rẻ nên khấu hao vốn nhanh, giá cũng hạ nhanh.
    Còn nếu bạn ra chợ Cầu Mới thì phải biết mặc cả một chút. Tớ mách cho bạn nhé. Bạn nên chọn tuỳ thời tiết mà đi mua hàng (đó là do một cô trông xe quen ở đó mách cho tớ): ví dụ trời nắng thì đi mua quần bò mà trời mưa thì nên mua quần short, áo ba lỗ hoặc đồ gì đó mát mẻ, thì hi vọng giá rẻ lại càng cao. Hơn nữa, người ta có thể nói thách đến hơn 150K hoặc thậm chí 200K, nhưng mà ấy cứ giả 1 lời đi, quần đơn giản thì 55K, 60K mà quần cầu kì, mốt thì 65K, 70K. Quần Nam thì đắt hơn một chút. Nếu nó (bọn bán hàng) kì kèo thì ấy cứ lờ đi như không thèm mua nữa, bước vài bước là nó phải gọi lại ngay, chứng tỏ mình là dân sành, biết giá cả rồi.
    Ninh Hiệp là thế giới của vải. Nhưng đi rất mất thời gian và tốn công. Thường thì phải 9, 10h sáng chợ mới bắt đầu nhộn nhịp, cho đến tận 5h chiều. Chính nhà tạo mẫu nổi tiếng Minh Hạnh cũng nói rằng mỗi lần bà ấy ra HN đều phải bỏ ra 1 ngày để đi lùng vải "độc" ở chợ này. Tớ cũng đã kiếm được rất nhiều mảnh tuyệt vời ở đó nhờ tài mò mẫm. Chính những mảnh thừa còn lại của 1 súc vải lại là những mảnh độc đáo nhất. VD có lần tớ kiếm được 1 mảnh chất gần giống kaki, nhìn thì như vải rèm, mua đâu như có 10.000 thì phải, vậy mà khi may lên thành áo khoác thì.. hehe... cực đẹp và không ai có cả. Hôm vừa rồi tớ cũng đi, mua hộ cô tớ mảnh vải quần. Cô tớ cứ khen mãi vì cách đó mấy hôm cô ấy mua phải 1 mảnh ở chợ Hôm, 90.000/ m mà chất cũng không đẹp bằng mảnh tớ mua, có 24.000/ m thôi. Nói thế đủ để bạn hiểu độ chênh lệch giữa giá gốc và giá khi buôn về đến HN.
    Hoặc như vải áo sơ mi, ở HN dao động từ 25K - 30K/m thì ở đó chỉ 13K - 15K thôi. Thê cho nên tớ cũng vừa may 1 bộ váy liền áo, trong khi con bạn tớ mua ở shop một bộ gần giống như thế với giá 620.000 thì tớ chỉ mất khoảng 150.000 (cả tiền vải lẫn tiền may). Kinh chưa ?
    Tiền xăng xe cộ cũng không tốn lắm, tầm khoảng 10K cả đi cả về. Ở đó có cả hàng ăn trưa nếu bạn muốn ở lại trưa.
    Ngoài ra còn có một số đồ ở đó đặc biệt rẻ hơn HN : nữ trang mĩ kí, mũ, underwear,...
    Hôm nào muốn đi, có thể ới tớ, nếu vào chủ nhật tớ rảnh, tớ sẽ đi cùng. Chúc vui !
  9. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu bạn đi đến tận Cửa khẩu VN - TQuốc thì bạn còn thấy nó rẻ hơn nhiều. Mẹ tớ đã từng mua cho một cái quần bò ngố ở cửa khẩu Móng Cái với giá 55.000, thêu hẳn hoi nhé, mặc 3 năm rồi, đến giờ vẫn đẹp. Đó là do bọn TQ sản xuất với số lượng lớn, nhân công và nguyên vật liệu lại rẻ nên khấu hao vốn nhanh, giá cũng hạ nhanh.
    Còn nếu bạn ra chợ Cầu Mới thì phải biết mặc cả một chút. Tớ mách cho bạn nhé. Bạn nên chọn tuỳ thời tiết mà đi mua hàng (đó là do một cô trông xe quen ở đó mách cho tớ): ví dụ trời nắng thì đi mua quần bò mà trời mưa thì nên mua quần short, áo ba lỗ hoặc đồ gì đó mát mẻ, thì hi vọng giá rẻ lại càng cao. Hơn nữa, người ta có thể nói thách đến hơn 150K hoặc thậm chí 200K, nhưng mà ấy cứ giả 1 lời đi, quần đơn giản thì 55K, 60K mà quần cầu kì, mốt thì 65K, 70K. Quần Nam thì đắt hơn một chút. Nếu nó (bọn bán hàng) kì kèo thì ấy cứ lờ đi như không thèm mua nữa, bước vài bước là nó phải gọi lại ngay, chứng tỏ mình là dân sành, biết giá cả rồi.
    Ninh Hiệp là thế giới của vải. Nhưng đi rất mất thời gian và tốn công. Thường thì phải 9, 10h sáng chợ mới bắt đầu nhộn nhịp, cho đến tận 5h chiều. Chính nhà tạo mẫu nổi tiếng Minh Hạnh cũng nói rằng mỗi lần bà ấy ra HN đều phải bỏ ra 1 ngày để đi lùng vải "độc" ở chợ này. Tớ cũng đã kiếm được rất nhiều mảnh tuyệt vời ở đó nhờ tài mò mẫm. Chính những mảnh thừa còn lại của 1 súc vải lại là những mảnh độc đáo nhất. VD có lần tớ kiếm được 1 mảnh chất gần giống kaki, nhìn thì như vải rèm, mua đâu như có 10.000 thì phải, vậy mà khi may lên thành áo khoác thì.. hehe... cực đẹp và không ai có cả. Hôm vừa rồi tớ cũng đi, mua hộ cô tớ mảnh vải quần. Cô tớ cứ khen mãi vì cách đó mấy hôm cô ấy mua phải 1 mảnh ở chợ Hôm, 90.000/ m mà chất cũng không đẹp bằng mảnh tớ mua, có 24.000/ m thôi. Nói thế đủ để bạn hiểu độ chênh lệch giữa giá gốc và giá khi buôn về đến HN.
    Hoặc như vải áo sơ mi, ở HN dao động từ 25K - 30K/m thì ở đó chỉ 13K - 15K thôi. Thê cho nên tớ cũng vừa may 1 bộ váy liền áo, trong khi con bạn tớ mua ở shop một bộ gần giống như thế với giá 620.000 thì tớ chỉ mất khoảng 150.000 (cả tiền vải lẫn tiền may). Kinh chưa ?
    Tiền xăng xe cộ cũng không tốn lắm, tầm khoảng 10K cả đi cả về. Ở đó có cả hàng ăn trưa nếu bạn muốn ở lại trưa.
    Ngoài ra còn có một số đồ ở đó đặc biệt rẻ hơn HN : nữ trang mĩ kí, mũ, underwear,...
    Hôm nào muốn đi, có thể ới tớ, nếu vào chủ nhật tớ rảnh, tớ sẽ đi cùng. Chúc vui !
  10. aialcy

    aialcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    For u thì đắt dã man mà toàn hàng Quảng châu thôi.

Chia sẻ trang này