Quân khuyển Chủ đề định post sau vụ thẻ bài - sẵn đọc báo thấy lính nam dương nhảy cùng với chó - hehhe nhảy trực thăng nha mấy ông - chứ không phải nhảy tầm bậy à - nghĩ bậy đập chít mother á nên post luôn mấy tấm hình đẹp về quân khuyển trong CT, thời bình cũng như lịch sử nguồn gốc quân khuyển các nước. PS : Phụ dùm 1 tay, cứ để mình teo tự thủ dz... chán bỏ mother , gặp cái quỉ đang down bực mình càng thêm chán
Địa danh ngă 5 chuồng chó sì gòong cũng bắt nguồn từ trung tâm huấn luyện quân khuyển mẽo, đọc hồi ký đặc công TrĐ 77 cũng nói về chó gát kho bom hehhe ngày nay khổ thân cho quân khuyển an nam, từ bắc chí nam các chú đều có mặt - các trung tâm huấn luyện thì ít mà các chú lại giã từ vũ khí làm mồi cho các bợm cở đức sì líp , lộn sộn - từ trung tâm xóm chiếu quận 4, ngã 3 ông tạ Tb cho đến trung tâm Anh Tú nổi tiếng Hà Nội phố .... hic hic khổ thay quân khuyên hỏi !!!!! u?c randomwalker s?a vo 23:16 ngy 22/10/2003
Các binh lính thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Indonesia đang leo xuống bằng dây từ máy bay trực thăng cùng các chú chó của họ, trong một cuộc diễn tập chống khủng bố. (AFP)
Hồi nhỏ đọc sách thì nghe nói đặc công rừng sát dùng rắn để khắc phục cách tụi Mỹ dùng ngỗng làm lính canh. Nghe nói là dùng rắn hổ hành, rồi cũng nghe nói là dùng thân cây môn nứơc ( ngườ Bắc gọi là dọc mùng thì phải??) giả làm rắn cũng có kết quả, không biết thực hư thế nào, cái này nếu ai wen biết Ông Lê Bá Ước thì hỏi thử xem sao?? BE COOL!
đang bàn mới mở hàng thì mấy ku lại đòi nhậu cầy tơ - chán quá đi - Khi trước đi tour rừng sát - sông lòng tàu - ngay cả từ khúc nhà bè , bến đò tân kiểng , ngoài chó, ngỗng ra còn có cá sấu hêhhhe mẽo thả ra à nha, chứ hồi trước ai nói có cá sấu ở đó, mẽo đem thả xuống, ăn riết thịt người nó quen nên mới có chuyện đặc công nước hay bị cụt giò vì cá sấu . Còn chuyện chó : tài liệu 10 năm có chó ở VN, hơn 4000 con, riêng phi trường biên hoà có đến 220 con, đa số về mẽo , còn lại tử trận hay bị thất lạc sau này. Cái vụ tiếp cận đâm con chó mấy ku làm như xem phim chó đi tuần luôn luôn có chủ đi theo, mother làm như chó thả rông hay sao á , chán mấy ku bàn đề này quá à , cho dù có ôm được nó 1 lần cũng là chuyện khó, 3 lớp hàng rào kẻm gai ở kho xăng nhà bè, thêm bãi mìn, trên là đường tuần tra của lính canh, rồi chó hehhe đọc truyện tả thấy kinh, cái chuyện thuốc chó hay ngỗng thì tin, chứ chẳng khi nào đặc công thâm nhập lại giết được chó bằng cách đâm hay bắn huhuhu
Ặc, mình vốn thích chó thế mà cha hạ sỹ, ông lovelace_the_deflorator cứ nói chuyện cầy tơ ko à. Cách đây 5 năm nhà nuôi 1 em bec giê Đức nè. To ngang con bê, nội chuyện tắm cho nó thấy mệt rồi, rồi giỡn với nó bị nó xô đè lên thấy cả tạ. Hic, ko biết giờ này mimi em ở đâu?. Còn vụ cá sấu rừng Sác mà anh AKM kể thì có bác cựu binh qua sông bị nó táp ngang đùi, sắp về gặp cha mẹ rồi thì rút kịp con dao chơi vào mắt nó, nó mới nhả. Chuyện này trong cuốn phim về đặc công rừng Sác, có bác Ước dẫn chuyện. Sỹ Phú
Nghe nói mấy chú quân khuyển này đều có cấp bậc. Vậy mấy anh có thể cho biết cấp bậc cao nhất của mấy chú quân khuyển này là gì không? Có bao giờ chủ của chó lại có cấp bậc nhỏ hơn chó không? Proud to be a CSG fan!
Có cấp bậc tùy theo thâm niên hehe và công trạng - còn chuyện chủ của chó hả hêhh cái này cũng có - thời chiến tranh Vn, riêng tại biên hoà - tân sơn nhất và các sân bay quân sự ở miền nam đã có đến 21 đại đội quân khuyển thuộc quân khuyển cảnh và 2 đại đội thuộc TQLC trong 5 năm từ 65 đến 70 - trong số này con chó có cấp bậc cao nhất thuộc về đại đội quân khuyển TSN - đoàn K9 quân khuyển - nó có cấp bậc thượng sĩ - cao hơn chủ nó là trung sĩ ... để từ từ post hình cho ku coi nhá - con này về sau tử trận - có huân chuơng - chôn tại nghĩa trang liệt sĩ chó tại mẽo