1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán - Kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jemibaby229, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    To Jemi: Thank, tui khoẻ rồi. Xin lỗi vì vào làm loạn cái quán(hình như là phi pháp) của bà.
    To lovelinh2: tui có viết mấy câu cám ơn bài viết tử tế của ông ở mấy trang trước nhưng thằng ôn KOG hiểu nhầm xoá mất rồi. Đúng là Mod, khi cần thì không thấy mặt đâu khi không cần thì nhẩy ra báo hại thành viên.
    To to_die_for:
    Trước khi nói thì hãy suy nghĩ đi đã, biết thì hãy nói, không thì nên câm đi.
    Thứ nhất, tui chẳng xúc phạm ai cả, thấy điều gì không phải thì tui nói, mà đã nói thì không bao giờ nói không thật với lòng mình. Tui luôn luôn nghĩ sao nói vậy, không bao giờ phải dè chừng này nọ hay sợ làm mếch lòng ai hết. Mà lời nói thật thì luôn luôn khó nghe, những kẻ không bình tĩnh lắng nghe nổi ý kiến người khác cũng không đáng làm người đâu. Còn đối với những người chịu khó bình tĩnh suy xét, biết phân tích chọn lọc đúng sai trong những ý kiến của người khác thì tui thật sự khâm phục. À quên, còn một loại người không biết gì, không phải việc của mình nhưng cứ thích "chõ mõm" vào việc người khác ra vẻ hay lắm thì cũng chỉ đáng làm con chó chạy lăng nhăng cắn càn mà thôi.(mong rằng có kẻ đủ thông minh để hiểu câu trên)
    Thứ hai: Có thể do luyện võ quá lâu nên tính tình tui cũng hơi lập dị nhưng nên nhớ cho một điều, tôi luôn cố gắng để làm điều tốt giúp đỡ bạn bè và không bao giờ cố tình làm điều xấu hại đến ai cả. Bất cứ chuyện gì xảy ra tôi sẽ sẵn sàng là người nhận phần thua thiệt về mình. Từ trước đến nay tôi chưa một lần mang võ thuật ra để gây sự đánh nhau cả. Nếu không thì những tên hay chọc phá người khác, sỉ nhục nhau quá đáng như Aki, Kmi, ... chẳng còn sống yên ổn đến ngày hôm nay đâu. Và còn một điều tôi chắc chắn rằng nếu tôi là loại du côn mất dậy(bây giờ trong box này đầy) và cậy võ đánh người thì tui chẳng thể có nổi những người bạn tốt như những người bạn tôi có ở trường và ở đây trong box 85 này đâu.
    (To Mod: muốn sửa thì sửa nhưng đừng xoá hết bài này của tôi đi, để vài ngày đã, Okie?)
    Được Sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 12/05/2004
  2. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    serg hâm kia,sao dám bảo Quán nhà tui làm ăn phi pháp,có giấy phép đăng kí kinh doanh đàng hoàng đấy nhé.Ờ,lâu lâu có 1 vụ đập phá trong Quán cũng vui serg ạ,sắp thi rồi,có lẽ Quán sẽ ế ẩm hơn vì chính chủ quán cũng phải học thi nữa mà,se ko chăm bẵm đuợc Quán nhiều nữa.
    Serg ngố,việc gì phải căng thẳng thế,thức khuya mới biết đêm dài,bạn bè mới chơi sao đã hiểu nhau ngay?Dù ai ko hiểu nói serg thế nào đi nữa thì đối với tôi serg luôn là một người bạn tốt,hiền lành để mình dễ bắt nạt,hì hì.Từ trước đến nay mỗi lần tôi cần bạn đều sẵn sàng giúp đỡ mà,lại rất nhiệt tình nữa chứ.Tôi chắc rằng những ai chơi với bạn lâu đều sẽ quý mến bạn thôi.Chỉ có điều con nhà võ nên ăn nói hơi mộc mạc,luyện văn thêm nhé bạn hiền
    Chiều nay phải thi bóng chuyền roài,ai ủng hô tui 1 lời chúc may mắn cái nhẩy
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chúc Jemi may mắn !! Thi điểm cao nhé !
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    To Seg: ko cần khách sáo cám ơn làm gì...hiểu nhau là được mà Cái Jemi nói đúng chơi lâu mới biết bạn hiền..
    Cùng là dân học võ nên có lẽ cũng hiểu nhau một phần.Chẳng biết có phải sẽ khô khan hơn hay ko? nhưng tôi thấy học võ vô tự nhiên con người ta có sự tự tin hơn, trầm tính hơn ko còn nông nổi nữa(như một số thằng choai choai mới lớn ) Và chắc hẳn suy nghĩ cũng đã khác đi , người lớn hơn rất nhiều..
    Bản lĩnh của một người học võ ko cho phép mình làm hại bất cứ ai mà cái bản năng đó như luôn muốn giúp đỡ người khác..bảo vệ kẻ yếu
    Và chắc chắn chả bao giờ để ý đến những kẻ hay móc lò, đá đểu nhau..cũng ko hiểu nó làm thế để làm gì? thích chơi nổi à? hay muốn chứng tỏ mình cho lũ con gái biết?
    Đúng là suy nghĩ trẻ con có khác...nhưng chính như thế mới tạo nên thêm cái thi vị của cuộc sống và mới hiểu được ai là những người bạn thực sự ..
    Tất nhiên ko phải là ko phê phán..thay đổi phong cách mình đi chút xúi ha cậu Seg, hoà đồng và có thể chơi với mọi loại người cũng là bản lĩnh một thằng đàn ông đấy chứ, đâu có phải ai cũng làm được đâu
    Chúc cậu ngày một nổi tiếng với cái phong cách của riêng cậu Làm cho bạn bè càng quý mến hơn và cho những đứa..nể phục
    Wên mất to Jemi: Chúc bé thi tốt..cố gắng giật giải..dút em nhé
    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 12/05/2004
  5. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lovelinh2 lãng khách làm sao!Bảo vệ kẻ yếu khỏi bọn choai choai mới lớn!!Để chứng tỏ với bọn con gái nữa chứ!Chết mịe mất!Đây toàn chị tôi thì chứng tỏ làm cái dek gì?Nói cũng phải hợp lí chứ!Hay chứng tỏ bằng những tù ngữ mỹ miều của anh hôm offline 86 với Girl never die!Văn hoá vãi,cứ tưởng thế là hay ho à?"Lốp em căng thế"!Giọng điệu của cái bọn choai choai mới lớn thì phảiNhìn anh cười khi trêu đùa GND em mới ấn tượng làm sao!Dê xồm !No comment!
  6. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,qua được môn bóng chuyền roài,sướng wáCám ơn Pocket và anh Linh nha.
    Phú này,mặc dù Quán là nơi có thể nói năng thoải mái nhưng chị ko thích kiểu ăn nói xỏ xiên gây gổ của em đâu.Ở trên mạng và ngoài đời khác nhau,văn nói và văn viết khác nhau và có những lúc có thể đùa hơi quá chớn nhưng đừng làm đau lòng người khác Phú ạ.Chị rất quý chú đấy nhưng chị nói thật là chú ở ngoài đời dễ thương hơn trên mạng nhiều,đúng là khác nhau nhiều nhỉ
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Jemi vừa viết cho em 2die4 lại thấy là đúng thật, người trên mạng và người ngoài đời khác nhau một trời một vực. lại nhớ đến cô bạn thân của tớ ở bên CHF, có chơi với Đức Mạnh, chắc ở đây mọi người ko biết hoặc biết, gã ý tớ gặp một lần, cực hiền lành luôn, thế mà một số tờ báo về thể thao nhắc đến tên gã như kiểu thằng Ho li gân ý! :D Buồn cười ghê.
    Chị chưa gặp em PHú ạ, nhưng thấy chị Jemi và chị Trang nói chuyện vui vẻ với em lắm, mà hai chị này thì chị lại thích nên chị đoán chắc là em ko thích gây sự như trên mạng này đâu nhỉ..
    Chưa gặp mà đấu khẩu một lần ở tin nhắn tít tít roài...
    Jemi càng nhớn càng xinh, (hêh tao khen mày thì mày phải khen lại tao nhé) Đùa vậy cho vui thôi. Khi nào off tiếp theo mà tao thi xong nhất định sẽ đi.

  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất mọi người nên dừng lại!
    Tôi từ đầu đến giờ chẳng muốn nhảy vào cái vòng lẩn quẩn này.Ko lại bị ghét.Chỉ mong có ngày tất cả chúng ta off vui vẻ với nhau là được.
    Nghe em cún bông nói đến CHF là mình lại thấy tự hào,giải ttvn vừa rồi đội AIV của anh thắng CHF và anh là người ghi bàn quyết định!Khó quên đây
  9. An_150

    An_150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    À ừ!Em chả biết nữa linh tinh lắm rồi!Cunbong nói thế mình ngượng chít đi được
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ô..chú này liên tưởng khá phết nhỉ? cũng hay để bụng ghê..
    Người ta đùa nhau ko được sao? thân nhau trong box để có những câu đùa ngô nghê..vui vẻ tạo nên ko khí thoải mái chứ cứ ngồi im thì thành viên mới chán chết
    Với lại tôi chả bao giờ có cái kiểu đá đểu nhau như...bao giờ cả! thích thì nói thẳng là thế này thế nọ luôn cho nhanh
    Mà thôi tranh cãi với cậu làm gì...đấy là tôi cũng tham gia 1 vài ý kiến cho 1 người bạn nói riêng và cho box nói chung..chứ tôi cũng chả được cái khỉ gì mà tốn tiền lên nét, tốn thời gian đọc bài rồi viết bài để cuối cùng bị ăn chửi cả
    Chung quy lại tất cả cũng là tấm lòng của cá nhân với tập thể chung mà thôi
    Hy vọng lần sau cậu dùng lại từ ngữ và suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói điều gì ...cậu còn trẻ con lắm
    Tức tối trước điều người khác nói thì thiếu bản lĩnh lắm...hãy nói làm thế nào để người ta phục cậu chứ ko phải là khinh thường
    Chúc lớn thêm một chút nữa

Chia sẻ trang này