1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Lạn 2 ngày. Đi từ 5h chiều thứ 6 (15/5) đến tối Chủ Nhật (17/5) về (Chia sẻ từ trang 5)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinkoi88

    zinkoi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ off share ảnh chị Tot ơi
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mênh mông biển:
    [​IMG]
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lịch ọp share ảnh là 8h tối thứ 4 (20/5) em nhé
    Địa điểm: Cà phê Giảng 39 Nguyễn Hữu Huân
    Đề nghị cả nhà đi đúng giờ vì quán đóng cửa sớm (10h).
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ tiếp tục độc diễn vậy. Hix, đoàn mình 14 người, đi về điểm danh tính ra được 4, post ảnh thì có mỗi tớ và Khánh (giờ cu cậu cũng biến mất đâu òy)...
    Đi bắt Sá Sùng:
    [​IMG]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Con đường trên đảo:
    [​IMG]
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn tấm ảnh cồn cát trắng bên đường đi từ Quan Lạn sang Minh Châu
    [​IMG]
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cát này vẫn còn đen anh Việt ạ. Ở đấy toàn cát trắng như vôi ở hai bên đường cơ mà anh.
    Tiếp theo là ảnh cận cảnh con sá sùng. Các bạn nào yếu tim chuẩn bị tinh thần bỏ máy tính chạy lấy người nhá. Nhìn ghê lắm đấy. Tớ bị ku Khánh cầm một con dơ ra trước mặt mà hú hồn co cẳng chạy mất dép đấy
    [​IMG]
  8. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cát này vẫn còn đen anh Việt ạ. Ở đấy toàn cát trắng như vôi ở hai bên đường cơ mà anh.
    [/quote]
    Đúng rồi, mà chỗ đó hình như đang quây lại để sản xuất kính hay khai thác ti-tan gì đó. Anh nhìn thấy mấy các máy to đùng, xoắn như lò-xo ấy
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói con này là đặc sản ở Quan Lạn, ăn ngon lắm phải không? Nhưng híc sao nhìn ghê thế, giống y con... giun.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhìn sống thế này chả ai dám ăn. Tuy nhiên, trông vậy thôi nhưng khi chế biến lên thì món này trông hấp dẫn lắm. Bọn tớ được chị chủ nhà chế biến hộ thành món: Sá sùng xào lá lốt và tỏi. 1Kg mua của người dân đi bắt trực tiếp là 130K/ 1Kg. Nhưng mua lại của người đi thu mua ngay tại bãi đã là 170K/ Kg. 1 Kg có thể chế biến thành 2 đĩa như thế này:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này