1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Lạn 2 ngày. Đi từ 5h chiều thứ 6 (15/5) đến tối Chủ Nhật (17/5) về (Chia sẻ từ trang 5)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nếu quyết định nghỉ ở bãi Quan Hải (Cách cảng Con Quy khoảng 10, 15 phút đi tuk tuk), bạn có thể nghỉ ở nhà tre nhà bác Mùi:
    [​IMG]
    Lúc đầu đoàn chúng tôi do không có thông tin (vì search trên internet thấy đâu đâu cũng bảo ở bãi Minh Châu chưa có dịch vụ gì), thấy cái nhà tre này hay hay, nghĩ là nó gần biển tiện đi tắm và chắc là ở thì mát lắm vì nó ngay cạnh biển nên định thử cảm giác ở đó xem thế nào. Chúng tôi quyết định đặt phòng tại đây với giá 200K/ phòng. Đường từ bến cảng vào khu nhà nghỉ này đang sửa, đường xóc kinh. Lũ chúng tôi phải vừa đi vừa xuống đẩy xe (hix, tiếc là cảnh đẩy xe lại không có ở máy mình).
    Sau khi nhận phòng, đặt ăn buổi chiều và thuê 2 tuk tuk chở cả đoàn đi 1 vòng quanh đảo (Giá là 300K/ 1 xe / chở cả đi cả về), chúng tôi bắt đầu tới bãi Minh Châu.

  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc, nhớ cách đây 5 năm đi ra đảo Quan Lạn bằng cái tàu như thế này, từ bến Hòn gai, mất 4h lênh đênh mới đến được đảo, giờ chỉ có 45 phút là ra tới nơi, sướng thật, nhưng cũng mất cái thú vị của cảm giác ... vừa đi vừa sợ đắm tàu, của cái cảm giác xem cá bơi, sứa bơi ngay cạnh mạn thuyền..
    Lâu không đến lại Quan lạn- Minh châu thấy khác nhiều quá, có cả tuk tuk rồi. Show típ đê.
  3. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    resort j mà ko dùng điều hòa lại dùng quạt điện ah chị???
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Điều hoà thì $90, quạt điện thì 400K. Em chọn cái j
    Nói là resort vậy thôi nhưng mà chất lượng thì chưa thể gọi là resort được. Có lẽ đấy là mô hình họ đang xây dựng, nhưng gọi thế từ đầu cho nó quen không sau này gọi quen rồi lại khó sửa .
    Nhưng mà chất lượng hiện tại cũng ok lắm rùi.
  5. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ trưởng đoàn quá, hôm nào đi cùng nhóm bạn cho biết
  6. khonggiongaica

    khonggiongaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Điều hoà thì $90, quạt điện thì 400K. Em chọn cái j
    Nói là resort vậy thôi nhưng mà chất lượng thì chưa thể gọi là resort được. Có lẽ đấy là mô hình họ đang xây dựng, nhưng gọi thế từ đầu cho nó quen không sau này gọi quen rồi lại khó sửa .
    Nhưng mà chất lượng hiện tại cũng ok lắm rùi.
    Thấy bạn Tot tot có những tour hay đấy. Chịu khó tổ chức thêm và có gì ới anh em một câu nhé. Đi đơn giản, xả xì-trét cuối tuần, đảm bảo sức khỏe để học tập, công tác ....
    Chúc phát huy thêm tour nữa
    [
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vừa tới bãi Minh Châu, cả đoàn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó. Đang ở bãi Quan Hải cát đen, nước đục và lắm rác, qua đây cái thấy khác hẳn, cả đoàn nhất loạt đề xuất ý định bỏ phòng thuê ở Quan Hải để tới đây thuê phòng khác.
    [​IMG]
    Nô đùa cùng sóng:
    [​IMG]
    Xem dã tràng se cát:
    [​IMG]
    Biển dịu êm:
    [​IMG]
    Và nắng vẫn cứ thế, như một cây bút màu kỳ diệu. Nắng nhuộm cát trắng thêm trắng hơn, nhuộm trời, nhuộm biển xanh thêm xanh hơn...
    [​IMG]
    Chợt nhớ một bữa ăn mà nếu ai hỏi chúng tôi rằng bữa ấy món gì ngon nhất, câu trả lời thật bất ngờ lại là món cơm. Cơm ra đến đâu hết bay đến đấy. Có lẽ vì đói, vì nhà hàng thổi cơm ít, hoặc có thể vì đi tắm biển về mất nhiều năng lượng chăng? Tôi còn nhớ cảnh 1 bát cơm nhà hàng vừa bưng ra mà truyền chưa hết một nửa vòng đã hết nhẵn, để đầu bên kia phải nhìn cái bát hết cơm trong sự thèm thuồng và nuối tiếc. Hey... một kỷ niệm vui...
    [​IMG]
  8. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy tắm biển Bikini đâu, sốt ruột quá rồi. Khoe hàng đi các bác, đừng giấu hàng nữa...


  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Cái ghế màu sô cô la (cạnh chỗ *******c đang bò lê bò la xuống chụp cái j không bít) được người ta cho thuê với giá là 150K dùng thoải mái đến 11h đêm.
    [​IMG]
    Bà con nhà ta tiết kiệm chỉ thuê mỗi cái đấy thôi còn lại thì ngồi ghế trong lán với ra biển chơi. Thậm chí mấy cái ghế nằm người ta bày đầy ở cạnh lán chỗ quầy hàng lúc đầu còn chả bác nào trong đoàn dám ghé mông ngồi.
    Chỉ bùn cười mãi sau mới được anh quản lý cho biết là những cái ghế bày ở phía trên bậc thềm thì được ngồi thoải mái không mất tiền. Được lời như cởi tấm lòng, thế là nhà ta hoành tráng mỗi bác chiếm 1 ghế. Lại còn quay ra trách anh quản lý sao không nói sớm để bây giờ mới được... sung sướng thế này:
    [​IMG]
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lúc đầu đoàn hẹn 2 anh lái xe tuk tuk là chơi ở đây 1 tiếng rồi quay ra đi tiếp, khám phá hết cái đảo này xem có j. Nhưng hết 1 tiếng đến 12h trưa rồi lại phải ăn trưa luôn ở đây. Ăn xong lại muốn nằm nghỉ 1 lúc. Thành ra phải báo lại với 2 anh đợi đến khoảng 1h hơn gì đó thì đi tiếp. Mà 2 anh lái xe khách sáo thật, chúng tôi mời vào ăn cơm cùng đoàn mãi mà không chịu. 2 anh chỉ vào ngồi chơi 1 tí rồi lại ra ngoài xe.
    Đến hơn 1h chiều, chúng tôi lại lên xe đi tiếp trong sự luyến tiếc của các bác trai. Các bác còn muốn tắm ở bãi này thêm nữa. Nhưng vì phải đi tiếp để khám phá nốt xem các nơi khác có gì nên các bác phải đi, trong lòng cũng không thích lắm đâu.
    Trước khi đi chúng tôi đã thoả thuận giá phòng với anh quản lý. Quyết định đặt cọc tiền đến tối quay lại ở. Bởi bữa tối đã đặt ở Quan Hải không thể cancel được nên tối sẽ quay lại đó ăn. Với lại đồ đạc để hết ở 2 cái nhà tre rồi. Đằng nào cũng phải quay lại lấy đồ.
    Việc lựa chọn nhà nghỉ thật lằng nhằng. Ở bãi Minh Châu này còn có 1 dãy nhà nghỉ bình dân khác, giá thuê là 200K/ phòng nhưng chúng tôi vào ngó qua thấy nó giống cái buồng quá, vừa thấp, bé (có 1 tầng), mà trông chán chán nên quyết định cuối cùng vẫn là coi như chịu mất không tiền phòng ở Quan Hải, thuê tiếp phòng ở Minh Châu resort ở cho sướng.
    Thế là lại đi. Điểm tiếp theo là bãi Sơn Hào. Vào đây phải mua vé tham quan 10K/ người. Đoàn chúng tôi lúc đầu lưỡng lự không vào nhưng chốt lại vẫn là đã mất công đến thì cứ vào cho biết. Thế là mua 10 vé. Cô nhân viên gác cổng bán vé xong mới nhấc cái thanh ngáng đường ra cho 2 xe tuk tuk thẳng tiến vào bãi Sơn Hào.
    Vào đến nơi, cả hội ngó nghiêng xung quanh thấy ở đây dịch vụ phát triển quá. Hàng quán nhiều. Bãi biển gọi là đẹp hơn bãi Quan Hải một tí, bãi cát cũng phẳng hơn. Còn thì cát đen, nước đục. Nói chung cảnh sắc thua xa Minh Châu. Thậm chí chả đứa nào buồn đặt 1 chân xuống bãi cát nữa. Thế là cả hội lại quay đầu lên xe đi tiếp, bụng bảo dạ phí mất 100K tiền ngu
    Đây là cánh đồng lúa trên đảo (Ngồi trên tuk tuk chụp nhưng xe đi nhanh quá nên ảnh chụp bị out nét):
    [​IMG]
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 26/05/2009

Chia sẻ trang này