1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan Lạn 8-10/6 Lịch trình, chi phí trang 4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Sẽ cố gắng để thấp hơn 650k bác posh ạ. Anh em mình suốt ngày đi chơi thì làm gì có nhiều tiền, he.
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đi đi chị Hồng ơi, rủ luôn mấy bác Linh, Kiên, Thắng đi nhé.
  3. kien_ls

    kien_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác quá!!!!!!!!! Hôm qua đi công tác ko vào được mạng nên ko confirm lại được cho các bác. Chẳng là nhà em có việc bận vào thứ 6 nên ko thử đi được. Hichichic. Thèm lắm mà đành nhìn nuốt nước bọt.
  4. SpringRose

    SpringRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    [red] Hé zô Bờ tờ cờ! Cho tớ xin 2 xuất female nhé, 2 female. Spring Rose và Huệ Phương. Các bác có đồng ý ko? Đồng ý để tí nữa còn chuyền xiền??? Hic hic, mấy ông kia bận làm T6, ko nghỉ đc nên họ ko tham gia. Để lần sau nhá, dân đó cũng máu đi chơi mỗi tội bị quan lý giờ giấc quá......
  5. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy thì liên hệ bác Gấu -> DHL đến cho.
  6. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Welcome mà,, bạn confirm với Cutie để Cutie lo vụ đặt phòng nhé! Còn khi chuyển tiền cho tớ thì nhớ giữ lại cuống biên lai chuyển khoản nhé!.
  7. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến , ý cọt tí.
    Sao các bạn không xuất phát và về từ Hòn Gai có phải hơn ko?
    Tuần trước tớ phải xuất phát từ Vân Đồn vì là đi chuyến sớm 7g00 bên Hòn Gai không có chuyến đó.
    Còn lại nếu các bạn đi từ chuyến 13g00 thì chỉ cần đi từ Hòn Gai. Gía tầu cao hơn 5000vnd nhưng lại tiết kiệm được chi phí xăng xe, từ Hòn Gai đến Vân Đồn cũng phải tầm 45-50km nữa.
    Hoặc nếu muốn đi 2 chỗ khác nhau thì lúc đi xuống cảng Cái Rồng ( Vân Đồn) đi cũng được.
    Lúc về tốt nhất là đi về Hòn Gai, cũng chuyến xuất phát 6g30 từ Quan Lan, 10g30 đến Hòn Gai đi bộ từ đó ra chợ Hòn Gai mua sắm rất tiện.
    Đặt xe thì nên ra bến Lương Yên bao trọn cái xe bus 15 chỗ của tụi AJC hay sao ấy! Chuyến về cũng đặt trước nó luôn. Tự nhiên lại có đầy khách trên xe, không phải đón dọc đường, tụi nó lại mừng quá ấy chứ!
    Nhắn bác Hùng (Quan Hải) ra đón cho đỡ nhầm đường vì nó ở ngay chỗ con đường mới làm hoặc đi bộ vào đó. Mệt quá thì nhảy luôn lên mấy cái xe đón khách ở bến tàu ấy! Nhớ bảo bác ý là bọn cháu là bạn của cái đồng chí ngồi uống rượu mật ong với chú vào tuần trước ấy! Bảo chú ý để giá hữu nghị thôi.
    Nhớ ăn sá sùng nhé, dai dai ngon ngon lạ miệng. Món ngán nữa, cháo ngán ngon lắm.
    Túm lại thích ăn gì thì đặt từ ngày hôm trước để sáng sớm hôm sau người ta đi chợ mua luôn cho mình chứ đồ không có sẵn đâu.
    Chúc mọi người đi vui vẻ, tớ mà chưa đi thì cũng bon chen nhưng mà lại vừa đi tuần trước xong.
    Nhưng tình hình kinh phí dự tính ngần đấy , tiêu cho cẩn thận, ăn uống thoả thuận suất bao nhiêu không dễ bị over đấy.
    Được cái tớ thấy Quan Lạn vẫn còn hoang sơ, dân ở đấy rất thật và thân thiện.
    Mấy bác trai nhớ bảo bác Mùi đưa đi " miếu Bà Hang" nhé! Có sự tích hay lắm đấy, bảo bác ý kể cho!
    Tình hình nếu đặt 2 nhà tre là còn lại 2 nhà nữa giường đôi, thế nên bác nào đi couple thì đúng là phải chuẩn bị đầy đủ như lời bác Kitoku nhé!
    Chúc cả đoàn đi dzui dze!
    Được shachou sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 07/06/2007
  8. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Bờ tờ cơ ơi Kilotu và Cutie thấy thế nào?Hôm qua tên bạn tớ cũng gợi ý đi cảng hòn gai mà. Có gì thì thay đổi vẫn được đấy. Tiết kiệm được ít tiền xe mà đỡ mệt hơn
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Chào bác Sha, cảm ơn bác nhiều nhé.
    Tớ có ý kiến , ý cọt tí.
    Sao các bạn không xuất phát và về từ Hòn Gai có phải hơn ko?
    Tuần trước tớ phải xuất phát từ Vân Đồn vì là đi chuyến sớm 7g00 bên Hòn Gai không có chuyến đó.
    Còn lại nếu các bạn đi từ chuyến 13g00 thì chỉ cần đi từ Hòn Gai. Gía tầu cao hơn 5000vnd nhưng lại tiết kiệm được chi phí xăng xe, từ Hòn Gai đến Vân Đồn cũng phải tầm 45-50km nữa.
    Theo em biết thì đi tàu từ Vân Đồn đến QL chỉ khoảng 2.5 tiếng max thôi, =1/2 thời gian từ Hòn Gai đến QL. Bọn em muốn đến sớm một chút để nghỉ ngơi và chuẩn bị BBQ. Có thể lúc về sẽ theo cách của bác.
    Hoặc nếu muốn đi 2 chỗ khác nhau thì lúc đi xuống cảng Cái Rồng ( Vân Đồn) đi cũng được.
    Lúc về tốt nhất là đi về Hòn Gai, cũng chuyến xuất phát 6g30 từ Quan Lan, 10g30 đến Hòn Gai đi bộ từ đó ra chợ Hòn Gai mua sắm rất tiện.
    Đặt xe thì nên ra bến Lương Yên bao trọn cái xe bus 15 chỗ của tụi AJC hay sao ấy! Chuyến về cũng đặt trước nó luôn. Tự nhiên lại có đầy khách trên xe, không phải đón dọc đường, tụi nó lại mừng quá ấy chứ!
    Bọn em thuê xe 15 chỗ ở bến Lương Yên
    Nhắn bác Hùng (Quan Hải) ra đón cho đỡ nhầm đường vì nó ở ngay chỗ con đường mới làm hoặc đi bộ vào đó. Mệt quá thì nhảy luôn lên mấy cái xe đón khách ở bến tàu ấy! Nhớ bảo bác ý là bọn cháu là bạn của cái đồng chí ngồi uống rượu mật ong với chú vào tuần trước ấy! Bảo chú ý để giá hữu nghị thôi.
    Nhớ ăn sá sùng nhé, dai dai ngon ngon lạ miệng. Món ngán nữa, cháo ngán ngon lắm.
    Túm lại thích ăn gì thì đặt từ ngày hôm trước để sáng sớm hôm sau người ta đi chợ mua luôn cho mình chứ đồ không có sẵn đâu.
    Chúc mọi người đi vui vẻ, tớ mà chưa đi thì cũng bon chen nhưng mà lại vừa đi tuần trước xong.
    Nhưng tình hình kinh phí dự tính ngần đấy , tiêu cho cẩn thận, ăn uống thoả thuận suất bao nhiêu không dễ bị over đấy.
    Được cái tớ thấy Quan Lạn vẫn còn hoang sơ, dân ở đấy rất thật và thân thiện.
    Mấy bác trai nhớ bảo bác Mùi đưa đi " miếu Bà Hang" nhé! Có sự tích hay lắm đấy, bảo bác ý kể cho!
    Tình hình nếu đặt 2 nhà tre là còn lại 2 nhà nữa giường đôi, thế nên bác nào đi couple thì đúng là phải chuẩn bị đầy đủ như lời bác Kitoku nhé! Cảm ơn bác nhiều nhé. Bọn em sẽ cân nhắc thêm
    Chúc cả đoàn đi dzui dze!
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Vụ này muốn đi cùng quá mà lại vướng quả Hải Dương. Thế mới đau!

Chia sẻ trang này