1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Lẩu_ khu nội trợ của Tarzan_girl82

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tarzan_girl82, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thơ thất tình của 1 chàng si tình
    Em đừng gọi nữa em yêu
    Sao em lại nói những điều dối gian
    Em ơi sóng biển vỗ tan
    Bao nhiêu mộng ước theo làn nước trôi
    Em ơi anh đập máy rồi
    Anh ngồi buồn khóc giữa đồi hoang vu
    Yêu nhau đã mấy mùa thu
    Mùa xuân mùa hạ giờ thù ghét nhau
    Hôm nay thấy em ngồi sau
    Thằng đàn ông khác mà đau cõi lòng
    Anh thì chẳng có a còng
    Chỉ có độc một chiếc vòng cầu hôn
    Tình ơi từ nay xin chôn,
    Dấu trong một góc tâm hồn thôi nghen
    Chi phải hờn giận, phải ghen
    Phải quên sầu hận trong men rượu buồn
    Đêm nay ta thật là buồn
    Lần cuối rồi sẽ quên luôn cuộc đời
    Em ơi em hỡi em ơi
    Sao em lại nói những lời dối gian
    Này chiếc áo ấm em đan
    Anh ngồi thấm lệ chứa chan, đêm tàn
    Hôm nay trên phố Hàng Than
    Em sao ngồi sát sau thằng đàn ông
    Một mình ta giữa mênh mông
    Từ nay đơn lẻ xuân, đông, thu, hè
    Hoá ra ta toàn được nghe
    Những lời gian dối màu mè mà thôi
    Muốn được như dòng nước trôi
    Cứ chảy rồi sẽ đến thôi, biển chờ
    Một mình ta như bây giờ
    Biết đi đâu sẽ ai chờ đợi ta
    Máy đập sim đã tháo ra
    Cắt dây điện thoại ở nhà, cơ quan
    Đời như nước chảy miên man
    Xin làm nốt lặng, ru đàn ngủ yên
    Đêm nay xin làm con chiên
    Quỳ dưới chân chúa, muộn phiền sẽ qua
  2. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thơ khuyên nhủ chàng trai thất tình vừa rồi....
    Ngẫm hay muôn sự tại trời,
    Trời kia đã bắt khiến người bỏ đi
    Nhóc ơi than vãn làm chi
    Khóc than chẳng phải việc người đàn ông
    Nhớ khi xưa đẩy đai lần
    Cho ca ve sướng mười phần, hỡi ôi
    Mà nay nhụt chí thịt xôi
    Ngồi nhà than khóc cho trôi cuộc tình
    Nhóc ơi hãy cứ là mình
    Sống cho vui vẻ, tình là cái đinh
    Gái kia léng phéng bên ngoài
    Cho đi tàu suốt đ** thèm quan tâm
    Anh nghèo chỉ có cái vòng
    Nhưng hơn vạn cái a còng liệt dương
    Em sống không có tình thương
    Anh đây cũng chẳng vấn vương làm gì
  3. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ô hô
    chết cười với chú này ... viết thư mãi cho chị không được welcom nên quẫn bách cứ lên đây bô bô lý sự cùn thế
    chốt lại 1 điều là truyện cười thì có thể là truyền mồm , có thể là đọc được ở đâu đấy , thu thập mà post lên cho những ng chưa biết đọc để cùng cười ... đầu đề topic không phải do chị đặt mà mod đặt lại nhé , he he , mà tiêu đề thì chị cũng ko nói chị tự sáng tác ... thế mà vẫn có đứa xem xong vừa được ăn vừa được chửi như chú , hoá ra ăn *** đá pô à chú .... èo ẹ ... Chán . Giai gì mà rẻ tiền thế .....
    P/S : Đừng chạy theo chị mãi thế , cũng đừng uốn éo gây sự chú ý của chị nữa ... Chị sợ!!!
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 02/04/2005
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nếu mẹ mà diện như con bây giờ
    Ngày sinh nhật 16 tuổi, Lan diện chiếc váy dây treo ngắn cũn, mỏng tang. Cô bước ra phòng khách khoe:
    - Mẹ xem, con có chiếc váy mới tuyệt vời chưa?
    - Vâng, đẹp! Bằng tuổi cô mà tôi cũng diện loại váy như thế thì bây giờ cô đã 26 tuổi rồi.
  5. THAI_TRAN

    THAI_TRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  6. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , chú này bám chị dai quá ... hị hị
  7. THAI_TRAN

    THAI_TRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không đâu ạ, vì hôm bữa gấp wá nên em viết tên bà chị k được rõ, chỉ sợ cho là vô lễ nên điều chỉnh tí chút để anh em thấy tên bà chị mà kính cẩn nghiêng người...vứt cho cục đất nhỏ gọi là wà chia tay!
    E chỉ yêu hoà bình thôi, mong chị tha tội, e sẽ cúng cơm đầy đủ.
  8. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    SONNAT 122
    Shakespear
    Anh không cần chân dung em tặng
    Chân dung em anh đã khắc trong tim.
    Hơn tất cả thuốc màu, giấy trắng,
    Tận đáy lòng, anh giữ mãi hình em.
    Hay ít ra, khi tim còn biết đập
    Và loài người còn biết yêu nhau
    Khi tất cả bụi thời gian chưa lấp,
    Thì hình em, anh giữ mãi trong đầu.
    Không giấy nào giữ em lâu đến thế,
    Nên quà tặng em trao, em cất đấy cho mình
    Em bảo anh cần gì bức vẽ
    Khi em bao giờ cũng ở bên anh?
    Để nhơ em, mà chân dung em phải thấy
    Là anh tự thú mình có thể quên em vậy.
    SONNET 122
    Thy gift, thy tables, are within my brain
    Full character''d with lasting memory,
    Which shall above that idle rank remain
    Beyond all date, even to eternity;
    Or at the least, so long as brain and heart
    Have faculty by nature *****bsist;
    Till each to razed oblivion yield his part
    Of thee, thy record never can be miss''d.
    That poor retention could not so much hold,
    Nor need I tallies thy dear love to score;
    Therefore to give them from me was I bold,
    To trust those tables that receive thee more:
    To keep an adjunct to remember thee
    Were to import forgetfulness in me.
  9. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích hiện đại
    Cô bé choàng khăn đỏ
    Sáng sớm tinh mơ, cô bé choàng khăn đỏ vâng lời mẹ đi vào rừng mang thức ăn cho bà. Đang tung tăng trên đường và hát vang bài hát yêu thích Material Girl "Some boys kiss me, some boys hug me" (vài cậu bé đã hôn em, vài cậu bé đã ôm em) cô bé chợt nhìn thấy một con sói đang lúi húi trong lùm cây. Cô thét lên: "sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta". Sói nghe thấy bèn lẩn vào rừng, cô bé lại ung dung tiến bước và tiếng hát lại cất lên theo bước chân cô "Living in a material world, and I am a material girl"
    Đi được một đoạn, cô bé lại trông thấy sói nấp sau một tảng đá nhìn trộm cô, cô lại thét lên "sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta" sói lại cúp đuôi chạy vào rừng. Và tiếng hát tiếp tục bay cao "Some boys try and some boys lie but I don''''t let them play" (có vài thằng đã thử, và vài thằng đã lừa dối em, nhưng em vẫn không để nó chơi).
    Gần đến nhà bà ....cô lại nhìn thấy con sói nọ, lần này nó nấp rất kín trong một bụi cây gần đó nhưng đôi mắt tinh tường của cô bé choàng khăn đỏ của chúng ta vẫn nhìn thấy cái đuôi nó thập thò "Sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta". Sói không nhịn được nữa nhảy ra .... "Mày có để tao đi toalet không thì bảo nào" Cô bé khúc khích bỏ đi không quên vuốt đuôi một câu "già rồi mà cứ làm như là cậu bé mới lớn"
    Và thế là tiếng hát lại vang lên "Anh biết rằng thế giới của chúng ta là thế giới vật chất và em là một cô gái vật chất" ...
    St
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 05/04/2005
  10. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 06/04/2005

Chia sẻ trang này