1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Lẩu_ khu nội trợ của Tarzan_girl82

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tarzan_girl82, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hổ đang lang thang, chân chấm, chân phẩy, ngoe nguẩy đong gái trên đường đột nhiên gặp xe tăng. Voi nghênh ngang đi qua thấy Hổ hất hàm hỏi:
    -Thằng kia, sao người mày vằn vện thế?
    -éo biết, đẻ ra thế-Hổ đáp
    -Thế sao chân mày cái chấm cái phẩy - Voi vặn vẹo
    -MK, hỏi lắm thế, tao còn chưa hỏi sao cái b.. mày lại ở trên trán kia kìa!!
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 16/04/2005
  2. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có đôi bạn 1 trai 1 gái, thân nhau lắm, thân trên cả mức bình thường, nhưng vẫn chưa có ai nói ra cả...
    Bỗng ngày nọ chàng trai nhận lệnh lên đường vào chiến trường gấp. Nhá nhem tối cô gái mới biết tin, vội chạy sang nhà bạn. Hai người ngồi 1 lát, cô gái rút ra 1 cái khăn tay, nhẹ nhàng trao cho bạn. Chàng trai ngẩn người ra, chẳng biết lấy gì tặng lại cô gái... chợt nhớ có tấm ảnh chụp cậu đang nuy bên bờ suối mấy ngày trước đó. Cậu thấy tặng cô cả tấm thì cũng phản cảm, nên tiện tay xé ngang tấm hình và tặng cô gái phần trên
    Vừa hay bà nội cậu đi ngang qua, bà liền hỏi:
    - thế cháu tặng bạn cháu ảnh mà không tặng bà gì làm kỉ niệm à? (kinh!!!)
    Cậu nghĩ bà già, mắt kém chắc cũng chả nhìn thấy gì rõ ràng, nghĩ vậy cậu liền đưa luôn "tấm ảnh dưới" cho bà. Bỗng bà la to lên:
    - cái thằng, sao mà giống ông nội mày thế không biết, đã râu xồm lại còn đeo ca_la_vat LỆCH!!!
  3. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng lạc trong xa mạc . Bỗng thấy 1 hồ nước anh ta liền cởi đồ nhảy xuống tắm . từ xa ko biết ở đâu 3 người đàn bà đang đi tới . Anh ta chưa kịp mặc quần áo đã nhảy lên bờ , 2 tay cầm sà bông và khăn , giả làm tượng đá
    bà thứ nhất cầm "cần số" của anh ta gạc cái cụp anh ta hoảng hốt rớt cục xà bông xuống . bà ta nhặt lấy và nói : cảm ơn chúa đã cho con xà bông rồi nhảy xuống tắm
    bà thứ hai cũng cầm "cần số" của anh ta gạc cái cụp anh ta cũng hoảng sợ đến rớt khăn .bà ta cũng nhặt lấy và nói: cảm ơn chúa đã cho con khăn tắm rồi cũng nhảy xuống tắm
    bà thứ ba cũng cầm "cần số" của anh ta gạc cái cụp anh ta cũng hoảng sợ , một hồi ko thấy cái gì rơi xuống bà ta cầm cần số kéo lên kéo xuống anh ta xướng quá xịt cả ra ngoài .bà ta lấy tay hứng và nói : cảm ơn chúa đã cho con dầu gội đầu song rồi nhẩy xuống tắm
  4. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Còn Gin
    Một cô gái đi thi hoa hậu, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi:
    4 đời chồng, nhưng còn gin, liền đặt câu hỏi:
    Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẩn còn gin ?
    Cô gái trả lời:
    Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN VẸN, do vậy không làm ăn chi hết ----> Ly dị !
    Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện,
    nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ! ----> Ly dị !
    Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng ,
    nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT ! ----> Ly dị !
    Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch ,
    nên CHỈ VẠCH RA RỒi ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP ! ----> Ly dị luôn !
    Ban Giám Khảo hỏi tiếp:
    Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào ?
    Em sẽ lấy anh đạp xích lô
    Tại sao lại là đạp xích lô ?
    Tại đạp xích lô rất thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN ! hê, hê ......
  5. lgminh

    lgminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trên một chuyến xe khách đã chật ních người nhưng chủ xe vẫn cố bắt thêm khách dọc đường. Trong số khách mới bước lên có một anh chàng tay sách cái ***g chim bên trong là một con CU GÁY. Vì không còn chỗ ngồi nên anh ta phải đứng, tay xách ***g chim một lúc thì mỏi quá anh ta nói với cô gái ngồi trước mặt :"Chị , chị ! Chị vui lòng dang 2 chân ra cho em đút con cu vô!" Một lát sau xe ngừng lại và anh ta xuống xe, và anh ta nói:"chị dang 2 chân ra cho em rút con cu ra đi chị". Chị này tức quá quát lên: " làm như con cu của anh to lắm hả, muốn đút vô thì đút , muốn rút ra lúc nào thì rút sao?" khách trên xe được một bữa cười no. hì hì ..
  6. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Suốt đêm qua , Alexxx cùng hội bốn tên sát phạt nhau . Đến sáng , Alexx chỉ còn lại đúng một cái xà lỏng để về nhà . Hix , buồn một cái là về nhà bị vợ đuổi ra đường . Suốt ngày hôm qua không ăn gì , đến giờ bụng đánh trống biểu tình , mà tiền lại không có một xu . Alexx lang thang trên các góc phố TTVN , rẽ phải vô con đường NNTĐ , vừa bước vào đường này , mùi lẩu thơm phức cả mũi , mở to mắt ra Alexxx bảng Quán lẩu - khu nội trợ của Tarzan_girl82 . Đánh liều . Alexxx bước zô quán hô to . Chị bán hàng ơi ( Tarzan_girl82 ý mờ ) . Cho tôi một lồi lẩu 80 .
    Gọi mãi không ai ra cả , Alexxx lại gọi thêm câu thứ 2 , rồi đến thứ 3 . Mãi một lúc mới thấy tiếng của bà chủ quán Tarzan_girl82 vọng ra :
    -Đang kiểm kê .... ê ..... ê ...... ê..... ê .....ê
    --------------------
    Cuộc đời thật bất công
    Hix , Ta mang bao tội lỗi , nên thân ta giờ đây kiếp sống không nàh không người thân
  7. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Một playboy khệnh khạng bước vào quán bar, liếc thấy một em delicious đang ngồi đó, playboy tiến lại gần, mời delicious chai bia rồi hỏi:
    - Hey cutie, em tên gì?
    - Carmen!
    - Tên hay quá, bố mẹ em đặt cho em à?
    - Không, em tự đặt đấy!
    - Why?
    - Bởi vì em thích car và men! Thế tên anh là gì?
    - Beer****!
    st
  8. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Một cậu chàng trông mặt buồn bã bước vào quán bar, vứt phịch một cái túi lên quầy rồi gọi một cốc bia. Tay chủ quán đưa cốc bia rồi hỏi:
    - Whats up?
    Cậu chàng chẳng nói chẳng rằng chỉ vào cái túi.
    - Whats in there?
    Cậu chàng lẳng lặng mở túi, lôi ra một cái đàn piano và cái ghế chơi piano bé xíu. Chủ quán trông thấy có cái gì đó ngọ nguậy trong túi, hỏi tiếp:
    - What else is in there?
    Cậu chàng lại lẳng lặng mở túi, lôi ra một người bé xíu, chỉ cao khoảng 30cm. Chủ quán tròn mắt ngạc nhiên, nhưng để ý vẫn còn cái gì đó trong túi. Cậu chàng hiểu ý, lôi nốt vật trong túi ra. Đó là một chiếc đèn cũ kỹ. Thấy chủ quán vẫn há hốc mồm nhìn các thứ trên quầy, cậu chàng chậm chạp giải thích.
    - Đây là một cây đèn thần, ông thích gì thì cứ thử xoa vào đèn rồi xem.
    Chủ quán bán tín bán nghi, nhưng vẫn thử xoa vào chiếc đèn. Một em tiên bé nhỏ liền hiện ra hỏi chủ quán muốn ước điều gì. Ngạc nhiên quá, chủ quán không nghĩ được gì, bèn nói bừa:
    - Uhhh, a million bucks!
    Chủ quán vừa nói xong thì em tiên biến mất, chẳng thấy có gì. Chủ quán bèn đưa mắt dò hỏi cậu chàng kia, cậu ta nói:
    - Cứ chờ xem!
    Vừa nói xong thì chủ quán thấy một con vịt (duck) đi vào quán, rồi con nữa, rồi con nữa. Vịt đua nhau chạy vào đầy quán. Chủ quán không thể hiểu nổi, nói với cậu chàng:
    - Em tiên của mày điếc à?
    - Thế ông tưởng là tôi muốn có một pianist dài 30cm à!!!
    st
  9. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Một gã d. vật to đi nghỉ mát cùng vợ và cậu con trai tại một bãi biển khỏa thân. Cậu con trai lần đầu tiên nhìn thấy nhiều d. vật như vậy, thắc mắc với cha:
    - Hey daddy, tại sao lại có người chim to, có người chim nhỏ?
    Gã d. vật to vênh mặt tự đắc trả lời con trai:
    - Ai thông minh thì chim to, còn thằng nào ngu thì chim nhỏ, con trai ạ!
    Nghe vậy, cậu bé vui vẻ chạy đi chơi cùng mẹ. Được một lúc, cậu chạy về mách bố:
    - Hey daddy, con thấy vừa nãy mẹ nói chuyện với một chú ngu lắm, nhưng càng nói chuyện, chú ấy càng thông minh ra!!!!
    st
  10. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Một chú Italian trở về sớm hơn dự định sau chuyến du lịch Anh Quốc, bực dọc kể lại với bạn:
    Tớ vừa đặt chân tới nước Anh, đói quá nhảy vào một cửa hàng bánh gọi 2 chiếc sandwich (two pieces), thế quái nào con phục vụ chỉ đưa ra một chiếc, tớ mới nói:
    - Hey, I wanna to piss!
    Con phục vụ trả lời:
    - Then go to the toilet!
    Tớ bèn bảo:
    - No, no, I wanna to piss on the table!
    Nó liền nói:
    - You should not piss on the table, you, sonna ma bitch!
    Các cậu thấy không, nó không biết gì về tớ, thế mà lại bảo tớ là sonna ma bitch. Tớ bực mình quá đến một quán ăn lịch sự, đàng hoàng. Đến nơi, tớ gọi món xong, chúng nó lại chỉ mang ra dao và thìa, mà không có dĩa (fork) tớ bèn gọi con bé phục vụ:
    - Hey, I wanna ****!
    Nó nói thế này:
    - Everybody wants to ****!
    Tớ mới bảo:
    - No, no, you no understand, I wanna **** on the table!
    Nó trả lời tớ:
    - You should not **** on the table, you, sonna ma bitch!
    Thế mới cáu, lại con này nữa, nó có biết gì về tớ đâu mà lại bảo tớ là sonna ma bitch. Thế là tớ bực mình đi thẳng về khách sạn đặt phòng. Khi lên phòng tớ thấy mọi thứ đều tạm ổn, nhưng lại không có ga trải giường (bed sheet). Tớ mới gọi phục vụ phòng vào và nói:
    - Hey, man, I wanna ****!
    Nó trả lời:
    - Then go to the toilet, sir!
    Tớ bèn bảo:
    - No, no, you no understand, I wanna **** on the bed!
    Nó mới bảo tớ:
    - You should not **** on the bed, you, sonna ma bitch!
    Thế có lộn ruột ko, thằng này cũng thế, nó biết gì về mình mà nói mình là sonna ma bitch. Tớ không chịu được nữa check out khách sạn luôn. Đã thế, khi trả phòng xong, thằng lễ tân còn bảo tớ:
    - Peace on you!
    Tớ mới bảo lại nó:
    - Piss on you, too, you, sonna ma bitch!
    Rồi tớ lên máy bay về thẳng đây luôn.

Chia sẻ trang này