1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Lẩu_ khu nội trợ của Tarzan_girl82

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tarzan_girl82, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    thanks em huechuot ( ngoài đời thì chị cũng khiêm tốn lắm , ko oang oác nói được như này đâu em yêu ..)
    có cảm hứng lại pót tiếp mấy chuyện nữa hè hè hè
    Chuyện là thế này
    Ở nơi xa xa có một chàng rất thích đánh đàn Guitar
    Và cứ vài tối lại đem đàn ra đánh.
    Chẳng hiểu tại sao lão già độc thân 80 tuổi hàng xóm của chàng cứ mỗi lần nghe tiếng đàn của Chàng là sức trẻ trong ông lại dựng đứng lên cứng cáp, khoẻ mạnh, Có thể làm việc được . Lần nào cũng vậy
    Tiếng lành đồn xa
    Khắp nơi trong thiên hạ đều biết và có gắng giải thích hiện tượng kì lạ này
    Các nhà nghiên cứu nổi tiếng khắp năm châu bốn bể đều tìm hiểu nhưng không có kết quả
    Họ quyết định tập hợp lại để bàn bạc nghiên cứu.
    Kéo dài hàng tháng mà vẫn chưa ai đưa ra được lí do chính đáng.
    Họ quyết định mời trực tiếp Chàng đến đánh đàn cho họ nghe để tìm hiểu nguyên nhân.
    Sau khi nghe đoạn đầu tiên cả hội trường như sực tỉnh và ồ lên:
    -Biết rồi !Thằng đấy đánh đàn như là cái L ..... ý
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 01/03/2005
  2. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi trên xe máy êm ru .Bất chợt túi quần phải chếch chếch phía đằng trước của chàng trai ngọ ngoặy rồi rung lên nhè nhẹ ... Anh cáu quay lại nhăn nhó với cô gái ngồi đằng sau yên xe máy anh :
    - Nào!!! Để yên anh ! Đừng có nghịch...!
    - Ứ! Cái anh này ! Bảo anh móc ra cho em mượn tí thì ko cho ..Nói xong thì cô gái rút tay lại cho vào túi áo của mình ...Chàng trai cũng thò tay vào túi móc ra ... Màn hình hiện lên 5 cuộc gọi lỡ
  3. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chồng ở nhà hôm ấy ngứa ngáy quá, muốn xxx lắm nhưng ngặt nỗi cô vợ lại đang xem TV nhà hàng xóm. Nhấp nhổm mãi mà không thấy ả về, mà sang gọi về thì lại ngại. Anh chồng liền bảo thằng con trai:
    - Mày sang gọi mẹ về giặt quần áo, nhanh lên !
    Thằng con trai chạy sang báo cáo:
    - Mẹ ơi, bố gọi mẹ về giặt quần áo đấy.
    ...
    Chị vợ tính biết thừa chồng muốn gì nhưng tiếc rẻ bộ phim hay liền bảo thằng con.
    - Mày bào ****** để đấy, mai tao giặt cả thể.
    Chồng ở nhà nhấp nhổm lắm rồi thấy thằng con về báo cáo thế điên tiên lắm nhưng cũng không thèm nói gì nữa, định bụng sẽ cho con mẹ này biết tay sau.
    ...
    Đến hồi gần kết phim, chị vợ lại nghĩ thương chồng đi làm cả ngày vất và bèn gọi thằng con sang nhắn:
    - Mày về nhắn ******, chờ 5'' nữa tao về "giặt" quần áo nhé.
    Thằng con báo cáo lại:
    - Bố ơi, mẹ nói là 5'' nữa sẽ giặt quần áo đấy bố ạ.
    ...
    Lát sau chị vợ nhận được tin nhắn từ ông bố thế này:
    - Bố nói mẹ là tao không cần, hôm nay tao tự "giặt bằng tay" rồi!!!
  4. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
    - Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
    - Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một ***g với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
    Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
    - Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
    Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
    - Mày thấy không Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
  5. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Truyện hay thế nhỉ, đọc xong anh cũng thấy mạnh mẽ hẳn lên.
    Vote em 5* , cố gắng phát huy nhé
  6. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ
    -Phạm Hữu Quang-
    Tàu đi qua phố, tàu qua phố
    Phố lạ mà quen, ta giang hồ
    Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
    Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?
    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi ta chỉ có tay không,
    Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
    Mây trắng trời xa, trắng cả lòng...
    Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.
    Giang hồ có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chẳng chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
    Đếm thấy thừa ra một gốc si.
    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu...
    Giang hồ ta chẳng thay áo rách
    Sá gì chải lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
    Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.
    Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
    Thấy núi thành sông biển hoá rừng
    Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
    Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung...
    Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta mới khóc hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 01/03/2005
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 01/03/2005
  7. Achiles

    Achiles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Vote cho em tarzan đúng 3 chữ X
  8. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ngu đâu
    Sáng bảnh.
    Bố: Thằng trời đánh, ngủ suốt ngày, dậy ngay!
    ông con: Dậy thì có làm gì đâu, cho con ngủ
    Bố: Mày ngu lắm con ạ, con người cũng như con chim sâu kia. Có dậy sớm thì mới kiếm được con sâu ngon mà bỏ vào mồm. Hiểu chưa đồ ngu!
    ông con: ôi dào, ngu đâu mà làm con sâu dậy sớm để chết hả bố...
    Bố: Thằng con mất dạy...bó tay
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 01/03/2005
  9. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ớ!!! anh Hà " thủ ôi "... vào đây trêu em làm giề ...!!! Anh biến đi đi anh
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 01/03/2005
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 01/03/2005
  10. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thế em pót mấy bài lịch sự vậy nhá , Anyway, Thanks anh thanhviet nhưng anh khen nó cứ như nào ấy ...
    Giang hồ
    -Phạm Hữu Quang-
    Tàu đi qua phố, tàu qua phố
    Phố lạ mà quen, ta giang hồ
    Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
    Chẻ củi, trèo thang với... giặt đồ?
    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi ta chỉ có tay không,
    Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
    Mây trắng trời xa, trắng cả lòng...
    Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.
    Giang hồ có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chẳng chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
    Đếm thấy thừa ra một gốc si.
    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu...
    Giang hồ ta chẳng thay áo rách
    Sá gì chải lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
    Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.
    Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
    Thấy núi thành sông biển hoá rừng
    Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
    Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung...
    Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta mới khóc hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
    >>>Lời bình :
    Thích nhất hai câu cuối: Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà
    Có nhiều loại giang hồ. Nhưng quả thực vào trận mới biết ai có bản lĩnh. Giang hồ mà nặng tình, thì khó phiêu du được. Ta xa nhà, xa quê được, xa Mẹ được, mà xa Vợ sao nghe khó...
    Hóa ra John Lenon hát cũng đúng lắm: Woman, I know you understand, the little child inside the man. Trong người đàn ông có một đứa bé con cần được chăm sóc và vỗ về.
    Mình nhớ có một doanh nhân nọ thành đạt lắm, nhưng tất nhiên thương trường là chiến trường, anh ta phải chiến đấu như ngoài mặt trận thật sự. Lúc quá mệt mỏi và căng thẳng, anh goi điện cho Vợ: Em đấy à? Vâng có chuyện gì thế anh?, Chẳng có gì, anh chỉ muốn nghe giọng nói của em thôi, thế nhé.
    Thế nhé, anh chỉ là giang hồ vặt thôi. Đi chẳng phải để xem sông núi rộng dài, chỉ để xem lòng mình dài rộng đến đâu...
    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 02/03/2005

Chia sẻ trang này