1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Lẩu_ khu nội trợ của Tarzan_girl82

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tarzan_girl82, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh...
    Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi:
    - Mẹ ơi! cái này là cái gì hả mẹ?
    - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con!
    - Không! con muốn xem thêm một chút nữa.
    - Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái.
    - Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ?
    - À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có ........ nhiều cái
  2. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ..../.../.../ Hà Nội 1 ngày mưa
    "Hà nội hôm nay lại đổ mưa"
    Tiếng em nói nhẹ như là hơi thở
    "Mưa hay nắng khác đe''''o gì nhau nhỉ"
    Anh nhủ thầm_chỉ cần đuợc bên em"
    "Thế dạo này anh có khoẻ không"
    "Ôi lạy chúa, nhờ trời anh khoẻ
    Có câu hỏi nào khác không em nhỉ
    Khoẻ chỉ cần lúc ta đuợc bên nhau"
    "Anh có nhớ ngày đầu mình gặp mặt"
    "Đứng giữa đuờng, chẳng nói,chỉ nhìn nhau"
    "Vâng thưa mẹ, con đây vẫn nhớ
    Tí nữa thằng xe máy cán chết con"
    ...
    ...
    ...
  3. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đi xa mới biết đường dài
    Ở lâu nhà mướn gia tài càng hao
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Đêm mùa đông anh bước trong gió lạnh
    Nghe lao xao tiếng lá rụng bên hè
    Bỗng hụt hẫng như rơi vào cõi mộng
    anh trượt trên bãi nước bọt em phun....
  5. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Lập biểu đồ:
    "Anh ơi, anh cho nó nằm ra đi rồi anh em mình làm tiếp"!!!
  6. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    bãi nước bọt nhổ đi em đếch thèm liếm lại
    không phải cái gì to cũng to cái gì bé cũng bé như ngta vẫn nhìn thấy ..._đây là nghệ thuật_ ...

    Được Tarzan_girl82 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 07/03/2005
  7. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    - Học, học nữa hộc máu
    nhà trường là nhà tù
    sách vở là kẻ thù
    thầy cô là sát thủ!!!
    thời gian như cao su!!!
    bạn bè như tôm sú!!!
  8. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng pót 1 em xinh lên cho các bác mát mắt nhé
    - Hồng nhan bạc ....triệu!!! cùi.. không sợ lở!!
  9. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    - Vạn sự khởi đầu nan...... gian nan bắt đầu nản.
    - Mình vì mọi người mọi người xem minh` như...mọi!
    - Chết vi` yêu : Vĩ đại !! yêu mà chêt'' : Ngu!!!
    - Chép lại từ 1 quyển sách là đạo văn. Chép lại từ nhiều cuốn sách là nghiên cứu.
    - Bầu ơi thương lấy bí cùng , mai sau có lúc... nấu chung một nồi.
  10. luaconbuongbinh

    luaconbuongbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Một giai vốn nổi tiếng là hào hoa, dâm đãng vãi cả hạt đậu nành đã từng đi khắp 5 châu 4 biển và tất nhiên ở nơi nào cũng gieo hạt để kỷ niệm tâm sự với mấy chiến hữu:
    - Tao chơi gái khắp thế giới rồi nhưng thực sự chỉ thấy có 1 con Nhật là sướng nhất. Ko hiểu sao nó làm **** chục năm rồi mà vẫn khít thế chứ lại. Nhưng có 1 điều lạ là lần nào tao chơi nó cũng nhăn mặt lảm nhảm câu gì ý....
    - Nó nói câu gì?
    - Nó cứ "Taka maka, taka maka"....
    - Thằng ngu, taka maka, taka maka nghĩa là "wrong hole, wrong hole" con ạ.

Chia sẻ trang này