1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Lẩu_ khu nội trợ của Tarzan_girl82

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tarzan_girl82, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Người chụp bức ảnh này là nam hay nữ

  2. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    là nam, vote sao cho em đi chị, thưởng cho thằng bé cú vọ này
    nhưng ma? sao ngươ?i chộp a?nh "nho? con" thế, thế na?y ma? khoe ha?ng xấu hô? đi được, bố na?y ma? ngô?i cạnh cây dư?a chắc la? ko có lươfi chứ chă?ng pha?i ngắn "lươfi"
    hê hê, chắc mắt em ko nhầm chớ nhẩy, có thể do mắt kém nên đàn bà hoá đàn ông, nhưng chắc là man

    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 15/03/2005
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 15/03/2005
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 15/03/2005
  3. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của thời đi học
    1. Thầy: Liễu Thăng bị chém ở đâu?
    Cu Tí: Thưa thầy, bị chém ở cổ ạ!
    - Thế Hiệp định hòa bình giữa VN và Mỹ năm 1973 ký ở đâu?
    - Ở cuối văn bản ạ.
    Khảo dị (nhưng là chuyện người lớn):
    Thủ trưởng hỏi nhân viên mới:
    - Sao trong hồ sơ, phần nơi sinh anh không khai gì cả?
    - Báo cáo anh, cái đó thì anh thừa biết nhưng chẳng lẽ lại viết cái chữ bậy bạ đó vào, bẩn cả hồ sơ trình anh.
  4. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    2. Thầy hỏi:
    - Cu Tí, ai là người xây cầu Long Biên?
    Cu Tí không thuộc bài, lẩm bẩm:
    - Đ-ù mẹ, khó quá!
    Ông thầy nghễnh ngãng khen:
    - Rất đúng, người đó là viên toàn quyền Pháp Đu-me, 10 điểm.
  5. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    3. Trong giờ học lịch sử, cu Tí đang ngủ ngon lành bỗng thầy giáo chiếu tướng:
    - Tí, em cho biết ai đã lấy chiếc nỏ thần của An Dương Vương?
    Tí ngái ngủ đáp:
    - Dạ thưa thầy, bạn nào lấy chứ không phải em ạ!
    Thầy giáo đem chuyện học hành lem nhem của Tí phàn nàn với thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng ôn tồn chỉ đạo:
    - Thầy bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Thầy coi giá xem 1 chiếc nỏ bao nhiêu tiền rồi nói tài vụ mua cho cái khác!
    Câu chuyện như đùa bay về văn phòng Sở giáo dục. Mọi người cười bò. Duy có bà trưởng phòng tài vụ phán chắc nịch:
    - Hiệu trưởng gì mà dốt quá. Đụng chuyện gì cũng chi, chi vô nguyên tắc, vô kế hoạch... làm sao thanh quyết toán.
  6. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    4. Thày giáo sử mời phụ huynh cu Tí đến trường phàn nàn về việc cu Tí lười học lại hay quay cóp bài.
    Ông già cu Tí phản đối:
    - Việc cháu lười học tôi xin nhận khuyết điểm, nhưng thày có chứng cớ gì bảo cháu quay cóp không, gia đình tôi luôn dạy cháu sống trung thực.
    - Anh xem đây, câu hỏi của tôi: Ai đã đại phá quân Nam Hán. Cu Tèo viết: Ngô Quyền. Cu Tí nhà anh cũng viết: Ngô Quyền.
    - Chẳng cứ cu Tí nhà tôi mà bất cứ đứa trẻ chăm học, thuộc bài nào cũng viết thế cả.
    - Chưa hết, câu 2: Ai lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn.
    Cu Tèo viết: Quang Trung.
    Cu Tí nhà anh cũng viết: Quang Trung.
    - 2 đứa trẻ có thể vô tình sai giống nhau, chưa kết luận được thầy ạ.
    - Thế còn câu 3 thì sao. Câu hỏi: Thực dân Pháp xâm lược VN năm nào. Cu Tèo viết: em không nhớ. Còn cu Tí viết: em cũng không nhớ.
  7. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    5.Thi vấn đáp sinh vật. Giáo sư bắt một con ruồi, bẻ một chân giơ cho nữ sinh viên và hỏi:
    - Hãy xem chân và nói tên khoa học của con ruồi.
    Nữ sinh viên không trả lời được.
    Giáo sư bảo:
    - Cho tôi biết tên cô để ghi vào sổ điểm.
    Nữ sinh viên vén váy lên, chìa chân cho giáo sư xem và hỏi:
    - Thầy có giỏi thì xem chân em và nói tên được không!
  8. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    6. Phòng thi đang im lặng, bỗng ở một góc, có một giáo sư gắt ầm ĩ (thường có nhiều giáo sư cùng ngồi hỏi trong một phòng thi):
    - Anh thật không xứng đáng làm một sinh viên dưới mái trường đại học! Tôi đã nói với các anh không biết bao nhiêu lần rồi, Các Mác Ăng Ghen hoàn toàn không phải là hai vợ chồng! Họ là bốn người khác hẳn nhau!
  9. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    7.Phòng thi đang im lặng, bỗng ở một góc, có một giáo sư gắt ầm ĩ (thường có nhiều giáo sư cùng ngồi hỏi trong một phòng thi):
    - Anh thật không xứng đáng làm một sinh viên dưới mái trường đại học! Tôi đã nói với các anh không biết bao nhiêu lần rồi, Các Mác Ăng Ghen hoàn toàn không phải là hai vợ chồng! Họ là bốn người khác hẳn nhau!
  10. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    8.1 chàng sinh viên đi thi môn động vật. Anh ta học tủ mỗi bài về con rận. Lúc vào thi, bốc phải câu hỏi yêu cầu tả đại cương về chó, anh ta trả lời:
    - Chó là động vật có 4 chân và có lông nên con nào cũng có rận.
    Và chuyển sang trình bày về rận.
    Thầy bảo:
    - Anh biết nhiều về rận nhưng biết ít về chó. Thôi, cho bốc câu khác.
    Lần này là về người.
    Anh ta trả lời:
    - Người là động vật cao cấp có 2 chân. Người bình thường không có rận, nhưng người ở bẩn thì có rận.
    Và lại thao thao về rận.
    Thầy lại bắt bốc câu khác: về cá. Anh trả lời:
    - Cá là động vật ở dưới nước thở bằng mang. Cá không bao giờ có rận.
    Và lại nói về rận.
    Thầy không chịu nổi nữa và đành cho đỗ.

Chia sẻ trang này