1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan liêu quá Xây Dựng !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi duong176, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiếp...
    Làm chi mà đã ra giá dữ vậy !
    Em có thằng em học K52 , no đang nộp cái đơn ấy đấy, tình hình là vẫn đc thì phải. Cấc pak phải cố gắng chờ đợi thôi, đó là đức tính tốt mà anh em mình đc luyện tập trong trường. hé hé....
  2. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Oh,chỉ sợ ở địa phương hết hạn thôi.Với lại tôi chạy đi chạy lại cả mấy tuần mà chả được việc.Làm muộn nên nó đếch thèm tiếp.ức thế
  3. duong176

    duong176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hic ! Có bọn khoá 52 lên xin chứ kí, bị ông ta chửi như này nè : ( nghe thằng em kể lại )
    Tôi sẵn sàng kí cho các cậu , nhưng ko phải là bây h, các cậu cứ để lại đây, tháng sau đến lấy ( hic, tháng sau thì hết mịa nó hạn nộp vay vốn rồi còn j` ) !
    Cậu nào muốn kiện thì viết đơn, tôi sẵn sàng kí tên, hic, tôi sẵn sàng lên Bộ Giáo Dục để giải thik, tôi ko phải có mỗi việc là kí cho các cậu ! Tôi còn rất nhiều việc khác phải làm !
    Nói vậy thì chịu rồi ! Lúc nào lên cũng thấy mấy ông ngồi máy lạnh đọc báo mà bảo bận!
  4. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm chầu chực mãi rồi ổng cũng cho cái lệnh là về lớp tập hợp thêm chục thằng.Tôi về tập hợp,lên danh sách rùi xin chữ ký đưa lên cho ổng.Khi xếp hàng có thằng lớp trưởng K51MN đưa vào,chả hiểu trình bày thế nào ổng ném cả danh sách vào mặt..Mịa,đánh cả Sv đấy.Thế là cả lũ đứng ngoài xanh mặt.Đến lượt tớ vào ổng cầm săm soi một lúc rùi phán cho câu xanh rờn:Trường hợp lớp cậu 10 ngày nữa quay lại lấy.Điên mà chả làm đếch gì được
  5. tancodon

    tancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hồi trước học cao đẳng xây dựng rồi, học quân sự rồi. thế mà về trường mình vẫn khổ vãi l... ra. năm ngoái lên khoa ( môi trường) hỏi về cái chứng chỉ quốc fòng của mình có dùng được ko thì thầy chỉ lên khoa quân sự, lên đến khoa quân sự thì thầy j ấy bảo fải được sự đồng ý của thầy Hải, mò xuống tìm thầy Hải thì "ko tiếp sv, về khoa mà hỏi!!!" dạ vâng, e về khoa! về khoa thì thầy Trung đi đâu mất. 3 hôm sau tớ quay lại (vì nghỉ thứ 7 với CN) Thầy Trung dẫn lên khoa quân sự, thầy ở khoa quân sự lại nói fải có ý kiến thầy Hải thế là 2 thầy trò lại đi tìm thầy Hải, có cô giáo tre trẻ nói là thầy Hải đi ra ngoài có tí việc, thế là thầy Trung bảo "cậu chờ ở đây, khi nào thầy Hải về thì gọi t nhé" chờ gần 1h, may mà thầy Hải đã về, chạy như bay xuống tìm thầy Trung. sau 1 hồi săm soi cái chứng chỉ quốc fòng của tớ, thầy hỏi "đã tốt nghiệp trường kia chưa" tớ nói chưa thế là thầy bảo "cậu học chui rồi" hết sức ngạc nhiên và hơi fẫn nộ tớ hỏi " e thi vào trường đàng hoàng mà thầy nói e học chui!!" thầy nói nếu như trường kia chưa có giấy thôi học thì tớ vẫn là ng của CĐ XD, là học chui ở trường mình (toát hết cả mồ hôi) và thầy yêu cầu tớ fải xin được giấy thôi học ở trường kia. Hic, lại về trường cũ ( mà tớ đã ra đi được 3 năm rồi) để xin cái giấy gọi là " giấy thôi học" về trường ở Thanh Xuân lên gặp thầy trưởng fòng quản lý sv thì thầy đi công tác chưa về, lần thứ 3 xuống mới được gặp ( sau dấy 3 hôm, cũng là lớp mình học quân sự được mấy buổi rồi) sau 1 hồi trình bầy hoàn cảnh éo le, thầy nói "cả lớp CX4.3 của cậu xoá danh sách rồi, làm j còn j để chứng nhận nữa" (thật ra tớ mới học 1 năm thì bỏ, có biết cái j đâu) thầy đưa ra biểu mẫu in sẵn xin thôi học, fải xin chữ kí của fòng tài vụ, thư viện, giáo viên chủ nhịêm và khoai nhất là lớp trưởng, tiên sư khỉ, h biết nó sống chết ở đâu mà tìm, đã mấy năm rồi. Hic, sau chắc nhìn mình hiền lành nên thầy tạo đk, chỉ cần xin chữ kí fòng tài vụ cả thư viện rồi thầy viết tay cho mấy chữ chứng nhận đã bị đuổi học đem lên fòng j j ấy quên mất rồi, hẹn 1 tuần sau quay lại lấy. Hic, tuần sau quay lại mất có 5k tiền đóng dấu. Quay ngay về trường tìm thầy Hải với niềm hãnh diện và vui sướng rằng mình ko học chui... thầy bảo máy foto của trường bận rồi, ra cổng foto mấy bản cầm về đây thầy xác nhận cho, sau mấy chữ quý giá của thầy Hải tớ cầm lên khoa quân sự, được chứng nhận miễn học quân sự trường mình. Tính ra tổng thời gian để xin được mảnh giấy tưởng như đơn giản là khoảng 2 tuần, Choáng
  6. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lần sau học cho nó lành bác ạ.Bố khỉ mấy ông hành chính,làm ăn vớ va vớ vấn

Chia sẻ trang này