1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quản lý anh ấy (dành cho các em gái )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dienxoaychieu, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Quản lý anh ấy (dành cho các em gái )

    Trong cơn mệt mỏi sau giờ đi làm về , anh thường ngủ vùi , chị thì mơn mởn như gái đương thì , nhiều khi cáu vì cái sự hời hợt của anh nhưng chị cũng biết thông cảm cho anh , vì anh là trụ cột gánh đỡ kinh tế gia đình .
    Như sau vài năm , địa vị của anh trong cơ quan càng lúc càng thăng tiến , anh công tác muộn hơn và tất nhiên cần nghỉ ngơi khi về với gia đình hơn . Chị lo lắm , một hôm nghe đứa bạn xúi :''''''''nếu muốn quản lý anh ấy nhất thiết cậu phải rút hết sinh lực từ anh ấy , thế thì anh ấy mới không đi lăng nhăng với người khác được ''''''''-tất nhiên chuyện ái ân của anh chị có thưa hơn bình thường .
    Nếu ở địa vị bạn thì sao ?Liệu có làm như vậy không ?Hay lại sợ anh ấy chỉ làm nghĩa vụ và dần mất hết mọi hứng thú ?bạn có sợ anh ấy sẽ sợ bạn,sợ phải làm chuyện đó ?sợ phải gần gũi ?
    Biện pháp nào để vẫn giữ được hạnh phúc gia đình , vẫn tạo được không khí yêu thương nhau , và tạo cho anh ấy có niềm đam mê với bạn?
    Một câu hỏi tui tin là khó trả lời lắm đó .
  2. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận kẻo thành goá phụ thì khổ đấy em ạ.Mấy chú vua chúa ngày xưa do làm việc nhiều quá nên có mấy tên sống quá 40 đâu.
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn, chưa lấy thì say mê, có rồi thời gian đầu thì còn say đắm.........về sau thì gánh nặng cơm áo khiến người ta dễ say sưa, mong nhiều thành công, thế là quên mất chăm lo cái tổ ấm - nơi đầu tiên bắt đầu và kết thúc của mọi thành công.
    Em chưa dám nêu ý kiến nhưng dù sao thời đại này, có chuyện gì, hai vợ chồng bao giờ cũng trao đổi cùng nhau phải không chị ? vậy thì chị cũng đừng e ngại vì nó là phòng the. Nói chuyện, tâm sự vào một ngày nào đó ( chả lẽ anh ấy cứ đi tít mít không có đến 1 ngày ở nhà bên vợ ? ). Mà nếu thế thật thì cũng phải tìm cách để nói được với anh ấy. Vì hạnh phúc mà chị , cái gì cũng phải có tranh đấu hết ( đấu tranh - tránh đâu mừ ).
    Chúc anh chị hạnh phúc nha .
  4. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ui....ui..... Nhìn chữ ký coi .
    Nói thế này cho nó vuông nha , các bạn mù bố nó chữ rùi , không nhìn trai gái chi cứ thấy cái hình ngon lành lại bảo là con cái có chít tui không ... thế` này thì chít mất .. chít mất ....
  5. limthongchuan

    limthongchuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin cac ba, con nguoi chi co tung ay. Neu danh cho cong viec nhieu roi thi ro rang la cai do phai it di chu. Bay gio cac ba lai ban nhau la rut het sinh luc di thi dang thuong cho han qua day.
    Cac ba nho rang la cai chat luong cua moi lan chu khong phai la bao nhieu lan nhe. hi hi...

Chia sẻ trang này