1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quản lý tài chính gia đình như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khach79, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khach79

    khach79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Quản lý tài chính gia đình như thế nào?

    Chào mọi người, tôi còn trẻ, chưa có gia đình nhưng tôi luôn băn khoăn về cách quản lý tài chính trong gia đình. Tôi không biết cách nào hay nhất!! ai có kinh nghiệm xin cho tôi vài lời khuyên nhé. Tôi thì ko thích cứ lĩnh lương lại đem về nộp cho vợ
  2. hardlover

    hardlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gia đình nhưng biết lo xa thế là tốt. Nhưng chưa gì đã sợ đưa hết lương cho vợ là không được. Người ta có câu : "Đàn ông ki không lây được vợ, phụ nữ không ki không lấy được chồng". Phụ nữ bao giờ cũng có tính tằn tiện , năng nhặt chặt bị, nếu đưa tiền cho vợ thì có thể bây giờ chi hơi chặt, nhưng đến lúc cần thì sẽ có khoản tiền kha khá để lo việc lớn chẳng hạn. còn nếu bây giờ bạn đi làm và muốn quản lý chi tiêu để không bị viêm màng túi thì bạn nên kiểm soát các mối quan hệ, đây là thứ tiêu tốn nhiều thời gian và tiền của của đàn ông. Nhậu với các bạn trai thì cũng vừa phải thôi. Nếu có bạn gái thì cũng nên liệu cơm gắp mắm, tôi nghĩ một người bạn gái chân thành sẽ chảng làm khó anh đâu. Ngoài ra, anh nên tính các khoản chi cố định trong 1 tháng để tính được khoản dư còn lại để chi tiêu.
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa gia? chưa có gia đi?nh (nhưng sắp chia động tư? "get married" ru?i) nhưng cufng như bạn luôn băn khoăn vê? cách qua?n lý ta?i chính trong gia đi?nh. Cách na?o hay thi? cufng khó nói lắm vi? môfi nha? đê?u có cách chi tiêu riêng. Nhưng bạn nói la? "không thích cứ lifnh lương lại đem vê? nộp cho vợ", thế bạn lại muốn nộp cho cô ha?ng xóm a?? Đu?a vậy thôi chứ nếu kiê?u "lương ai ngươ?i nấy tiêu" thi? chi? như hai ngươ?i "góp gạo thô?i cơm chung" chứ không thê? la? gia đi?nh đâu. Phụ nưf thơ?i nay cufng đâu có "kém tắm" quá, có pha?i ai cufng pha?i "chơ? sung rụng" la? cuối tháng có lương cu?a chô?ng đê? tiêu pha trong nha? đâu. Có ngươ?i tô?ng thu nhập co?n hơn chô?ng nhiê?u. Tôi thấy việc cuối tháng chô?ng lifnh lương vê? đưa cho vợ có tính tượng trưng la? ca? hai đóng góp vê? một mối, có trách nhiệm hơn vê? cuộc sống gia đi?nh thôi.
    "Năng nhặt thi? chặt bị", chính ra nhơ? có vợ qua?n hộ tiê?n trong ví ma? có nhiê?u ngươ?i bớt chơi bơ?i rô?i tiết kiệm được tiê?n. Nhưng tôi cufng pha?n đối gay gắt kiê?u nhiê?u ba? "bóc lột" đến đô?ng xu cuối cu?ng cu?a chô?ng khiến cho nhiê?u ngươ?i chi? đu? tiê?n đô? xăng đi la?m. Nói chung la? du? có bắt nộp lương thi? chị em nha? ta cufng nên đê? các anh em co?n chút đê? lập "quyf đen" đi nhậu chút chút với bạn be? đô?ng nghiệp nhưng nếu "quá trớn" muốn "lập pho?ng nhi?" la? pha?i "răn đe" ngay.

    Bright Autumn
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ha ha đây đúng là vấn đề thực đấy. Chuyện này nếu không có sự hiểu biết và thông cảm ngay từ ngày đầu mới về ở với nhau sẽ nảy sinh nhiều phức tạp về sau. Người ta vẫn có câu Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm - đây là 1 ví dụ sinh động nhất đấy.
    Nếu bác gái nào khi lấy chồng ở cùng bố mẹ chồng thì việc này càng tế nhị. Vừa phải biết chi tiêu tiết kiệm lại vừa phải để ý đừng để các cụ cho là quá hà tiện.
    Chuyện chồng nộp lương cho vợ cũng là điều rất bình thường và đôi khi còn là sự hãnh diện nữa . Trong cuộc sống gia đình có hàng trăm thứ phải chi tiêu nhưng em chắc chắn rằng nếu đàn ông phải tự trả những khoản đó thì cũng chả thú vị gì nhưng ngược lại đó lại là niềm vui và cả vất vả của chị em PN.
    Nộp tiền lương là "trách nhiệm" và "nghĩa vụ" của đàn ông trong GĐ nhưng chị em cũng đừng lấy đi tất cả "thành quả" LĐ của họ. Nhiều người mỗi khi về đến nhà cứ phải trồng cây chuối
    đi qua cửa thì khổ quá. Bản chất đàn ông là hay sỹ diện nên nếu không có tiền thì họ không còn tự tin trước bạn bè và cũng không còn là đàn ông nữa.
    Kinh nghiệm của em là luôn phải có vài trăm K trong người còn nếu quá thì nên nộp và tài khoản chung có tên của cả 2 vợ chồng cũng như quy định quản lý tài chính ở cty ấy. Số dư tiền mặt và số dư trong tài khoản ở mỗi cty đều có quy định giờ chỉ việc đem áp dụng ở nhà là được. Nếu dưới vài trăm K thì được từ quyền quyết miễn là phải nhớ rằng mình là 1 thành viên trong GĐ . Nếu quá vài trăm K thì nên có sự bàn bạc thống nhất. Chưa biết sao này ra sao nhưng đến giờ theo suy nghĩ chủ quan của em là ... ổn !!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có lý đó chứ vì kể cả phụ nữ chúng tôi mà đi đâu không có xiền trong túi cũng chẳng tự tin nữa là các bác đàn ông. Tiền bạc không phải là tất cả nhưng quan trọng lắm đó. Trước khi kết hôn thì ai cũng có thể sống kiểu "tiền ai người nấy tiêu, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít" nhưng khi có gia đình rồi thì phải biết điều tiết, phân phối và còn để dành cho những lúc khó khăn hay mua sắm khoản gì to to (chưa kể lúc có em bé còn phải tiêu nhiều hơn). Nhiều đôi tan vỡ cũng vì xung khắc trong chuyện tiền bạc đó. Đúng là lập gia đình cũng phức tạp thật, không thể đùa được.

    Bright Autumn
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    sau khi trừ đi các khoản chi tiêu cần thiết, nộp vào tủ chung, đến 1 mức nào đó thì cho vào tiết kiệm.
    Vợ thiếu hay cần thì bổ sung. Mua sắm to thì chồng chịu, lặt vặt trong gia đình thì vợ chi. Cách thức này tôi áp dụng chục năm nay rất ổn thoả
    Còn dĩ nhiên ko có chuyện vợ lột sạch, gặp phải cô như vậy chắc chắn là có quỹ đen, dẫn tới nhiều hậu quả phức tạp khác.
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ khác hẳn, sợ nhất là bị đẩy cầm tiền, phải lo tính toán chi tiêu cho đủ, khỏi thâm hụt công quỹ, ko phải ko làm được việc ấy, mà thực sự là không hề thấy thích tẹo nào. "Người ta" biết chi tiêu một cách có tình, có lý, ko phải loại "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"...đủ để tớ phục và tin tưởng thì tớ mặc kệ "người ta" cho dù tớ là phụ nữ, có làm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết ... mỹ phẩm, quần áo, điện thoại..tiền về thăm mẹ nữa..được bàn bạc hết với sự thống nhất của cả hai bên, việc tớ là đừng để cái khoản riêng ấy bị thâm hụt. Còn lại tiền ăn uống tiêu vặt, xe cộ hàng tháng thì cũng thoả thuận hết rồi, hai đứa thay nhau đi chợ, vào bếp.....để khẩu vị hàng ngày được thay đổi, chứ ko thì chán lắm ... Đấy là chuyện tương lai, thế mà cứ làm như ngày mai là mình bị chui vào rọ rồi ý...hihi..
    come as you are.....
  8. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lập gia đình, mình cũng cân nhắc điều này. Bởi vì nói thật mình rất ngại hỏi anh ấy : " Lương tháng của anh được bao nhiêu?" Chắc chắn là mình không hỏi. Còn lương của mình thì làm ở Cơ quan ai cũng biết, nên anh ấy cũng biết bởi nó tròn trĩnh quá, không làm nhà nước cho nên chẳng có khoản nào khác, trừ khi thỉnh thoảng đi công tác thì có tiền công tác. Với công việc của anh ấy, mình cũng có thể doán và ước tính, Mình chủ động nói lương cứng của mình và mình nơi với anh ấy nguyên văn thế này : " Bây giờ lương em được từng này (chi tiết số tiền), Vợ chồng mình cố gắng tích cóp, đặt ra kế hoạch tiết kiệm mỗi năm, mỗi năm em được tăng lương một lần. Nên sang năm sẽ để dành được nhiều hơn. Vậy hai vợ chồng mình đặt ra mục tiêu là một tháng hai vợ chồng cố tiết kiệm được (số tiền) này. Vậy được không anh? " He he, không ngờ anh ấy bảo : " Anh cũng nghĩ rồi, Một tháng anh kiếm được (từng này- số tiền) và thỉnh thoảng hàng tuần anh có thêm một số khoản khác, em cứ yên tâm làm việc thật tốt". Bọn mình không thích phân công nhau trong việc kiếm tiền. Mình cũng rất rõ ràng trong việc này. Ngay lập tức sau khi lấy chồng là lập tài khoản và công khai cho chồng biết. LƯơng của mình thì mọi người đều biết nên ko bao giờ có chuyện quỹ đen.
    Mình nghĩ cái quan trọng trong gia đình là tin tưởng nhau, và biết cân nhắc khi chi tiêu, cái gì quan trọng, cái gì là thứ yếu. Thỉnh thoảng vợ chồng mình còn "cho" tiền nhau, ví dụ hôm đấy vui vui, mình cho anh ít tiền bảo " Cho anh ít tiền này, hôm nào đi đãi bạn bè cho vui". Hoặc là hôm anh ấy kiếm được khoản phụ cũng bảo mình " Cho em ít tiền này, he he". Những lúc anh ấy đưa tiền, mình tự mua một bộ quần áo mặc ở nhà trông nice, sau đó mua thêm một ít quà cho Bố Mẹ anh ấy, nhỏ thôi. Và cuối cùng là mua cho anh ấy những thứ nho nhỏ mà anh ấy thích. Mình thì tự nhủ sẽ cố để dành một khoản kha khá cho anh ấy bất ngờ, mình không muốn nói cho anh ấy hết tiền lương của mình vì mình muốn khi có một khoẳn kha khá, anh ấy sẽ bất ngờ.
  9. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đây thật là một vấn đề không nhỏ mà mình cũng phải đau đầu suy nghĩ đấy. Trước khi cưới thì anh ấy tự nguyện đưa tiền cho mình cầm và chi tiêu mọi thứ. Nhưng bây giờ sau khi cưới thì anh ấy lại không làm như thế nữa. Mà nói thật nếu giao hết hết tiền cho chồng quản lý và chi tiêu thì mình không yên tâm vì anh ấy cũng là một người tiêu rất hoang và phải nói là cũng rất thảo. Còn nếu để mình quản lý và cầm tiền thì anh ấy có vẻ tự ái vì như thế thì mọi khoản chi tiêu của anh ấy lại phải nói với vợ. Mà hiện tại thì mình là người kiếm ra tiền nên nhiều lúc anh ấy hay tự ái và khó chịu nếu như mình đưa tiền cho anh ấy tiêu. Mình cảm thấy thực sự khó xử. Nhiều lúc vợ chồng cãi nhau về chuyện tiền bạc chi tiêu trong gia đình mà mình thì không biết cách giải quyết mọi chuyện thế nào cả. Chán ơi là chán
    I hate my self for loving you !
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, mỗi khi lãnh lương thì anh ấy cứ cầm paycheck về đưa cho tớ, cứ y hệt như là nộp hết tiền cho vợ ấy, mặc dù chúng tớ chưa bao giờ bàn bạc giao kèo gì về chuyện này . Nhưng thật ra anh ấy đưa paychecks cho tớ như vậy là để tớ đem deposit vào nhà bank. Còn tiền tiêu vặt như café, thuốc lá, rượu bia, cơm trưa với bạn bè thì anh ấy có thẻ để tự rút tiền mặt . Anh ấy thì làm lương nhiều gấp 3 lần tớ ấy, nhưng của chồng công vợ, tiền là tiền chung, để lo cho gia đình chung, cho con cái, chúng tớ không có khái niệm đứa nào làm tiền nhiều xài nhiều, đứa nào làm tiền ít xài ít. Như vậy nó mới giống 1 gia đình, nhể ? Nếu phải mua sắm món gì nhiều tiền, thì anh ấy lại hỏi tớ . Sau này tớ cũng lười phải đến nhà bank nên chúng tớ cứ để công ty nó trả lương thẳng vào tài khoản của mình. Anh ấy thì chẳng bao giờ để ý đến chuyện tiền bạc, 2 vợ chồng có bao nhiêu tiền anh ấy cũng chả biết, nhưng tiền của chúng tớ thì chẳng chạy được cái cửa nào để thất thoát, hoặc cũng chẳng đứa nào xài bậy được, vì thu chi bao nhiêu đều có giấy tờ chứng cớ rõ ràng từ nhà bank. Lâu lâu nếu thấy có dư ra chút ít, tớ lại chuyển số tiền dư ấy vào tài khoản tiết kiệm . Kể cũng tiện lợi thật, không biết ở VN có áp dụng được kiểu này không?
    Vợ Thằng Đậu

Chia sẻ trang này