1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán "MẶC NGHÈO" - Nơi tụ tập của những người thích mặc đồ "nghèo"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi cacuonghn, 17/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Quán "MẶC NGHÈO" - Nơi tụ tập của những người thích mặc đồ "nghèo"

    Mình mở quán tụ tâp của những người thịch mặc "nghèo" để cả nhà tha hồ trút đồ cho thoải mái, xả xì trét nhá!
    Ý tưởng mở quán này vì mình cũng thích ăn mặc thoải mái, không muốn ních 1 đống quần áo trong 1 quán thơ mộng, lãng mạn như thế này. Mong muốn được thôi thúc hơn khi mình được được 1 bài viết nói về các sinh viên trương Yale - Mỹ có hẳn các buổi party hoành sờ tráng
    Trích 1 đoạn nè:
    Sinh viên mở tiệc khỏa thân
    09:36'' 13/01/2007 (GMT+7)

    Dưới ánh sáng đèn huỳnh quang ở Rosenfeld Hall, khu ký túc xá ở ngoại vi trường ĐH danh tiếng Yale, các SV đang lách mình qua một dãy hành lang chật chội, nhanh nhẹn trút bỏ quần áo rồi cất vào những chiếc túi plastic. Điểm đến của họ là một phòng chứa đồ ở tầng hầm, nơi 40 người bạn đang đợi, những SV không mang gì trên mình ngoại trừ ?giày.

    Không bỏ quần áo, không được vào! ....
    ...

    Tại sao phải ?onuy??

    Party theo chủ đề là một hoạt động văn hóa giải trí không xa lạ gì với những trường ĐH nội trú Mỹ.

    Các buổi tiệc này thường diễn ra vào tối cuối tuần trong khu KTX, là một cách ?oxả hơi? cho SV sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng. Thông thường, các buổi tiệc có thể do một cơ sở đoàn trường tổ chức, cũng có thể do một nhóm bạn rủ nhau khởi xướng, và chủ đề của các party này vô cùng đa dạng: theo các ngày lễ (Halloween, Valentine?), theo loại nhạc (pop thập kỷ 80, 90, R&B, Punk, Latin), theo khung cảnh (ngôi nhà ma, hay thậm chí là bọt xà phòng tắm), và theo phong cách trang phục của từng vùng miền trên thế giới.
    ...


    [​IMG]

    Trước khi vào quán gọi đồ ăn, đồ uống và đàm đạo, mời quí khách trút bớt đồ trên người nhá! Chỉ mang theo giày, dép, mũ, khăn quấn cổ vào quán thui!
    Đồ ăn, đồ uống có sẵn đó, party mà. Câu chuyện trong quán là hầm bà làng, từ thâm cung bí sử đến vụ máy bay rơi ở Thái Lan nhưng không có người Việt nào trên chuyến bay đó cả!
    Mọi người có thể mang cả những bức ảnh chính mình mặc đồ "nghèo" vào quán hoặc những bức ảnh người khác mà được phép post, cũng như không vi phạm thuần phong mĩ tục!!!
    Chào mừng mọi người đến với quán "MẶC NGHÈO"
  2. cacuonghn

    cacuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mời ace nhà đần và mọi người yêi thích mặc đồ nghèo vào bóc tem ạ.
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    cacuonghn là "cac" "uong" "hn" là ....... ương hà nội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này