1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán mới của Võ Thị Xuân Hà

Chủ đề trong 'Văn học' bởi toanli, 16/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Quán mới của Võ Thị Xuân Hà

    Quán Cam Ky của nhà văn Võ Thị Xuân Hà

    Ngày 17 .12.2004 Nữ sỹ Võ Thị Xuân Hà và vài bè bạn văn chương của chị khai trương quán Cầm Kỳ tại số nhà 32 Lê Ngọc Hân Hà Nội.( quán mở cửa từ 9 giờ tới 21 giờ)

    Đây là một trụ sở của Câu Lạc Bộ những người muốn tìm bạn đời hay tìm bạn bè kết giao (với đúng nghĩa của nó).

    Quán sẽ là nơi hội tụ của những người không phân biệt muốn tìm những mối quan hệ có cuộc sống lành mạnh...Nơi trao đổi tâm tình, tư vấn....sẽ bán Cafe và chè các loại, ko có rượu và bia, thuốc lá...Nhưng có sách để đọc, để mua ( nếu bạn muốn) ...những ấn phẩm mới nhất của làng văn chương tại nuớc nhà. Cũng là nơi giao lưu của nhiều văn nghệ sỹ với độc giả ở dạng tâm tình trao đổi cởi mở theo xu hưóng: cùng nhau hưóng về một đời sống quan hệ lành mạnh .

    Cũng tại đây, có thể khi có mặt các văn nghệ sỹ tới giao lưu , những nhà văn và thi sỹ, bạn sẽ không chỉ được hàn huyên mà còn được sách tặng với chữ ký của tác giả...Và biết đâu có thể, có người tìm thấy "tri âm tri kỷ" hay "một nửa cuộc đời" của chính mình.

    Theo nữ nhà văn VTXH, quán không phân biệt lứa tuổi nhưng chủ yếu hướng vào thanh niên và sinh viên, cả những người vượt qua thời gian trẻ nhưng có nhu cầu kết bạn...

    Bạn có thể là khách của cô chủ quán: nhà văn VTXH.
    Bạn cũng có thể là thành viên của quán, một thành viên của câu lạc bộ Cầm Kỹ, nếu bạn đăng ký và hoạt động theo tôn chỉ cho xã hội những mối quan hệ lành mạnh...Tên bạn sẽ được luuw giữ bó mật và được kí hiệu bằng mã số...

    Để rõ thêm bạn có thể liên lạc với địa chỉ sau để trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ này:
    §T: (04) 9782541, email:camky32lnh@yahoo.com
    Vậy Toanli được phép của chủ quán hân hạnh giới thiệu



  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười, làm em nhớ cái truyện về quán cà phê trong tập Đứa con gái người hát rong của chị VTXH. Ấn tượng cái truyện đấy, bởi vì thấy nói có con ma cà phê. Chà, hôm trước, cũng có người gọi mình là con ma cà phê
    Hôm nào thử lên đó ngồi (nhưng mà chắc không giống cái quán trong truyện, vì không có mặt hồ phía trước)
  3. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc một số truyện của VTXH cách đây gần chục năm, nhưng bây giờ thì quên hết rồi. Hình như chị ta ngoại tứ tuần rồi.
    Nhưng phố Lê Ngọc Hân ở đâu vậy nhỉ? Bạn nào biết chỉ giùm đường giúp vì tôi không thuộc đường phố Hà Nội lắm. Cám ơn trước.
    Monty Brogan
  4. huongtathy

    huongtathy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Phố Lê Ngọc Hân - có món bánh đúc ăn cũng được, song song với Lò Đúc - chỗ gần phở Thìn, vuông góc với phố Trần Xuân Soạn - có món cháo trai. Hihi các bạn thấy mình tâm hồn ăn uống không?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Quán đó nằm trên phố Lê Ngọc Hân, một phố tương đối yên bình, nhỏ và ngắn. Phố này song song với phố Thi Sách và một loạt các phố nhỏ khác, chỉ như những ngõ nhỏ đâm nhánh từ Hòa Mã vào.
    Quán treo rất nhiều biển hiệu, nhiều vô cùng ấy, đến mức tôi dừng lại trước quán đến 10 phút mà rốt cục vẫn nghi ngờ không biết có phải là quán cà phê không. Nhưng bạn yên tâm, cả cái phố đó chỉ có nhiều nhất là 3 quán cà phê thôi, mà các quán còn lại trông đều có vẻ ít chữ và sang trọng hơn cái quán này
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú Toan Li này có năng khiếu thương mại đấy. Kiểu này Võ Thị Xuân Hà phải cảm kích chú lắm. Mà mụ này là viết truyện gì vậy, trinh thám à?
    Anh hâm mộ chú Nguyễn Văn Thọ, người từng đoạt hai, hay ba giả nhì , giải nhất ở cuộc thi nào đó. Không biết có gặp để học hỏi không. Nghe nói tay này nổi tiếng với thuyết, nhà văn không cần năng khiếu. Chỉ cần đào tạo là thành nhà văn. Nhà anh ba đời làm nghề mổ bò. Nay tích được tí của cũng muốn kiếm cái giải thưởng gì đó treo trong nhà cho thiên hạ biết mình có chữ. Tư tưởng của chú Thọ làm anh thấy khích lệ, kiểu như cái máy đầu này đút con bò, đầu kia ra cái xúc xích ấy.
    Chú Toan Li hỏi xem có tay Thọ ở đấy thì báo anh nhé, cảm ơn chú nhiều
  7. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Mịa ! tha cho chú ấy đi , già rồi lại xa nhà , làm chó gì cho đời . Tưởng là nhà văn nhớn , bây chừ lại quay sang viết quảng cáo ? Hài vãi ? Mà nói thật đọc cái Vàng Xưa của chú ấy thấy hay phết , nhất là cái truyện gì ấy có dòng hình như tớ nhớ nhất : Để nhớ LA . Chẹp ...!Bóng dáng một cuộc đời trên hai tay vơi , với chú ấy thì nhiều kẽ sáng quá rồi bây giờ dụ trẻ con vào kẽ tối , chết thật bao giờ lên cái Hà sờ Nội bảo bạn tớ dẫn đến cái quán ấy mía được , cho biết mùi có chữ thế nào ? khịa .... ! hết trò tớ làm quảng cáo a rua a tòng với chú muội thó nhá ?
    Một quán rất chi là nghệ :
    Nếu bạn về Phòng , chí ít bạn là dân có chữ phải biết cái quán ấy . Không tên , không biển hiệu trên đường ra Đồ Sơn , một lão già , một đàn bầu , một xếp giấy , một bút lông , vài cái chén , một bình Bát tiên hàn tửu . Quán lá sơ sài , nhìn ra sông vắng , đôi câu đối vải nhoè chữ theo tháng năm . Đâu như là : Cói mùa nước cạn -Người mùa cuối đông .
    Rượu thì ngon , bạn thì hiền , đông tây kim cổ tường như chính mình . Nếu lỡ coi một quẻ , Mai hoa dịch nằm lòng , nếu xả cơn buồn đôi ba chữ nảy thơ , nếu hỉ hoan , điệu xẩm xoan tiếp đón , nếu lòng mình đơn trọi ,một khúc cô đầu cho bớt đau .
    Hỏi ấy quán gì ? à quán bên sông , già Cầm đứng tên làm chủ , mấy mươi năm rồi chốn ấy vui vầy dân nghệ , không bao giờ ngớt khách làng văn .Nếu có về qua tớ , nhắn lại một câu , bát tiên hàn tửu thôi sầu , đong chút đời màu thêm sắc nắng .
    Hjì .... ! quảng cáo thế mới là quảng cáo , nhất là quảng cáo quán làng văn . Khịa ! Chấp chú Toanli một mắt , à không , hai mắt cho mù luôn !
    Được HacdongLan sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 20/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này