1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán MÔVE - Cực kỳ Mô-ve-gu

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 25/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì có cái card mới mà bác .
  2. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ở Thanh Hoá ng ta có món chân giò này nhưng mà ko buộc lạt mà lóc thịt ra, xong lấy thịt ở vùng khác tẩm gia vị, ướp tiêu ớt vào xong nhồi lại vào trong cái móng rỗng kia và khâu lại, xong luộc như bình thường. Luộc xong nhìn như chân giò thật mà lại ko phải chân giò, cắt lát mỏng ra để nhắm rượu thì ... cứ gọi là!!! chẹp chẹp
    [/quote]
    nhắc đến Thanh Hoá, gần Tết đâm ra nhớ món bánh chưng chấm mật... thèm thế...
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Mùng 7 quán sẽ mở cửa , anh em thông cảm tết nhất mỗi mình tôi mệt quá nên đóng cửa nghỉ cho khoẻ .
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Oè, về quê Tết nhất mấy hôm, vừa chân ướt chân ráo vào box đã nhận ngay lời trách móc của bác thế này. Em xin thưa bác từng chuyện một.
    Chuyện cái namecard, e bị thằng bạn kỹ sư format mất máy nên mất luôn cả cái design cũ cho bác. E còn cái phác thảo nên cặm cụi làm lại, sau làm nhiều thứ quá nên cứ nghĩ đương nhiên cái e đã in cho bác là cái mẫu mới rồi. Tai hại, tai hại!
    Chuyện làm bác buồn thì quả thật, sông có khúc, người có lúc, người ta có những lúc đi lùi, e có chưa gặp được bác cũng là phần nhiều vì xấu hổ mà thôi. Hơn nữa, bác thì còn độc thân, lúc nào cũng xông xênh như Bát tiên quá hải, e thì sau lưng mấy cái tàu há mồm, chưa kể nhân tình thế thái còn nhiều việc ko tên chẳng thể kể ra. "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng", đôi khi gió chưa kịp cuốn đi thì ng khác đã cuốn đi sạch của m mất rồi bác ạ, chả giữ được cho m cái gì. Âu cũng là cái dại dột.
    Thôi gì thì e còn trẻ dại, đến e cũng thấy buồn vì e lắm chứ chưa dám nói đến bác. Đôi lần hiếm hoi có thể mời bác bữa lòng lợn tiết canh thì bác cũng lại bận, âu cũng là nhất thời nhân địa chưa lợi hòa, bác xá cho thằng e. E dám nhận là thằng dại, chứ quyết ko nhận là thằng thay lòng đổi dạ. Kính bác
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mũi mới đi nâng hả chú em?? :D :D hôm lào anh qua quán chú nai rai tý nhểy.
  6. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    "coi77", bác này cũng ở photo.việt nam đúng k nhỉ???
  7. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hix ,hôm trước bác giai nhà em ốm ngồi cứ thễu mặt ra đành fải đưa về sớm . Dưng mà chả thấy ngồi Vẽ chân dưng nhau rì hết chỉ thấy ngắm mặt nhau thui :D
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    e bác Cam oi em đến mua rượu đem về đc không chỗ wen biết bác để em giá rẻ em mua 5l về uống dần hết em lại lên mua
  9. giaolinhlinh

    giaolinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đến quán không uống rượu, không chửi bậy, không cù nhau, không biết vẽ vời... có được đến không ạ?
    Và đến bao nhiêu lần thì được một cái namecard ạ?
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Một cái namecard kích thước chỉ bé hơn lòng bàn tay, đâu cần phải hy sinh nhiều đến vậy :)

Chia sẻ trang này