1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán mỳ vằn thắn ở HN

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi antichrixt, 30/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thèm mì mằn thắn lắm, mình làm ở 18 NGuyễn Du, ngày nào cũng qua chỗ này!! Ghét là ko có chỗ để xe.
    Gần nhà mình có cô Thanh Miến chính là cô bán ở Mai Hắc Đế ngày xưa chuyển về bán ở nhà, nước cực ngon, lần nào ăn mình cũng xơi hết cả nước lẫn cái, có mỗi điều là bán muộn, 8h30 mới mở hàng. Mà hạt rẻ nhá, có 4khìn/1bát, hôm nào ăn bát đặc biệt mới là 6khìn!
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tớ có ăn ở Đại La rồi! cũng ngon tương ớt đúng là cay xè! nhưng tớ ko hắn thích mỳ vằn thắn! nó cứ ngấy ngấy! ko có rau ăn kèm chắc ko ăn nổi
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hơ vằn thắn mà ngấy á ??? lạ nhỉ ???
    Tớ thấy chỗ Trần Hưng đạo ăn đc, nhưng chật bỏ xừ. Hôm nào đc vài chú áo vàng lượn lờ dẹp phố thì thôi đấy, coi như vừa đứng vừa ăn vừa nhấp nhổm vì sợ bị bắt xe , keke
  4. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối tớ hay ở 1 hàng trong ngõ ở phố Hàng Điếu . ngon lắm . Nó nằm trong ngõ , gần với hàng chè lộc tài .
  5. 12_na

    12_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy ở trên trần hưng đạo có 1 quán rất ngon,gần 1 quán bia gì ấy,mình quên mất rùi,
  6. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ăn ở Trần hăng đạo tạm được thôi, mà ngồi chán lắm. tớ thích một hàng chuyên bán buổi sáng, ở dốc Hàng Than. đi hết dốc, nó nắm ở giao điểm của dốc với đường đê yên phụ đấy. hàng này ngon, sạch, giá lúc nào cũng rẻ hơn mặt bằng chung. nói chung là ăn ở đấy rồi thì tớ không thích ăn ở PHố Huế hay trần hưng đạo (mà nhà mình ở Trần Hưng Đạo) hay đinh liệt nữa.
    nước rất ngọt và trong, thơm mùi tôm. viên sủi vỏ mỏng nhân thơm, trứng nhiều lòng đỏ, gan mềm, rau hẹ với cải cúc cũng thơm (trần hưng đạo dùng cải bẹ xanh, tớ thấy không hợp với sợi mì bằng cải cúc). Nói chung ăn mì ở đây có cảm giác rất mềm mại ngọt ngào. bây giờ là 10k/bát
  7. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hàng mỳ ở Đại La ăn cũng ngon và ớt cay ác liệt. Có điều ở đấy có 2 hàng ngay sát nhau nên dễ bị nhầm, hàng Tuấn Tàu nước ngon hơn nhiều, trong và dậy vị ngọt của tôm. Ặc ặc, đói quá!
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tó ko bít mọi ng` thế nào chứ ăn cái Há cảo tớ thấy ngấy lắm
    sợi mì vằn thắn tớ thấy ngấy thật nếu ko có rau ăn kèm khó nuốt lắm có lẽ vì nó là bột nguyên chất ko như mì nên ăn thấy thía
  9. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    A mình biết cái quán này...có điều quán đó bán cả hủ tiếu cả mì vằn thắn và hủ tiếu mới là món chính của quán này.
    Nói đến mì vằn thắn thì chỉ có ở phố Huế đối diện chợ hôm là ngon thôi ... hàng đó ông chủ ngày xưa mở là người tàu.
    Được promesse sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 27/11/2006
  10. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Cái quán ở Phố Huế kém xưa nhiều rồi
    Mà HN ko có hàng nào ngon mà chỉ có những hàng ăn được như mọi người vừa kể

Chia sẻ trang này