1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN NÉT: NHẮN TIN - @BUÔN DƯA LÊ - CHÁT CHÍT - LÀM QUEN TỐC ĐỘ CAO_BĂNG THÔNG RỘNG, V.V..

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 14/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Box hà tây cho tớ làm quen mí !
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... hum nay em đi xe buýt nhá, một chị bị mất cai alô .... em lại đứng gần chị ấy, hix may mà cái của em nó đổ cổ không thì cũng mất lun ^_^ ( đứa nào trộm cũng có mắt thật ^o^ ) Trộm vía
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Lần khần mãi chả biết fải viết ở đâu, thôi thì đành vào đây vậy.
    Chẳng là Leo muốn cảm ơn mọi người hôm trước đã nhiệt tình với mẹ con Leo ^_^, nhất là anh Raul, đã đưa mẹ con leo tới tận chân xe bus, . Người tốt thế nhất định sẽ gặp đc người tốt (quả này đang giở chiêu "kưa giai như chớp" ra đây, he he).
    Chúc mọi người ngày làm việc vui ^_^
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhờ
    cảm ơn thằng đưa mà không cảm ơn thằng đón
    lần sau ghét ứ thèm đón nữa
    mất công chờ cả h đồng hồ
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ăk ăk ăk(bị bóp cổ lè lưỡi)
    Nhà cháu xin lỗi nhá. Cảm ơn cả bác Dê đã nhiệt tình ngồi trân mình trong gió rét lúc chiều tà tại quán trà đá cổng khách sạn Sông Nhuệ, dứt khoát từ chối những bé con xinh tươi giơ bàn tay vẫy vẫy, để chờ mẹ con Leo, hí hí hí hí.
    Công này đáng trọng thưởng, chụt fát
    (chụt kiểu này chẳng mất gì thì mới chụt chứ, ngoài thật thì còn nâu nhớ, hờ hờ )
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh Dê : cái bụng iem nó thành thật xin lỗi anh không thể ngờ được rằng lần đầu tiên trong đời - người đầu tiên trong số tất cả những người hẹn hò với iem thì iem lại lỡ hẹn em sẽ đền bù thiệt hại sau (em zìa đây )
    ấy xin khoan (quay lại ) nhắn chị Thờ Lờ : bi giờ xem ra có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi khè khè đừng nườm iem như xế - chị êu
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt các anh nó ! Tạm biệt chồng yêu của nó ! Tạm biệt bè bạn nó .. !!
    Gió mùa đông bắc rùi ... Lạnh lém ! Nó alê Té về nhà nó đây ... !
    Ở nơi ấy ... có cái giường và cái chăn của nó ...
    Tất cả đang chờ nó về ngủ ... ( Cha chả là sướng ! )
  8. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hôm qua khó ngủ , nằm mơ xuôi mơ ngược sao lại mơ gặp chị Leo
    nghĩ cũng thấy lạ , có nghĩ gì đâu mà lại mơ làm phụ dâu cho cô dâu Leo k bít
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    có chùng lặp không? em chưa gặp chị Leo nhưng cũng mơ về chị leo, chắc tại hôm qua đọc thơ chị leo viết cho bé chảnh, hic!
    Chị Hương_20: Chắc tại sắp được ăn cưới !
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thế nào nhỉ ? Ngày mai thế nào nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này