1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Ngon - Hoành tráng trên sân khách

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi bizman12, 22/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bizman12

    bizman12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Quán Ngon - Hoành tráng trên sân khách

    Các bạn đã đến xơi thử chưa? Quán vừa khai trương tại HN, trên phố Phan Bội Châu.
    Món ăn thì cũng ok, nhân viên thì cũng bình thường, chỗ ngồi thì chật nick, lúc nào cũng bát nháo. Thế mà khách cứ nườm nượp kéo về, kô có chỗ khách lại bỏ về để hôm sau ghé wa ăn.
    Vậy là sao...quán đã thắng lớn trên đất Hà Thành, thắng bằng thương hiệu Quán Ngon mà kô người dân Sài Thành nào lại kô biết.
    Ngồi ăn mà cũng thấy buồn vì bao nhiêu năm nay, thị trường tiềm năng như vậy mà chỉ phút chốc rơi vào tay 1 kẻ đất khách.
    Đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền, SG dám chơi dám chịu, đầu tư lớn nhưng hiệu quả rất cao, cách kinh doanh của họ quả đáng cho ta học hỏi.
  2. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    món xôi dừa ở đây rứt tuyệt
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Quán Ngon ở SG tớ đi ăn mấy lần rồi, hay ra phết. Khoái cái là ngồi ở một nơi mà thử được hầu như tất cả các món ăn của VN. Chỉ ngán mỗi một điểm là nhiều món người ta làm không đúng như nguyên bản. Hôm lần đầu tiên đến, đặt món xôi ngô (xôi bắp)... hý hửng đợi vì lâu không được ăn... tiếp viên mang ra đĩa xôi ngô bé bé, xinh xinh... nhìn rất ngon miệng nhưng mà... ôi thôi... trên cùng ngoài một ít hành phi còn có thêm một nhúm đường trắng.. hành phi ăn với đường...bẹ..... Mình chẳng biết lúc này nên cười hay mếu nữa...
    Nhưng gì thì gì cũng phải nói là đồ ăn của Quán Ngon ở SG ăn ngon , chẳng biết ở HN thì thế nào... khi nào về nhất định phải đi thử mới được.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ăn quán Ngon ở Hà Nội thì cũng chẳng thích mấy. Nhân viên đông nhưng cứ lộn xà lộn xộn. ĐỒ ăn cũng ít sự lựa chọn và BT (chắc sẽ bổ sung thêm???)
    Lại còn chơi đúng kiểu Sài Gùn, đi ăn ra bị chém 2 khìn gửi xe.
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Oài , Quán Ngon này mà ngon khỉ gì Đồ ăn thì ít mà đắt thí bà
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Quán Ngon này chỉ được cái địa điểm hoành tráng. Đồ ăn thì dở. Phục vụ thì lộn xà lộn xộn, cãi nhau ỏm củ tỏi về việc bàn nào đặt món gì. Lại còn chém người ta 2000đ tiền gửi xe nữa chứ. Đây là HN chứ có phải SG đâu mà đi ăn lại phải trả tiền gửi xe
  7. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, quán nào thì cũng có món ngon món dở, ăn hết đi rùi chọn ra vài món ruột để khí nào thèm thì nhớ mà đến thôi . Mình thích chè sương sa hột lựu và bún cá thác lác của quán Ngon. Cả bánh canh cua và bún mắm cũng good, nhưng cũng nhiều món ko được hấp dẫn.. Về giá cả thì ok ko đắt đâu
    Ở SG này mà có quán ko tính 2000đ/xe thì ăn xong cảm kích quán đó lắm :D
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em khoái quán Ngon lắm nhé. Mỗi khi vào SG là em phải vào quán đó ít nhất 2 lần ăn cho căng bụng em mới ra ...........Trước khi đi em thấy người ta mở quán Ngon ở HN nhưng ko kịp ở nhà để thưởng thức . Tiếc quá . Ko hiểu có ngon như trong SG ko ? Còn các bác nói nó nhộn nhạo vì thực sự nó là vậy mà . Đông dã man . Đồ ăn chắc chắn là đắt hơn ngoài HN bình thường rồi. Ít thì để người ta ăn nhiều loại .............Em cứ vào quán Ngon với chị em là cứ thế này : 1 bò lúc lắc, 1 bún chả giò, 1 gỏi, 2 ly chè, 2 trái dừa .................đói ăn tiếp chứ thường là vậy ......
  9. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ở 31 Hàm Long -HN cũng có 1 quán tên là quán Ngon ,nó như là 1 nhà hàng dạng nhỏ ,ăn cũng được ,giá cả cũng phải chăng
  10. bizman12

    bizman12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thức ăn ở đó kô phải wá ngon nhưng để đạt điểm trên TB cũng ok phải kô? Nhan vien thì bát nháo co thể giải thích là vì nhân viên toàn mới được tuyển, chưa gì đã phải thích nghi với tần suất hoạt động wá cao của quán. Phong cach phục vụ có lẽ các bạn HN cũng hiểu được là tại sao kô bằng trong SG rồi.
    Vấn đề là người ta biết kinh doanh, kinh doanh chính bằng thương hiệu đấy nên điểm này mới là quan trọng nhất. Các bạn thử để ý xem, trong những ngày đầu tiên hoạt động những người ủng hộ wán là ai? CHính là nhũng nguời đã từng ăn tại quán ở SG rồi. Rồi cứ từ đó mà loan báo, thông tin , quảng cáo cho bạn bè khác thôi, vậy nên mói tạo được trào lưu như vậy. Đó là cái giỏi của ông chủ quán đó.

Chia sẻ trang này