Quán ngon Quảng Ngãi Quảng Ngãi vốn nổi tiếng nhiều món ăn ngon nhưng thực sự khi tâm hồn ăn uống trỗi dậy hoặc muốn giới thiệu với khách phương xa, tớ lúng túng lắm, chả biết chỗ nào có món ngon, bổ, rẻ, mát mẻ, view đẹp, hợp vệ sinh, ... Vì thế tớ mở cái topic này, mong cả nhà ai biết địa điểm nào ăn uống, nhậu nhẹt hay hay thì giới thiệu cho anh em cùng biết, hoặc có khách thập phương lỡ độ đường cũng có thêm thông tin, khỏi tra cứu thăm dò. Vì thế nếu anh chị em cô bác nào có thông tin càng cụ thể càng tốt ạ. Biết đâu chừng những tâm hồn ăn uống lại có cơ duyên hội ngộ, hể.
Tình hình rất là tình hình nhể. Tớ dán cái topic này gần 2 tháng rùi mà hổng có anh chị em nào đóng góp, có thể có nhiều lý do đây. Sau một thời gian khá lâu, tớ mới có dịp quay lại Quảng Ngãi nhưng khá choáng vì rất nhiều quán xá (chủ yếu là quán nhậu và café). Có dịp lướt qua vài quán nhưng nhìn chung hổng có quán nào rẻ cả (so với cái ví lép của tớ í). Tuy nhiên, tớ thấy quán Hai Lúa (quán nhậu) giá cả ổn, buổi trưa ngồi khá thoáng, mát, thức ăn rất ổn, phục vụ nhiệt tình. Tớ vote cho Hai Lúa nhá. Giờ tớ lại lông rông đi nơi khác mất rùi, anh chị em nào ở Quảng Ngãi giới thiệu cho vài địa chỉ đêêê.
Món ngon nhớ nhìu, giá rẽ, ăn rồi nhớ lâu! 1.Bánh bèo: Bánh bèo tuy không là món đặc sản ở Quảng Ngãi, nhưng mỗi lần muốn vặt lại nhớ tới bánh bèo. Tiệm bánh bèo mở khắp nơi, nhưng ai là học trò thì không quên bánh bèo Ngã Năm được. Nếu bạn ở Qui Nhơn bạn sẽ được ăn bánh bèo có nhưng khô chán phèo. Không như nơi đây, nhưng ướt thơm ngọt đậm đà gia vị. 2.Cháo chờ Tên cháo chờ vì phải chờ lâu mới được một gì gánh gánh cháo lên mà bán Buổi sáng, từ đường Lê Trung Đình đi thẳng xuống qua khỏi đường tránh đông TP Quảng Ngãi khoảng 2Km là gặp một quán nhỏ phía trái ven đường. Bạn đứng đấy, và chờ khoảng 6h30-7h để được ăn cháo chờ. Hương vị thế nào thì thử rồi bít.