1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Nhà Lá-nơi trao đổi, nhắn tin, bàn tán mọi chuyện.(đăng kí thành viên, xét title)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Bên đó còn có trăng cơ à? Sang thế còn gì? Thế là thành trung thu rồi. Ở nhà mưa sụt sùi từ mấy hôm trước Trung thu, mãi đến chiều hôm đó mới tạnh mưa, nhưng trời vẫn âm u lắm, đón trung thu mà nào có trăng đâu, Lys!
    Hôm đó ra đường đông nghìn nghịt. Tiếc rằng ko còn bé nữa để được cầm đèn ông sao chạy tung tăng!
    À, em vào đây mà xem ảnh Trung thu chị chụp nhé.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_258031/14a?0.8436519
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Sau 2 ngày phải gọi là vui sướng " vãi hàng" , HTAS@ đã trở về tới ngôi nhà yêu dấu của mình!!
    Cám ơn tất cả mọi người đã dành tất cả những gì gọi là TTVN cho HTAS@,
    Thờ ggian mà HTAS@ ở HN sẽ không bao giờ phai nhoà trong tim tôi. Các bạn đã cho tôi thấy con người HN thân thiện và mến khách như thế nào!
    Cám ơn, cám ơn và cám ơn!!!
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Về đến rồi nhỉ bé con. Cái giọng của bé nó sao ý? Thôi, dù sao thì về đến nơi là mừng rồi . Hà Nội dù sao cũng chỉ là Hà Nội, có muốn hơn cũng ko hơn được đâu. Hà Nội cũng sẽ mãi nhớ em. Một đứa em mang chút hơi ấm của phía Nam ra đây, rồi chắc cũng mang được một chút lạnh giá của Hà Nội về nhỉ.
    Hà Nội mấy hôm nay gió vẫn thổi mà nắng vẫn nắng. Và cái gì thế thì nó vẫn thế. Bình yên và giản dị. Ko sôi nổi như TPHCM, ko dịu dàng, đằm thắm như Huế, ko hiền hoà và dịu mát như Nha Trang, nhưng nó vẫn luôn có cái riêng của nó. Như thế vẫn cứ hơn. Một chút tâm sự, một chút riêng tư, chả biết gửi vào đâu.
  4. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    set tilte cho em cái
    nick YM của em là dilemma2912
    email:Dilemma2912@yahoo.co.uk
    hi`
    chắc tham gia box này vẫn chưa muộn
    mấy trò ăn uống thì em khoái lém(nhất là bún thang em chết ngay lần đấu tiên)hi` hi`
    mong mọi người tiếp nhận
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Em ơi set title như thế nào thì phải viết yêu cầu ra bọn chị mới set được chứ? Hay em cho bọn chị tuỳ ý đấy ?
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội sẽ còn mãi trong tim của HTAS@, và tôi hứa tôi sẽ trở lại trong 1 ngày gần đây!
    Hy vọng rằng chuyến đi lần này của HTAS@ sẽ để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng mọi người, mọi người ơi HTAS@ nhớ mọi người quá.!!
    Những người bạn ơi, cho tôi cám ơn nhé, tôi chẳng biết nói gì ngoài 2 tiếng cám ơn, cái cảm giác bồi hồi, xúc động và hạnh phúc sao còn mãi trong tôi như thế này, không lẽ tôi đã yêu HN đến thế sao??
    pc@ ơi, nore@ ơi, for@ ơi ..... sao HTAS@ không thể nào không nghĩ tới mọi người được nhỉ? Các bạn và các chị đã cho em biết thế nào là con người Hà Nội, hiền hoà đến thế, dễ thương đến thế, nhiệt tình đến thế. Em sẽ không bao giờ quên được những gì mà mọi người dành cho em.
    Dù biết rằng internet cũng chỉ là internet nhưng em không thể nào tin được mọi người lại dành cho em nhiều như thế!!
    Một chút hơi ấm của miền Nam chắc là không đủ để mang ra miền Bắc, nhưng hơi ấm bạn bè của miền Bắc cũng đủ cho tôi biết thế nào là cảm giác nhớ nhung, hạnh phúc và sung sướng rồi.....
    Hà Nội ơi, các bạn ơi, tôi sẽ quay lại.
    I SWEAR
  7. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ..hic, nghe mà thèm quá..muốn zìa Hn lắm roài, nhưng tiếc là nếu em có về thì cũng thui thủi thôi, chả có ma nào biết mà tiếp mới chẳng đón..hic, bác HTAS@ tốt phước thật..
    Hết thuốc chữa rồi
  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thằng này náo, dám gọi tên huý của mình với chị nore ra mà ko thèm thêm chữ chị vào. Chị cứ tính sổ với mày thế, 2 năm nữa chị đòi nợ cả thể. Nhớ nhe em.
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Em cứ làm như chỉ mỗi mình em thấy xúc động, thấy hnạh phúc không bằng... Chị nhớ nhất hôm đi ăn phở xào giòn mà for dẫn đi, hôm đó chờ đợi ơi ... rồi đi ăn nem chua rán, lúc ngồi ở cái hàng nem chua rán ngay vỉa hè, ít xe cộ qua lại, lại cứ phải canh chừng giùm em để em thủ 1 cái nĩa... lúc đó cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng.
    Còn giữ cái nĩa đó ko em?
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Còn chứ chị!!
    Tất cả moi 5 thứ em mang từ HN đầu được để vào 1 góc quian trọng nhất trong cái tủ nho nhỏ của em!
    To Pc@: em cứ nói thế đấy, làm gì nào. Bà này là chúa ác nhá, ở tít ngoài đấy mà cứ hung lên, đòi xử tội người ta à!! Em chấp đấy!!

Chia sẻ trang này