1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Nhà Lá-nơi trao đổi, nhắn tin, bàn tán mọi chuyện.(đăng kí thành viên, xét title)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



                        I never know what the future brings                   But I know you are here with me now                            We?Tll make it through            And I hope you are the o­ne I share my life with
  2. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ha ,bây giờ nhớ lại lần offline đầu tiên của em vui phết nhỉ
    Ai đến muộn nhất phải trả tiền trà đá cho mọi người
    Mà chị Nore xoá hộ em cái title đi nhé .Để lại cho em là"Không yêu.... không biết.........không tìm thấy......."
    PC có cái avarta chuối thế .Từ chức rùi ah
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  3. zeppelin

    zeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đi với,có bác nào rủ em kô,đi 1 mình chẳng quen ai hơi ngại nhỉ
    BỂ KHỔ MÊNH MÔNG SÓNG LỤT TRỜI
    KHÁCH TRẦN CHÈO MỘT CHIẾC THUYỀN TRÔI
    DÙ AI NGƯỢC SÓNG HAY XUÔI SÓNG
    CŨNG CHỈ CÙNG TRONG BIỂN KHỔ THÔI.
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Có lạ thì mới có quen chứ bạn nhỉ ....mạnh dạn lên là được ngay ấy mà .......bạn đi rồi sẽ thấy Ẩm Thực rất là dzui .......bạn kô thấy tớ đang chết 1/2 người khi kô đi đú được với box hả bạn ...hít hít ....Hay là ngày mai mình đi nhẩy ....
    Love is Zero ....!
  5. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hic ko lùi xuống 4h được ạ .Chắc em chỉ đến chơi 1 lúc rồi té vì tuần sau thi rồi với cả bộ nhá của em bây giờ đang xuống cấp trầm trọng-->ko ăn nhiều được
    Được ilang_ilang_hn sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 20/12/2003
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hay là lùi giờ xuống 4h nhá
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  7. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    em phản đối.Lịch như thế nào cứ thế mà làm.4h mới off thì muộn lắm.
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đến muộn thì cứ gọi vào máy tui nhé 09042626258
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    7 người, 7 món - Những món quà vỉa hè ấm áp, ấm cúng và?
    Ấm áp là bởi vì có những 40 phút phơi nắng ở tam cấp Nhà hát lớn. Bởi vì mọi người chần chừ, nấn ná đợi xem có ai ?ocao su? một tí chăng?Xin cám ơn anh @nhatbun ga-lăng ko kém lần offline trước với một bó hoa to đùng trên tay hớn hở phi xe đến?ko phải đến đầu tiên. Nore là người đến trước, của đáng tội y cũng định mua hoa để ?ogiữ vững truyền thống?, lần off nào cũng có hoa trao tráo cho nhau rồi mới ăn uống, nhưng y lượn 1 vòng mà chả thấy hàng hoa nào, trong lúc đó chị hàng hoa quả dầm lại cứ dí sát cái mẹt vào mũi y làm y tặc lưỡi ?othôi thì ta mua cóc dầm thay cho mua hoa cũng được?, y tự an ủi thế.
    Nhưng cũng ko dám ăn ngay 1 mình, mà chỉ khi @foreverlove83 xuất hiện, như chỉ chờ có thế, y giở luôn bọc cóc dầm ra để cùng đánh chén. @cobengheokho lững thững đi lại, đúng như lời cô bé nói, em ko có xe đâu ạ, dạo này nghèo khổ rồi. Lúc này mới là 3h đúng. For ta vừa ăn cóc dầm vừa kể lể ?oem để quên lạc rang rồi chị Nore ạ?, làm @cobengheokhoNore tiếc hùi hụi.
    Tiếp đó, anh Nhatbun xuất hiện với bó hoa tođùng trên ?xe như đã tả ở trên, may mà anh mang hoa tới, vì lúc này hoa cóc dầm do Nore mua đã bay biến ko còn cánh nào.
    Một cô nàng trắng trẻo, đáng yêu phóng tới, nàng thỏ thẻ hỏi ?ođây có phải Box Ẩm thực ko ạ? . Nàng điệu lắm, quyết ko nói nick ra đâu, làm mọi người đoán già đoán non, For là người đoán gần chính xác nhất. Nàng là [nick]Macaroni[/nick] (mà sau này anh Nhatbun cứ lẩm bẩm mãi và cho rằng đó là một loại mỳ ống của Ý )
    @Pippin đến ngay sau đó, chàng cũng nhỏ nhẹ hỏi xem có phải Box Ẩm thực ko. (có lẽ bởi trông những khuôn mặt đang đứng phơi nắng cho ấm áp ở đó hừng hực khí thế ăn uống nên chả ai nhầm được )
    Và trong suốt hành trình đi tìm ăn uống, Pippin luôn giữ vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng đó cho đến ?gần phút cuối. (Sẽ được tường thuật cụ tỷ)
    @ilang_ilang_hn đến muộn hơn vì có việc bận. Cô bé thực sự khiến tất cả mọi người trầm trồ thán phục, khi for giới thiệu đây là nhà vô địch kem trong cuộc thi vừa rồi ở Hội kem HN (với số lượng khổng lồ kem 23 chiếc trong vòng 1 tiếng rưỡi) và mọi người càng trầm trồ hơn khi biết được cô bé dừng lại ở con số đó vì ?hết kem chứ ko phải ko thể ăn được nữa!
    Sau khi quân số đã hòm hòm, phơi nắng cũng đã đủ độ ấm, tất cả bắt đầu đề nghị lên đường. Kế hoạch nguyên bản Bún thang bị huỷ bỏ với lý do ?ngán lắm. Thay vào đó là ?onhững món ăn vỉa hè Hà nội?.
    Rất nhiều phương án được đưa ra, cuối cùng cháo trai Hồ tây của Macaroni được lựa chọn. Tại đây, một số người còn tranh thủ ?olàm? 1 số đĩa nộm nữa. Đây mới chỉ là chương trình dạo đầu để ?ochờ những quán hàng chính mở hàng? . Sau một hồi lượn lờ một vòng Hồ Tây (với Norecobengheokho) và một vòng hồ Trúc bạch (tất cả trừ For ilang), 7 người bắt đầu tiến vào Nguyễn Khắc Hiếu. 2 cái bàn, 7 chiếc ghế được yêu cầu, ko phải là vỉa hè, mà là vỉa lòng đường. Con phố thật yên tĩnh, ít xe cộ đi lại. Phở cuốn, chả ngan là hai món chính ở đây. Mọi người rất khoái món phở cuốn cho nên vèo một cái, 2 cái đĩa không đã trở lại vị trí cũ trên tay ông chủ quán. Anh nhatbun cho rằng món phở cuốn ngon vì nó lạ, vì lạ nên rất ngon! Câu chuyện tiếp tục rôm rả, củ rỉ cù rì với món chả ngan.
    Tăm chưa rơi klhỏi mồm, tất cả đã tề tựu tại quán Ốc nóng Thuỵ Khuê. Ở đây có cả trứng chim cút lộn, làm mọi người ko ngăn được tò mò, lại thử mỗi người một số trứng.
    Trời lúc này đã tối, khá lạnh. Món ốc nóng hấp dẫn và rất hợp cho lúc này. Câu chuyện sôi nổi hơn bởi ốc nóng hổi hay cái vị cay xé của nước chấm hay mùi thơm dịu nhẹ của lá chanh? Không biết nữa! Nhưng chủ đề được chuyển luôn xoành xoạch từ Ẩm thực, nhạc Rock, tới Văn học?
    Không khí đầy sôi sục. Mọi người, nhất là Pippin đòi đi ăn kem. Nore đoán tỏng ý đồ của anh chàng chắc là muốn tận mắt chứng kiến nhà vô địch 23 cái kem sẽ ăn kem như thế nào!
    (Đoạn này lược bớt và yêu cầu Pippin cũng như Macaroni tường thuật về vụ sau khi ra khỏi hàng ốc, tự nhiên cả 2 cùng lao đi đâu mất về một hướng ngược chiều với Kem Tràng tiền)
    ?????.
    Quay lại điểm xuất phát lúc chiều, ko có cobengheokho vì cô bé phải về (ối người tiếc hùi hụi vụ ko được đưa người ta về qua cầu Chương dương mùa này thật đỉnh).
    Tại đây, vâng, tại đây Pippin đã đưa ra một câu nói làm Nore mất hẳn ấn tượng dịu dàng và nhỏ nhẹ về hắn ta lúc đầu, như trên kia đã tường thuật. (nội dung câu nói xin liên hệ khổ chủ)
    ilang, hỡi ôi nhà vô địch kem của chúng ta ko thể ?oăn? theo đúng nghĩa được nữa, nàng ?omút kem? (nàng thú nhận như vậy), làm cho bao nhiêu người chưng hửng!!!
    Và Nore sẽ còn ân hận mãi khi komang máy ảnh đi để chộp lấy cảnh dàn đồng ca 7 người với 7 que kem trên tay là thè lưỡi ...mút
    Đến đây, tạm gọi là chia tay dù chưa ai định rút lui. Bởi vì sau đó tự nhiên cả hội bị lạc ở trận đồ bát quái ?ohạt dẻ nướng?.
    Sau vụ hôm qua, kết luận được đưa ra là :
    1. Đau răng vẫn có thể ?ochiến đấu? được như thường dù tốc độ có hơi chầm chậm một tí (ilang)
    2. Lần sau cần ?othiết kế? món gì là lạ một chút (nhatbun)

    P/S: nhắn cả nhà vẫn còn xiền đủ để café cà pháo đấy ạ.
  10. zeppelin

    zeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi hàng ốc,nghe lời bác NhatBun đi ngược chiều xuống là ra dốc TamĐa nên em cứ thế phóng luôn.May quá có For gọi lại kô thì chẳng biết còn vòng đi đâu.Sau 1 hồi vòng vèo nhầm đường định bỏ ý định mua hạt dẻ thì gặp ngay chóc cửa hàng trước mắt.Quay đi quay lại tìm chú Pin thì thấy chú đi đâu mất.Ngồi Phố Cổ chờ chị Nor,tiẽc là chị lại về nên đành ngồi 1 lát nhâm nhi chỗ hạt dẻ,ngắm hồ rồi ai về nhà nấy.
    BỂ KHỔ MÊNH MÔNG SÓNG LỤT TRỜI
    KHÁCH TRẦN CHÈO MỘT CHIẾC THUYỀN TRÔI
    DÙ AI NGƯỢC SÓNG HAY XUÔI SÓNG
    CŨNG CHỈ CÙNG TRONG BIỂN KHỔ THÔI.

Chia sẻ trang này