1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Nhà Lá-nơi trao đổi, nhắn tin, bàn tán mọi chuyện.(đăng kí thành viên, xét title)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán ko chịu được. Nhìn mà tức anh ách ạ. Đây là ngày đầu tiên mình ko được off cùng Ẩm thực từ trước đến nay .
    Xin thề lần sau sẽ có mặt
    Xin thề, Xin thề, Xin thề!!!​
    Chả là gì cả
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Có chụp ảnh kô chị nore ơi ....cho em ngắm mọi người với nào ....
    Love is Zero ....!
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chắc đi giữa đường đứt gánh hàng bún rồi! Giống như hôm gì ý nhỉ! Mấy em gạo cội, còn không đi vậy còn những ai?? Hay là thành viên mới??? Oe'' nếu thế tiếc thật . Up ảnh lên di!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  4. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    ko có ảnh đâu chị thienbinh ơi
    Phải công nhận rằng mình đã vô cùng sáng suốt khi bỏ off bên TMG để đi off với Ẩm thực
    Bên đấy những 70 người đi,hầu hết là ai quen ai thì tự bắt chuyện,mí lị chỉ có uống nước thôi.Bên ẩm thực có tới 7 món cơ mà.Ai ko đi off lần này tiếc nửa cuộc đời
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  5. _gabeo_

    _gabeo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ở sài gòn ọp đi ạ ở trong này mọi người chẳng có tí không khí nào chán thế
    di lanh quanh trong sân ...
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau chứ.....em bị vỡ kế hoạch phút cuối....đau quá.
    Ngoài món cháo từ bé đến giờ em không ăn ra....rất cả các món kia em đều thích
    Cho off một phát trước tết đi các pác ơ lần này không vỡ kế hoach đâu he he
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Vụ này là quên thật ,ở nhà vẫn còn cả gói lạc và gói quà
    Quả này là em tiếc ạ,chị nói thế thì chung chung quá
    Đấy là đang đau răng đấy chị ah,nếu ko đau răng thì ko biết cho ilang ăn gì cho vừa(người bé mà ăn khoẻ thế0
    Còn nhưng ai đi lần sau đảm bảo còn có món hay hơn
    Mà cái chú Sirius thì phải ,sao tự nhiên lại biến mất làm mọi người đỡ phải ăn bún thang
    Chị cứ để đấy lần sau đi off em đỡ phải nộp xiền
    Chia buồn cùng những ai ko đi được vì còn ko có cả ảnh để ngắm cho đỡ thèm đâu
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  8. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hu..hu? mấy hôm bận không vào, hôm nay tự nhiên thấy có người gọi mình bằng ?ohắn?!! buồn quá! Oan uổng quá!
    Pippin là thành viên mới, chị Nore nỡ lòng nào mà nói nặng nề thế?? Còn nhớ hôm đó, Pippin đắn đo mãi mới dám quyết định đi off cùng với Ẩm Thực (đây là lần đầu Pippin đi offline). Chiều hôm ấy, lúc đầu mới gặp mọi người Pippin còn rất là run. May mà có foreverlove rất thân thiện và sôi nổi nói chuyện với Pippin, và làm cho Pippin đỡ ngại ngùng.
    Phải nói thật Pippin rất ngưỡng mộ chị Nore (qua những bài chị viết, và những gì foreverlove nói về chị trong buổi hôm đó). Pippin còn thích cả phong cách nói năng rất điềm đạm và chững chạc của chị: chị là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam mà Pippin rất ngưỡng mộ. Cộng với bản tính rụt rè của Pippin, cho nên lúc đầu mới gặp, Pippin hơi bị ?okhớp? (không biết có dùng đúng từ không nữa). Nói chung là Pippin chỉ dám nhìn chị Nore từ xa thôi. Pippin cũng không nói chuyện được với CoBeNgheoKho. Chi tai vi 2 chi em Nore va CoBeNgheoKho cứ đeo dính vào nhau. Pippin nhiều khi rất muốn bắt chuyện, nhưng không biết nói gì và cứ cảm thấy mình rất là vô duyên.
    Đến gần cuối buổi, sau khi CoBeNgheoKho đã về, và sau khi Pippin đã đỡ ngại, Pippin mới nhân chuyện CoBeNgheoKho làm mod của HocSinh để đùa chị Nore một chút. Không ngờ, cách nói năng vụng về của Pippin đã làm cho mọi người hiểu lầm. Ngay sau đó Pippin có ?ochữa cháy? 1 câu, nhưng hình như chỉ là ?ođổ thêm dầu vào lửa?.
    Không biết có phải vì chuyện này mà chị Nore giận Pippin không, hay còn có những câu thất thố nào khác nữa?? Khổ quá, Pippin vốn rụt rè và không biết ăn nói. Vì vậy mà Pippin muốn đi offline cùng mọi người để có nhiều bạn bè và nâng cao khả năng giao tiếp. Thế mà lần đầu tiên đã bị ngay chuyện này. Nhưng Pippin vẫn tin rằng dần dần mọi người (nhất là chị Nore) sẽ hiểu sự chân thành của Pippin.
    Chị Nore cho Pippin xin lỗi chị nhé! Thực sự khi về nhà, Pippin còn rất áy náy về câu đùa vô duyên của mình. Nhưng quả thật Pippin không hề có ác ý.
    Còn tại sao Pippin và Macaroni lại đi ngược chiều sau khi ăn ốc xong thì là do lỗi của bác NhatBun. Sau khi ốc nóng và trứng cút lộn làm đảo lộn khả năng định hướng của Pippin, Pippin đã phải hỏi đường bác NhatBun. Khi thấy mọi người đã lên xe nổ máy, Pippin liền vọt đi ngay theo hướng bác NhatBun chỉ. Macaroni hoàn toàn vô tội, chắc vì không biết đường nên đành bám theo Pippin mà thôi. Tình hình này là phải bắt đền bác NhatBun 1 chầu bia thôi.
    Có 1 điều kết luận cuối cùng: quả thật là những người không đi lần vừa rồi đã đánh mất ½ cuộc đời. Cứ nghiền ngẫm bài tường thuật của chị Nore mà tiếc đi bà con nhé.
    Nhưng vẫn còn cơ hội đấy: Ẩm Thực nhất định sẽ còn 1 buổi offline nữa trước Tết phải không chị Nore??
    --Pippin
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hì, xấu hổ quá. Có ai thích cuối năm đi ăn thịt chó ko ạ ? Vừa là để off trước tết, vừa là để giải xui hết năm.
    Nhưng mà sao ko thấy hội trong miền Nam động tiếng gì nhẩy? Trong đấy ko đi, ngoài này đi nhiều cũng thấy áy náy. HTAS chết đâu rồi nhẩy, ko vào mà tổ chức đi? Tớ ủng hộ nhiệt liệt trong đó offline đấy.
    Chả là gì cả

Chia sẻ trang này