1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Nhà Lá-nơi trao đổi, nhắn tin, bàn tán mọi chuyện.(đăng kí thành viên, xét title)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pc82genetic, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hi, ai hôm nay ko đi được thì cũng ráng chịu nhé. Lại có khối chuyện để bàn ra tán vào đây. Để anh pipin viết bài tường thuật thì mọi người sẽ có cơ hội tiếc ngẩn tiếc ngơ nhé.
    Chả là gì cả
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ừ tiếc ngẩn tiếc ngơ vì vẫn chưa được em PCgen đón tiếp.
    Khổ thân nắm tình hình muộn mà có nắm sớm thì hôm nay vẫn phải đi làm.
    Tiếc.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chờ mãi mà có mấy ng kô đến nhé
    Anh Pinpin viết nhanh lên để em còn chọc ngoáy
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  4. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa ai tường thuật thế ạ.Em chờ lâu quá đi mất thôi. Tò mò muốn chết mất,tiếc đứt ruột vì hôm qua ko thể nào mà đến được
    Anh @pinpin ơi,tường thuật nhanh nhanh đi
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tường thuật theo yêu cầu đọc giả nhé . Tb hôm nay vẫn còn ngất ngư nên có thiếu sót chỗ nào , mấy vị đi off bổ sung thêm hộ em nhé ...( khổ thân con bé _ câu này học của chị PC ).
    Hôm qua Hn có mưa lất phất , gió se se lạnh ( càng về sau mưa càng to , gió càng lạnh ...hắt xì ..hít hít ).TB lên đến HN là lúc 10h35'' , muộ hơn so với dự kiến ...5'' .và trong lúc chờ đợi ông anh TB Foreverlove83 _ đã kịp đi shopping cho bằng chị bằng em ...sau một hồi loanh quoanh , mua đườngthì TB được an toạ ở nhà chị pcgenetic82......Giao lưu ngoài lề cho đến 14h thì nhà chị nore thẳng tiến ..
    Bốn người đạp gió phi xe ra điểm tập kết là quán Quất_ 102 Trấn Vũ lúc đồng hồ chỉ 14h45'', lúc đó mới nhớ ra quên mua hoa theo truyền thống nên quý chị nore và pc đã trổ tài ...thư pháp , ẨM THỰC được phóng to hết một nửa của một nửa mặt giấy ...cho dân tình nhận dạng ..( khổ ...toàn 4 mắt ). Chuyện này bây giờ mới kể đây này , ngay từ lúc vào quán TB đã tia được một nhân , ngồi rất khiêm tốn trong góc quán...nghĩ bụng chắc đó cũng là một nhân Ẩm thực nhưng ...ngại....chả dám hỏi ....thỉnh thoảng lại thấy hắn liếc liếc rồi cười cười về phía bàn mình ===> càng nghi , nhưng càng ngại ===> mackeno..,..về sau chịu kô nổi hay sao á nên hắn đã xuất đầu lộ diện , kính thưa kính báo đó chính là Sirius_ black( Mod box Học viện ngân hàng ) ...Dân nhà mình truyền thống đúng là rất biết giữ gìn và ..phát triển truyền thống ....dây thun .
    quá giờ quy định mà mới chỉ có 4 nhân : chị nore , chị Pc , for , và thiênbình. ông anh mình chưa gì đã than là ..gươm lạc giữa rừng hoa .hít ..thương .... Đang chat miệng thì Duyk6 , pipin[/blue] tới ...cười tươi như hoa ( héo ) vì trời rét quá ( đoán thế chứ ngồi trong quán cũng hơi hơi ấm )và rồi anh nhatbun tới với một bó hoa rất đẹp dành cho box..( đỡ mang tiếng thui chột truyền thống mang hoa ...hì ) .Sêm sêm như vậy thì mới thấy Sirius_ black lò dò bước sang và thỏ thẻ với ông anh For của mình( thế mà mình nghe được mới hay chứ ) : "đây có phải box Ẩm thực kô ạ" ......và cuối cùng là một người bạn của duyk6 tên là Đăng..cười nói vui vẻ ,bắt tay ( thiếu điều bắt chân nữa thôi) mọi người làm màn giao lưu , chào hỏi ...Nhìn tổng thể thì phe chổng lên áp đảo phe chổng xuống lắm lắm ....trong lúc chờ đợi một số thành viên nữa đến thì box bắt đầu họp hành tí cho nó máu ., thảo luận về việc mở gian hàng của box tại ĐH TTVN sắp tới ( chi tiết thì tổng đạo diễn nore sẽ post lên nhé ) ....rất sôi nổi , rất máu, chị Pc được dịp quảng cáo : "quán nhà em" ...hehe... ...Mọi việc vẫn còn tiếp diễn nếu TB kô gợi ý là sắp phải về .....cho nên phần họp được dẹp qua một bên và tính đến phần chính của ngày ....Ăn. Chương trình có sự góp mặt của tất cả mọi người và thiếu vắng đi một số người (cobenghekho, blessthechild , ilang_ilang_hn và baby_ilu2003) cùng với một số thay đổi nhỏ , đó là tiết mục ngắm hoa bị hoãn lại với lý do thời tiết và thời gian , nên cả nhà nhất trí ăn Lẩu ..nhưng là Lẩu Tứ xuyên chứ kô phải Lẩu dê như đã định ( thương nhất chị PC ..để dành từ hôm qua mà kô được đáp ứng ) ....Quán Lẩu Tứ Xuyên 193 Yên Phụ là bãi đáp của 10 nhân nhà mình . Lúc ấy trời lất phất mưa và lạnh nên chui vào quán ấm, thì đúng là ấm hết cả ....lòng . . Đánh nhanh thắng nhanh nhưng vẫn cố làm màu một tí ..... mọi người thanh toan tận tình món nướng , quan tâm đột xuất tới anh Nhatbun làm anh mãi mới ăn được . Và có ý chuyển sang món lẩu thì có người phá đám ..( là ai thì chỉ người đó và mọi người biết .ai kô đi kô biết ráng chịu ....tò mò ).Chương trình lại một lần nữa thay đổi với quán Phở cuốn là đích đến và thêm một nhân thứ 11 xuất hiện .em heo_ con_ xinh box Kiếm hiệp ...em này rất chi là hay ho nhá ...... Đồng hồ chỉ 6h kém 15''.....mưa đã nặng hạt hơn ...lại một lần nữa món phở cuốn được chiếu cố một cách tận tình ...màn đẩy đưa ( gắp lửa bỏ tay người )cũng được một Mod nhà mình xuất chiêu ...đố biết là ai ) ..Một bên toàn lãnh đạo ( nore, PC , TB , heo_con_xinh( cựu Mod) ====< hãnh riện ) ...một bên rặt những .....dân đen ...kể cũng hay ho nhờ ...sao mà khéo thế kô biết ...he he .Hiệp 1 kết thúc với cái kết hơi dở dang là 1 chiếc cuốn duy nhất còn sót lại trong khi "kô ai muốn làm người mất lịch sự " ( theo lời anh Nhatbun) , ăn chơi tiếp bằng món Tiết giá để chờ hiệp 2...số phận nhỏ bé của nó vẫn chưa được quyết định ...nhưng kô làm thất vọng ...anh chàng Sirius_ black đã cao kiến :" Em kô cầm mà em gắp " ..Xong .! Cả nhà được trận cười thoải mái .. dù trời rất lạnh nhưng trong quán ấm lắm ( ngồi khắng khít thế lại chả ấm ...nhờ).Đã đến lúc phải .thanh toán và về ...mọi người rục rịch đứng lên và hứa hẹn một màn kem tiếp tục vào lúc 8h ...Hồi sau thế nào [blue]pipin kể tiếp nhé ....TB lên xe về HP lúc 6h25''. Mệt ....nhưng mà vui ....ai kô đi ngồi đọc tường thuật ..và tiếc nhé .!
    ...Cause you are so far away, it's so hard for me to see your face .....But my love 'll never change ........When I search my soul to find the truth about the love we shared . .....I wonder why you' re no longer here .!
  6. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bận nhiều việc quá. Tranh thủ giờ nghỉ trưa login vào thấy bị nhiều người nhắc quá trời: Thảo nào từ nãy tới giờ cứ hắt xì mãi. Nào bài tường thuật đầu tay của pip đây:
    ------------------------
    Một cuộc ọp-lai ấm cúng nhất từ trước tới nay.
    Hôm đó trời Hà nội đột nhiên trở lạnh; có mưa phùn và gió buốt thấu xương. Có lẽ vì trời lạnh nên mọi thứ đều teo lại, kể cả quán Quất!
    Chính vì thế mà mặc dù đã đến quán này 1 lần mà Pippin suýt nữa thì phóng xe vượt qua quán mà không biết. May mà trong quán có một gương mặt đầy tính "ẩm thực" đã ló ra vẫy Pippin lại: Đấy là chú For.
    Bước vào quán, quy luật teo lại của vật lý càng được kiểm nghiệm: Hình như bàn ghế cũng teo lại, những người ngồi trên ghế cũng teo lại (kể cả chú For); làm cho bốn bức tường trở nên rộng rãi một cách bất thường. Mùi cà phê, thuốc lá đặc trưng của 1 quán cafe cũng teo lại đến mức không hiện diện. Những lời xì xào nói chuyện cũng nhỏ đi như được vọng lại từ một nơi rất xa. Ánh sáng yếu ớt lọt vào chỉ đủ để làm người cảm nhận được phong cảnh ảm đạm trong quán: Tất cả đều được thể hiện bằng các sắc độ khác nhau của gam mầu xám.
    Bước đến gần 1 chiếc bàn nhỏ có chữ Ẩm Thực khiêm tốn đặt trên, Pippin đột nhiên cảm nhận được một sự khác biệt. Những gương mặt, nụ cười rạng rỡ ngẩng lên chào đón Pippin; hình như những mưa gió giá lạnh không còn hiện diện nữa. Vớ vội 1 chiếc ghế, Pippin ngồi ngay vào bàn như một kẻ đang chạy chốn cơn mưa thì tìm ngay được mái hiên kín đáo khuất gió. Bên chiếc bàn nhỏ, Pippin mới nhận ra rằng có những sự ấm áp không thể cảm nhận bằng thị giác, khứu giác và cảm giác được!
    [chú thích 1] Đến đây cũng xin chú thích là Pippin ngồi vào 1 khe hở nhỏ giữa For và ThiênBình; không biết là có làm phiền 2 người không nữa (nếu có thì cho anh xin lỗi), nhưng quả thật là ngồi như thế rất lợi: có 2 lò sưởi công suất cực mạnh ở 2 bên, Pippin chả sợ lạnh nữa. [chú thích 1]
    [chú thích 2] Lực lương quân ta ngoài những gương mặt quên thuộc như chị Nore, pc, for, anh Nhatbun, thienbinh còn có serious_black, duyk6, và bạn của duyk6 (2 chàng kiến trúc sư tham ăn lạc vào box ẩm thực). Ngoài ra còn có heoconxinh góp vui vào hiệp 2 (đọc ở dưới) [chú thích 2]
    Đang nói về chuyện nóng lạnh. Không khí ấm áp quanh bàn chợt chuyển thành 1 không khí ngùn ngụt ý chí cách mạng: Chả là mọi người bắt đầu bắt tay vào bàn cho Đại Hội đảng TTVN toàn quốc lần thứ tư. Ai nấy đều phát huy nhiệt tình cách mạng bằng những câu bàn vào, bàn ra, bàn ngang, bàn "rọc", và bàn "chọc ngoáy"... Ngồi cạnh chú For, Pippin được chứng kiến tài chọc ngoáy của chú khi tỷ thí với đồng chí cán bộ PC (à phải nói là "cựu" cán bộ mới đúng). Thấy cũng thú vị vì biết được nhiều chiêu hay, nhưng quả thật cũng rất lo bị "không phải đầu thì cũng phải tai" nên Pippin chỉ ngồi yên mục nhỡn mà thôi.
    Cuối cùng với bản lãnh của các vị cán bộ (hôm đó có những 4 vị), cuộc họp cũng đã chốt lại được các món ăn chính sẽ phục vụ trong gian hàng của box nhà. Đến đây thì ThiênBình nhắc mọi người là em có chuyến xe lúc 7h. Vì vậy tiết mục ngắm hoa đã được cancelled, và mọi người nhanh chóng thẳng tiến tới tiết mục chính của buổi ọp: Lẩu Tứ Xuyên trên đường Yên Phụ.
    Xin nói thêm là lúc này trời mưa nặng hạt hơn lúc chiều. Pippin lại không mang mũ nên đã phải cầu cứu mọi người. Chị Nore đã cho Pippin mượn 1 cái mũ mầu.... hồng! Nhờ có chiếc mũ này nhiệt tình cách mạng của Pippin đã không hề bị suy giảm trong những lần di chuyển đội hình dưới mưa.
    Quay lại với Lẩu Tứ Xuyên: Ở đây đã chứng kiến 1 cuộc tỷ thí ngoạn mục về nghệ thuật Ẩm Thực giữa nhóm "cán bộ" gồm chị Nore, pc, serious_black, và 2 bạn kiến trúc sư, và nhóm "dân thường" gồm anh Nhatbun, for, thienbinh và pippin. (Thienbinh tạm rời ngôi "cán bộ" để đi hòa mình với quần chúng). Nhóm "cán bộ" mở màn đầy khí thế bằng một màn trình diễn đầy khói và lửa (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: vì đây là món nướng, và lửa bên cán bộ bị to quá). Nhóm "dân thường" từ tốn, và nghệ thuật hơn: từ tốn với bản lĩnh và kinh nghiệm của anh Nhatbun, và nghệ thuật với sự tài hoa của For. Cuối cùng nhóm "thường dân" đã thắng sát sao với một bông hoa rất đẹp trên bàn (công trình của For). ("Bên kia" là vài bắp ngô cháy đen nằm chỏng gọng!!!)
    Đáng ra cuộc tỷ thí Tứ Xuyên Lầu còn tiếp diễn với món lẩu nhưng bên thua cuộc sợ càng cay cú càng thua nên đề nghị đổi đấu trường!! Địa điểm đấu trường mới: "phở cuốn" Trấn Vũ.
    Tại đây nhóm "cán bộ" được bổ sung lực lượng bằng sự hiện diện của 1 nhân vật khét tiếng của Kiếm Hiệp là Heoconxinh. Cán cân bắt đầu nghiêng về phía nhóm "cán bộ". Nhưng.... vâng!! trên đời bao giờ cũng có chữ "nhưng"... nhóm "cán bộ" đã bị thâm nhập bởi 1 điệp viên nằm vùng: serious_black. Chàng điệp viên tài hoa này đã thành công trong việc hạn chế tối đa hỏa lực từ Heoconxinh. Bằng chứng là đến cuối buổi Heoconxinh không còn hung hăng như trước nữa và đã phải thở ra 1 câu: "Trời lạnh như thế này mới biết tại sao người ta cần có người yêu"!!!!
    Thế còn đấu trường thì sao? Đầu tiên phải nói đến phở cuốn. Trời lạnh tay cầm cuốn phở nóng ấm lên để cho hơi nóng phả lên mũi đã là cả một niềm hạnh phúc rồi. Đến khi đưa vào miệng cắn 1 miếng, cảm thấy vị ngọt của thịt, vị hơi chua chua của bún, và vị cay cay của nước chấm quyện vào làm một thì..... thôi rồi Lượm ơi.... quên hết cả mọi sôi động, căng thẳng của đấu trường chỉ để chìm đắm trong sự thức tỉnh của vị giác.
    Nhưng rồi tiệc vui nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Đã đến giờ em Thienbinh phải lên xe hoa.... ý quên: xe bus về Hải Phòng. Anh em bịn rịn đưa tiễn ThienBinh tại bến xe. Trong lòng mọi người đều có một chút gì luyến tiếc, nhưng tất cả đều có 1 niềm tin vững chắc: rồi có ngày bạn bè sẽ lại được hội tụ, được vui vẻ bên nhau.
    Bịn rịn đưa tiễn xong, đội hình lại được chỉnh đồn và quân nhà kéo về cafe Tùng-Hợp. Chuyện trò lại rôm rả từ TTVN đến việc chuẩn bị cho gian hàng box nhà. Khi chia tay, tất cả đều tin tưởng vào chiến thắng của đợt ra quân của Box tại kỳ Đại Hội sắp tới. Kế hoạch chi tiết cho đợt ra quân này sẽ được chị Nore hoàn thiện trong thời gian tới và công việc sẽ được phân công cụ thể sau. Nhân đây cũng xin thay mặt cho box, kêu gọi nhưng anh hào tuấn kiệt trong và ngoài box, ai có nhiệt tình đóng góp cho box về cả nhân tài, vật lực xin liên hệ ngay với các cán bộ trong box như chị Nore hay pc82genetic.
    Bài tường thuật đầu tay đến đây xin kết thúc, xin để bà con thiên hạ chọc ngoáy tiếp!
    --Pippin
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thấy Pippin cũng tường thuật, định ko gửi nữa nhưng tiếc công hì hụi ngồi gõ nên ... cứ gửi.
    4 người 3 xe thong dong vòng vèo qua 15 Hai Bà Trưng để gặp anh Thanh Tùng như ladymeomuop chỉ dẫn. Anh Tùng vui vẻ hỏi: bạn của mèo mướp đây hả làm mấy đứa tự tin hẳn lên. Anh đưa 300K , toàn tiền mới coong, kèm thêm lời chúc gian hàng của Box thành công.
    Thế rồi vẫn lại 4 người 3 xe nhưng tất tả, vội vàng phóng lên Quất cho kịp giờ.
    Thế mà lên đến nơi, vẫn sớm chán. Chả thấy ai cả. (chính xác là có thấy nhưng ko dám hỏi vì ....trông hắn đen xì, biết đâu đấy).
    Vẫn lại 4 người ngôi bàn chuyện om xòm trên trời dưới bể. PC82 vốn dĩ cẩn thận nên đề nghị được trổ tài thư pháp (như em TB miêu tả ở trên).
    Nore khôn ngoan rút ngay ví đựng tiền xu của y ra mừng tuổi, tranh thủ lúc này mới chỉ có 3 người kia. Ba người kia nhao nhao hẳn lên, Nore từ tốn lấy ra từng đồng xu 5K hẳn hoi, y cẩn thận đưa lên cắn thử, rồi lại đưa lên tai nghe, phán 1 tiếng ?otiền thật? rồi mới đưa cho TB, PC, For, cả 3 lần y đều làm như vậy.
    Có thêm Duyk6, rồi bạn của Duy (là Đăng). Mọi người còn đang ngồi đếm nhẩm số người để chắc mẩm rằng nhiều hơn lần trước thì Sirius_Black đen sì bước từ bên trong quán ra, hóa ra cái người khả nghi đen sì ấy đích thị là tâm hồn đi tìm ăn uống. Rồi thì Pippin đến, thấy hắn im ắng lâu lâu, tưởng hắn ko thể đến được, ai dè, tâm hồn đi tìm ăn uống trỗi dậy mạnh mẽ dục tay lái thẳng tiến Quất.
    Rồi anh nhatbun bước vào, vẫn là hình ảnh quen thuộc với bó hoa trên tay (TB ơi, hoa vẫn tươi chứ?), như khẳng định thêm truyền thống của Ẩm Thực : lần off nào cũng có hoa.
    Thôi, đủ người rồi! Cuộc bàn luận, ko, cuộc chiến nảy lửa bắt đầu sau câu mào đầu của Nore. Bấy nhiêu cái mồm xinh xinh, bấy nhiêu con mắt to tròn đều hoạt động hết cỡ để bàn cho gian hàng hôm đại hội. Có vẻ như ai cũng thành thạo và sành sỏi và kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Nore lăm lăm sổ bút, ghi chép, miệng ko ngớt hò hét (đến hôm nay đã bị khản cổ), PC82 đưa ra những kinh nghiệm đầy mình của ?oquán nhà em?, nhưng vẫn ko quên ?oúp sọt? Duyk6 về khoản trang trí. Sirius luôn là người phản biện, lật ngược tình thế để đưa ra những khó khăn (biết trước để còn lường). For, TB đề ra nhiều phương án khả thi. Anh Nhatbun, Pippin, duyk6 miệng hô sẵn sàng.
    Cho tới 4 giờ chiều thì cả hội dường như bị đói bụng bởi sau màn chinh chiến thảo luận. Ngắm hoa hoét lúc ấy bị coi là ?ophù phiém?, đáng bỏ đi. Cả hội chuyển hướng từ Dê sang Tứ Xuyên. Nào tiến!!!
    Đúng là trời thử thách lòng người đi tìm ăn uống. Mưa lất phất bay cho thêm tiết Xuân, nhưng 1 lúc sau thì Xuân hơi quá! Cả lũ thể hiện tài nghệ lượn lách, đánh võng, đi ngược chiều để đến được Lẩu Tứ xuyên.
    Ngọn lửa ở 2 bếp nướng bập bùng, khói tỏa ngào ngạt, thịt nướng thơm nức, ngọt lịm khiến cả hội mê man. (Nore chỉ còn nhận ra ai đó hô rượu Lúa mới nhé, y mừng thầm, thế mới đáng mặt Ẩm thực chứ, nhưng rồi, chai rượu lại bị nâng lên đặt xuống, đổi lại 6~7 lon cola gì đó. Đăng và Duyk6 phải ko nhỉ?)
    Bàn bên này gồm Nore, PC82, Sirius, Duyk6 và Đăng nướng niếc xèo xèo, lửa bốc rừng rực, và cũng chén hết nhanh hơn bàn kia gồm những người còn lại anh Nhatbun, Thienbinh, For, Pippin.
    Trong quá trình chén thịt nướng, ai đó nhắc tới buổi off lần trước, nhắc tới món phở cuốn làm 1 số kẻ chưa được thưởng thức tiếc nuối, 1 đề nghị rụt rè được đưa lên, thế là Phở cuốn.com được thông qua.
    (còn nữa)
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ đọc nữa đâu
    Hakunamatata
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thông tin Nore nhận được từ @cobengheokho đây:
    Baby đến nhà rủ @cobengheokho đi off ÂT nhưng chưa đến đích thì bị tai nạn. Cả 2 phải vào viện cấp cứu.May mắn là chỉ bị thương phần mềm (theo lời của @cobengheokho).
    Đấy! Nguy hiểm quá! Cả nhà mình chú ý cẩn thận khi đi chơi Tết nhé. Nhớ chấp hành luật lệ AN toàn giao thông!
    P/S : @cobengheokho ơi, hôm qua có bao nhiêu người nhắc đến em đấy, là ai thì chỉ có ai mới biết được thôi.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  10. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhuhuhu,oa oa oa oa oa.Em ko chịu đâu.Tại sao em lại ko đi được chứ.Đến bây giờ đọc bài tường thuật lại càng tiếc ngẩn tiếc ngơ..Tại sao Tết nhất đến nơi rồi còn gặp xui tận mạng như vậy chứ..Sau Tết off đi chị nore ơi,chị PC ơi,nếu ko thì em ân hận ngậm ngùi chết mất
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​

Chia sẻ trang này